Người dám sống vì ước mơ

Từ bỏ một công việc ổn định với mức lương mà nhiều người ao ước ở mảnh đất Singapore màu mỡ để trở về Việt Nam mở công ty của riêng mình, nhiều người nói Trần Đăng Khoa bị... “điên”. Nhưng chàng trai trẻ thuộc thế hệ 8X chưa bao giờ hối hận bởi đó không chỉ là ước mơ anh đã ấp ủ bấy lâu nay, mà trên hết là tình yêu với Tổ quốc, quê hương đã thôi thúc anh phải làm cái gì đó.

Trần Đăng Khoa diễn thuyết trong khóa học “Tôi tài giỏi” Quyết định làm thay đổi cuộc đời Vốn là một học sinh giỏi của trường Chuyên Lê Hồng Phong (TP. Hồ Chí Minh), được tuyển thẳng vào trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh, sau đó Trần Đăng Khoa được nhận học bổng toàn phần tại trường ĐH Quốc gia Singapore (NUS). Để có thêm tiền trang trải cuộc sống đắt đỏ nơi xứ người, như tất cả các du học sinh Việt khác, Khoa cũng từng trải qua công việc bồi bàn ở các nhà hàng hay nhân viên phát tờ rơi. Năm 2002, Adam Khoo (một trong những triệu phú trẻ nhất Singapore, tác giả của cuốn sách nổi tiếng “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế”) đến diễn thuyết tại NUS. Khoa cùng với hàng nghìn người khác đã xếp hàng hàng tiếng đồng hồ để nhận được tấm vé vào cửa ngày hôm đó. Có thể nói đây là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của chàng sinh viên 21 tuổi. “Chỉ gói gọn trong khoảng 2 tiếng, những điều tôi học được từ buổi diễn thuyết còn nhiều hơn cả 21 năm trước đó”, Khoa tâm sự. Thời điểm ấy, Khoa cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, mất lòng tin vào bản thân mình và cuộc sống, lại nghèo “rớt mồng tơi”, bơ vơ nơi đất khách quê người. Mong mỏi được học khóa học trị giá hơn 2000 đô la Singapore do Adam giới thiệu, đã có lúc Khoa muốn chạy lên sân khấu và năn nỉ Adam được đi học khóa học ấy nhưng... nợ tiền học. Nhưng rồi lòng tự trọng, niềm tự hào dân tộc đã ngăn cản Khoa thực hiện ý định “điên rồ” đó. Anh hiểu rằng mình không thể sống và thành công bằng lòng thương hại của người khác. Với những gì học được từ buổi diễn thuyết ngắn ngủi của Adam, Khoa đã vượt qua được khủng hoảng tinh thần vì những chuyện buồn đến dồn dập trước đó. Bài học đầu tiên về thành công Khoa học được sau chuyện này đó là: Hãy học cách đứng trên đôi chân của mình trước, sau đó mới nghĩ đến chuyện người khác sẽ giúp mình. Bởi chẳng ai muốn mất thời gian với những người chỉ chờ người khác giúp đỡ. Ngay khi hoàn thành xong chương trình học Đại học, Khoa nhanh chóng tìm được cho mình một công việc với mức lương cao. Nhưng rồi công ty phá sản. Không nản chí, Khoa tiếp tục tìm kiếm một công việc khác với thu nhập còn cao hơn trước. Song thành công không đến một cách dễ dàng. Công ty mới lại lâm vào hoàn cảnh tài chính khó khăn. Thất vọng, mất lòng tin vào cuộc sống, đã có lúc tưởng như gục ngã, nhưng rồi Khoa nhớ đến Adam Khoo. Anh quyết định bỏ ra 3000 đô la Singapore (trả góp trong vòng 12 tháng) để đăng ký vào khóa học kỹ năng sống của Adam, dù lúc đó đang phải tiết kiệm từng đồng. Chưa đầy ba năm sau, Khoa đã đạt được những thành công đáng nể: Là Chủ tịch và Giám đốc điều hành TGM Corporation (hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và đào tạo – phát triển bản thân), dịch giả một trong những cuốn sách giáo dục bán chạy nhất Việt Nam: Tôi tài giỏi, bạn cũng thế! (Adam Khoo) và một số đầu sách khác. Ngoài ra, Trần Đăng Khoa cũng là diễn giả chính của khóa học “Tôi tài Giỏi!”, khóa học về kỹ năng sống đã thu hút được hơn 3.000 học viên trong vòng hơn một năm qua. Khát vọng cống hiến Dù đã có căn hộ cao cấp ở Singapore, một công việc tốt nhưng vợ chồng Trần Đăng Khoa – Uông Xuân Vy (cũng là một du học sinh Việt Nam tại NUS) vẫn ôm ấp dự định trở về Việt Nam. Bởi nơi đây không chỉ có cha mẹ, người thân đang sinh sống mà trên hết tiếng gọi của quê hương, của Tổ quốc, đồng bào vẫn chưa khi nào khiến họ thôi day dứt, trăn trở phải làm một điều gì đó. Chia sẻ về khát vọng cống hiến của những trí thức trẻ xa quê, Khoa tâm sự: “Hồi ở bên Singapore, vợ chồng tôi vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt về tình hình phát triển trong nước. Chúng tôi vẫn luôn hướng về Tổ quốc, và mong mỏi sẽ có ngày trở về để đóng góp một phần công sức nhỏ nhoi của mình vào sự nghiệp phát triển đất nước”. Với khả năng thuyết phục và nhạy bén, Khoa được giao trọng trách làm Giám đốc Câu lạc bộ Doanh nhân tương lai của VN2020. Đây là nơi quy tụ những chuyên gia trẻ của Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Singapore. Mục tiêu VN2020 là giúp các chuyên gia trẻ Việt Nam tại Singapore phát triển kiến thức, kĩ năng và bản thân mình hơn nữa. Cùng lúc ấy, sử dụng nguồn tài nguyên trí tuệ và nhiệt huyết của Hội để ủng hộ sự phát triển về kinh tế xã hội cho Việt Nam. Câu lạc bộ Vươn tới thành công (www.vuontoithanhcong.com) là một diễn đàn do công ty TGM sáng lập cũng đã và đang góp phần giới thiệu những bài học, kinh nghiệm thành công của thế hệ hôm nay để tạo ra những thay đổi tích cực trong suy nghĩ của thế hệ người Việt. Thu Hương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=15315&menu=1433&style=1