Người bị tố hiếp dâm khai về 2 thi thể nữ trong vườn nhà

Bị cảnh sát điều tra hành vi sàm sỡ, giở trò đồi bại với cô gái cùng địa phương, nam thanh niên nhà ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội) bất ngờ khai trong vườn nhà mình có 2 thi thể.

Ngày 21/11, người dân xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) vẫn xôn xao bàn tán việc một số người bắt quả tang nam thanh niên có hành vi sàm sỡ cô gái địa phương ở cánh đồng.

Bị người làng truy đuổi, thanh niên này chạy về nhà cầm dao cố thủ. Nhiều giờ sau, công an địa phương mới khống chế được nghi phạm. Trong quá trình làm việc, anh ta khai tại vườn nhà có chôn 2 thi thể.

10 giờ thuyết phục người bị tố hiếp dâm buông dao

Ông Mãi (56 tuổi, đã đổi tên) - bố cô gái được cho là bị Đào Văn Hùng (30 tuổi, ngụ cùng địa phương) sàm sỡ, kể rằng trưa 19/11, con gái mình đi qua cánh đồng xã, cách nhà hơn 800 m thì gặp Hùng.

Lực lượng chức năng thuyết phục Hùng (trên cùng) buông vũ khí. Ảnh: CTV.

Theo lời kể, cô gái bị anh ta chặn đường, giật đổ xe uy hiếp, giở trò đồi bại. Hiện trường sự việc nằm xa khu dân cư.

Lúc này, một số phụ nữ địa phương đi qua, nghe tiếng kêu cứu nên tìm và phát hiện hành vi của Hùng. Tuy nhiên, họ sợ nam thanh niên tấn công nên không dám lại gần.

“Một số chạy về làng tìm người đến giải cứu. Lúc sau, thấy dân làng đến đông nên Hùng bỏ chạy”, ông Mãi kể.

Đến chỗ để xe máy cách hiện trường 20 m, Hùng rút dao uy hiếp những người xung quanh rồi chạy về nhà.

Nhận tin báo, Công an xã Khai Thái đến nhà ông Mãi để gặp cô gái tố Hùng giở trò đồi bại. Gia đình cho biết con gái họ về nhà trong trạng thái hoảng loạn, trên người có nhiều vết bầm tím.

Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đến nhà Hùng để mời anh ta lên trụ sở làm rõ nghi vấn hiếp dâm. Thấy công an, Hùng cầm dao trèo lên sân thượng nhà hàng xóm.

Theo nhân chứng, phía dưới, công an địa phương phong tỏa ngôi nhà để thuyết phục Hùng buông vũ khí. Sau hơn 10 giờ thương thuyết, lực lượng chức năng mới giữ được Hùng, đưa về trụ sở ghi lời khai.

Gia đình có người mất tích đã nhận 2 thi thể

Làm việc với cảnh sát, Hùng khai trong vườn nhà mình có chôn 2 thi thể. Sáng 20/11, cơ quan chức năng tổ chức khai quật một số vị trí trong vườn nhà anh này và phát hiện 2 thi thể nghi là nữ đang phân hủy.

Nơi phát hiện 2 thi thể bị ở sát tường nhà Hùng. Ảnh: Hoàng Lam.

Trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo UBND xã Khai Thái cho hay, tháng 5, công an địa phương nhận được trình báo của 2 gia đình về việc 2 bé gái (9 và 10 tuổi) mất tích.

Sáng 20/11, khi lực lượng chức năng khai quật khu đất, 2 gia đình trên đến liên hệ để nhận dạng.

Ông Minh (ông nội cháu bé 10 tuổi mất tích), cho biết một trong 2 thi thể được tìm thấy trong vườn nhà Hùng có vòng tay và trang phục giống với cháu gái mình.

Còn chị gái của bé 9 tuổi khẳng định, người thân trong gia đình thấy chiếc áo giống của người mất tích ở cạnh thi thể được tìm thấy. Nghi các thi thể chôn trong khu vườn là thân nhân, 2 gia đình đã đưa về mai táng.

Theo người dân địa phương, Hùng có 4 anh chị em, hiện sống cùng bố mẹ và anh trai. Anh ta không có việc làm.

Nơi phát hiện thi thể cách gia đình 2 bé gái báo mất tích khoảng 50 m.

Theo chỉ huy Công an huyện Phú Xuyên, vụ việc đang trong quá trình điều tra nên không thể cung cấp thông tin.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-thi-the-nu-chon-o-vuon-nha-nguoi-bi-to-hiep-dam-post699618.html