Người con gái M'Nông tận tụy với buôn làng

Không ngại khó ngại khổ, Trung úy H’Quý Rơ Chăm tận tụy vượt qua những khó khăn trên những cung đường của cao nguyên nắng gió để đến với buôn làng, tuyên truyền vận động bà con thực hiện theo đường lối chính sách của Đảng.

Trung úy QNCN H’Quý Rơ Chăm. Ảnh: VGP/Minh Trang

Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp H’Quý Rơ Chăm (33 tuổi), quen gọi là chị Quý, sinh ra và lớn lên tại xã Yang Mao, huyện K’Rongbong, tỉnh Đắk Lắk. Vốn là con nhà nòi, sinh trong gia đình giàu truyền thống cách mạng của vùng đất H9 anh hùng năm xưa, bản thân người con gái M’Nông ấy đã tâm niệm mong muốn được góp sức cho quê hương và mang lại điều tốt đẹp cho đồng bào mình.

Sau khi tốt nghiệp PTTH, chị viết đơn tình nguyện phục vụ quân đội và dự thi xét tuyển vào Đội tuyên truyền văn hóa cơ sở, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Bước đầu công tác trong môi trường quân đội với bao bỡ ngỡ, nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi cán bộ tuyên truyền không chỉ nắm vững kiến thức, có kỹ năng tuyên truyền mà còn phải sử dụng thành thạo ngôn ngữ các dân tộc bản địa, phần lớn là dân tộc Ê Đê. Với lòng kiên trì không ngại khó ngại khổ, chị quyết tâm học tiếng Ê Đê thật nhuần nhuyễn.

Chị mày mò học hỏi kinh nghiệm từ lứa đàn anh đàn chị đi trước, đồng thời tìm kiếm phương pháp tuyên truyền để bà con nghe theo mà cách thể hiện phải thật gần gũi, sâu sắc và nhẹ nhàng. Chị nghiên cứu, tự sáng tác ra các tiểu phẩm, xây dựng kịch bản chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, bồi dưỡng hướng dẫn công tác đoàn cho các đơn vị.

Chị Quý còn nhớ, nhiều năm trước, người Ê Đê trên quê hương chị vẫn còn hủ tục nối dây, tức là khi vợ mất thì chồng phải cưới em gái của vợ. “Đó là một cuộc hôn nhân mang tính ràng buộc, sẽ không có hạnh phúc vì không dựa trên tình yêu và sự tự nguyện”, chị Quý trăn trở. Từ đó, tiểu phẩm “Nỗi lòng H’Mai” đã ra đời với nội dung đi sâu vào đặc tả diễn biến tâm trạng giằng xé, tuyệt vọng của cô gái H’Mai khi bị ép buộc lấy người anh rể cũng như nỗi lòng day dứt của người anh rể cũng không muốn bị sắp đặt vào cuộc hôn nhân cưỡng ép.

Tiểu phẩm xúc động, chạm vào trái tim người xem mà cũng thật gần gũi được bà con đồng bào hoan hô nhiệt liệt. Cứ thế, những tiểu phẩm đi hết buôn này qua bản khác kết hợp việc tuyên truyền, giải thích, qua một thời gian dài giờ đây khi quay lại không còn ai nghe nhắc lại về tục nối dây khi xưa nữa.

“Do đặc tính mỗi đồng bào khác nhau, nên trong mỗi tiểu phẩm mình sử dụng những câu từ gần gũi, dễ hiểu, không mang tính chính trị quá thì đồng bào mới thấm được. Cũng không phải diễn ngày một ngày hai là được, các cán bộ phải gắn bó “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, giao lưu văn nghệ, tâm sự chuyện trò để tạo sợi dây liên kết với đồng bào”, chị Quý chia sẻ.

“Cái cảm giác mà mỗi tác phẩm tâm huyết mình sáng tác ra, được bà con vỗ tay hoan hô rồi chạy lên sân khấu ôm chầm lấy khen nức nở các cô chú bộ đội thật không thể nào diễn tả nổi, cái tình đồng chí-đồng bào chân chất ấy không cát-sê nào có thể trả hết. Những lúc ấy mình chỉ tâm niệm lại được mang thêm nhiều tiếng hát nụ cười cho đồng bào quê hương hơn nữa”, nhà biên kịch kiêm diễn viên “bất đắc dĩ” nở nụ cười tự hào.

Tâm huyết với công tác đoàn, hội

Những lần thực hiện công tác vận động quần chúng trên địa bàn trọng điểm về tình hình an ninh chính trị, trong điều kiện nơi ăn ở, sinh hoạt còn khó khăn, thiếu thốn cùng thời tiết khắc nghiệt của Tây Nguyên nhưng vẫn không làm chị Quý nản chí. Hơn 10 năm trong vai trò tuyên truyền viên, hằng ngày, chị cùng đồng đội đến từng gia đình trong buôn làng vận động, tuyên truyền bà con không tin không nghe những luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu, không vượt biên trái phép...

Bên cạnh vai trò tuyên truyền viên với tài sáng tác kịch bản, chị còn là “cây săn giải” của đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khi tích cực tham gia và đạt giải tại các hội thao, hội thi như: Giải tuyên truyền viên giỏi về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước do Cục chính trị Quân khu 5 tổ chức, đạt giải cao trong hội thi “Thanh niên LLVT Quân khu 5 với văn hóa giao thông”…

Sau nhiều năm gắn bó với công tác đoàn, chị vừa được tín nhiệm chuyển qua dẫn dắt phong trào phụ nữ của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk, giữ chức Chủ tịch Hội phụ nữ. Chị Quý cho biết, hiện những mô hình giúp nhau phát triển kinh tế tại đơn vị như mô hình tín dụng xoay vòng, tiết kiệm nuôi heo đất đã phát huy hiệu quả làm đòn bẩy kinh tế cho những gia đình chị em điều kiện khó khăn, đơn thân nuôi con nhỏ.

“Trong năm qua, nguồn vốn của Bộ quốc phòng và vốn góp của phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã hỗ trợ cho 2 cá nhân gia đình phụ nữ khó khăn gần 60 triệu đồng làm vốn phát triển kinh tế. Từ đây, 2 chị đã làm trang trại nuôi gà, nuôi bò cải thiện đời sống và cho thấy được hiệu quả”, chị Quý hồ hởi.

Giờ đây, với vai trò mới, chị vẫn trăn trở để làm sao tiếp tục có những nét đổi mới, mô hình mới, cách làm sáng tạo để phát triển phong trào phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh nhà hơn nữa.

Là một quân nhân tâm huyết với công tác đoàn, chị là một trong những gương mặt đã từng được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc, được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tuyên dương trong Hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015.

Trung tá Trần Minh Trọng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đánh giá: Trung úy H’Quý Rơ Chăm luôn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi người bởi sự giản dị, trách nhiệm và năng động trong công tác. Với tuổi đời, tuổi quân còn trẻ, cộng với nỗ lực và quyết tâm cao, hy vọng H’Quý Rơ Chăm sẽ ngày càng trưởng thành hơn trong công tác, phát huy phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/nguoi-con-gai-mnong-tan-tuy-voi-buon-lang/289319.vgp