“Người cũ” tố Barca âm mưu tống khứ Messi

Messi đã không còn là nhân vật "bất khả xâm phạm" ở Barca nữa. Thậm chí, BLĐ "Gã khổng lồ xứ Catalunya" còn lên kế hoạch đẩy siêu sao 29 tuổi khỏi sân Nou Camp.

Mới đây, Joan Laporta - cựu chủ tịch Barca trong giai đoạn từ 2003-2010 vừa bất ngờ đăng đàn tố cáo đội bóng cũ đang có âm mưu cô lập và tống khứ Lionel Messi khỏi sân Nou Camp.

Barca đang ngày càng "ghẻ lạnh" Messi, thậm chí có ý định tống khứ siêu sao số 1 CLB...

... thông tin này được Joan Laporta - cựu chủ tịch Barca trong giai đoạn từ 2003-2010 tiết lộ

Vi luật sư 54 tuổi lấy dẫn chứng, BLĐ đội chủ sân Nou Camp - mà cụ thể là chủ tịch Josep Bartomeu gần như không có bất cứ động thái nào đứng ra bảo vệ cầu thủ quan trọng nhất sau scandal trốn thuế.

Trong phiên tòa mới xét xử diễn ra hồi đầu tháng 6, Messi bị Tòa án quận Gava, Barcelona kết án 21 tháng tù treo vì tội trốn 4,1 triệu euro tiền thuế từ năm 2007 đến 2009. Bên cạnh án tù, anh còn phải nộp phạt hành chính 2 triệu euro và cha anh nộp phạt 1,5 triệu euro.

“Có một thế lực muốn Messi chấm dứt chặng đường 15 năm gắn bó với Barca. CLB đã không hành xử tương xứng với ngôi sao hay nhất lịch sử, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Chúng ta đang có một vị chủ tịch, một BLĐ không theo sát Messi khi cậu ấy gặp rắc rối trước cơ quan pháp luật”, Laporta cho biết.

Cách đây chưa lâu, nhiều thông tin cho rằng Messi và "Gã khồng lồ xứ Catalunya" đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng thêm 5 năm, đến tháng 6/2022 (hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào năm 2017). Tuy nhiên cho đến tận thời điểm này, siêu sao 29 tuổi vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản, giấy tờ nào.

Trong khi đó, phía lãnh đạo Barca cũng hoàn toàn “im hơi lặng tiếng”, trái ngược với thái độ sốt sắng với Neymar trước sự nhòm ngó của MU, PSG hồi đầu tháng (vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2021).

Bên cạnh đó, Laporta cũng tố chủ tịch Bartomeu “ăn chặn” một phần khoản tiền từ bản hợp đồng mới ký giữa Barca và hãng hàng không Qatar Airways: “Bartomeu nói dối. Trong chiến dịch bầu cử, ông ta khẳng định sẽ ký hợp đồng tài trợ trị giá 60 triệu euro, nhưng CLB chỉ nhận được hơn 1 nửa số tiền ấy. Liệu có khuất tất gì sau vụ việc này chăng?”.

Về phía Messi, siêu sao 29 tuổi cũng đang nghiêm túc cân nhắc khả năng chia tay đội bóng xứ Catalunya do quá thất vọng với cách mà họ đối xử với mình.

Tờ Manchester Evening News cho hay, CLB Man City đã dành sẵn một chỗ cho Messi, trong trường hợp anh muốn ra đi. Sở dĩ, "nửa xanh thành Manchester" tự tin như vậy vì bộ sậu gồm HLV trưởng Pep Guardiola, GĐĐT Ferran Soriano và GĐTT Txiki Begiristain đều là “người cũ” của Barca và có mối quan hệ mật thiết với Messi.

Đỗ Anh (tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/nguoi-cu-to-barca-am-muu-tong-khu-messi-c9a430308.html