Người chuyên “giải mã” những vụ án mờ

Gần 20 năm theo nghiệp Cảnh sát hình sự, Trung tá Phạm Ngọc Anh đã cùng đồng đội lập, phá hàng trăm chuyên án và các vụ án phức tạp, nhất là những vụ thủ phạm không để lại dấu vết trên hiện trường…

Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân năm 1997, gần 20 năm theo nghiệp Cảnh sát hình sự, Trung tá Phạm Ngọc Anh, Đội phó Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đắk Lắk đã cùng đồng đội lập, phá hàng trăm chuyên án và các vụ án phức tạp, nhất là những vụ thủ phạm không để lại dấu vết trên hiện trường…

Trung tá Ngọc Anh kể về một vụ án mà anh trực tiếp tham gia điều tra, khám phá ròng rã hàng tháng trời mới lần tìm ra được manh mối của hung thủ, đưa đối tượng ra trừng trị trước pháp luật.

Đó là vào một ngày đầu tháng 11-2008, tại địa bàn xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk người dân phát hiện xác một phụ nữ trong vườn cà phê. Được sự phân công nhiệm vụ của lãnh đạo phòng, anh cùng đồng đội có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án.

“Tại hiện trường cho thấy, nạn nhân nữ nằm chết với vết thương bị đánh vào đầu. Đồ đạc, vật dụng của nạn nhân được hung thủ vứt rải rác nhiều nơi. Quá trình thu thập dấu vết tại hiện trường, cơ quan điều tra không hề phát hiện ra bất kỳ manh mối nào khiến cho việc xác định hung thủ trở nên vô cùng mờ mịt”, Trung tá Ngọc Anh nhớ lại.

Trung tá Phạm Ngọc Anh.

Sau gần 2 tháng trời ròng rã, vụ án tưởng chừng như rơi vào bế tắc, nhưng với quyết tâm đưa hung thủ ra trừng trị trước pháp luật, một lần nữa, Trung tá Ngọc Anh lại một mình tìm xuống hiện trường, thu thập lại những dấu vết. Anh cũng làm quen, tìm hiểu những người dân sống gần đó để hy vọng tìm ra manh mối.

“Lần đó, tôi được một thông tin hết sức quý giá. Đó là một người dân bán tạp hóa gần hiện trường vụ án cho biết, vào trưa ngày xảy ra vụ việc, có thấy nam thanh niên Hà Hoàng Ngân (SN 1984, là hàng xóm) đi qua nhà với dáng vẻ rất vội vã”, Trung tá Ngọc Anh kể.

Từ manh mối quý giá này, cơ quan điều tra đã tập trung làm rõ nhân thân, lai lịch của Ngân. “Qua tìm hiểu, Ngân là người có lý lịch khá “trong sạch”. Ở nhà, Ngân là đứa con ngoan hiền, lại đang là sinh viên của một trường cao đẳng nghề tại TP Buôn Ma Thuột.

Tuy nhiên, qua thông tin bạn bè của Ngân tại trường cho biết, trong thời gian theo học tại đây, Ngân có “cặp bồ” với một phụ nữ lớn tuổi. Người này lại là vợ của một phạm nhân”, Trung tá Ngọc Anh cho biết.

Qua thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định Ngân có thể là hung thủ gây ra cái chết của nữ nạn nhân nên đã triệu tập lên làm việc. “Tuy nhiên, không như suy nghĩ ban đầu của chúng tôi, Ngân là đối tượng khá ma mãnh.

Mọi diễn biến thời gian của Ngân đều được hắn sắp xếp trùng với thời gian xảy ra vụ án. Tại cơ quan điều tra, Ngân cho biết, vào sáng cùng ngày, Ngân cùng với một nhóm bạn đi uống cà phê, sau đó hắn đi chơi game tại một tiệm internet trên địa bàn thành phố. Sau khi chơi game, hắn quay lại phòng trọ nghỉ ngơi. Tuy nhiên, dù che giấu hành vi phạm tội của mình kín đáo cỡ nào thì kẻ gây án cũng phải có kẽ hở.

Đó là qua xác minh của cơ quan điều tra, thời gian Ngân đi chơi game không trùng khớp và chủ tiệm game cũng cho biết, vào thời gian đó Ngân không hề có mặt tại quán”, Trung tá Ngọc Anh kể lại.

Từ chứng cứ ngoại phạm bất hợp lý này của Ngân, cơ quan điều tra đã trực tiếp gọi Ngân lên đấu tranh một lần nữa. Sau hơn 3 ngày đêm liên tiếp, trước những lời lẽ thuyết phục, Ngân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nói về đồng đội của mình, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng PC45 nhận xét, Trung tá Phạm Ngọc Anh là một chỉ huy đội, một điều tra viên gương mẫu, năng nổ, nhiệt tình, tham gia khám phá thành công hàng trăm vụ án, trong đó có không ít vụ án “mờ” được đồng chí tìm tòi, nghiên cứu, điều tra, làm rõ, đưa hung thủ ra xử lý trước pháp luật, là tấm gương để anh em đồng nghiệp noi theo.

Với những nỗ lực đó, trong nhiều năm qua, Trung tá Phạm Ngọc Anh luôn là chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, UBND tỉnh Đắk Lắk tặng nhiều bằng khen, giấy khen. “Có lẽ phần thưởng vinh dự nhất đối với mình vẫn là hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống, góp phần xây dựng hình ảnh người Công an cao đẹp trong lòng dân”, Trung tá Ngọc Anh nói.

Văn Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/guong-sang/nguoi-chuyen-giai-ma-nhung-vu-an-mo-408484/