Người bí ẩn gây rúng động làng bóng đá thế giới

Người đứng sau trang web Football Leak đang khiến những kẻ có “vết đen” trong làng bóng đá thế giới run sợ, khi nắm trong tay thông tin của hầu hết các vụ chuyển nhượng.

Từ những thông tin của Football Leak, Ronaldo đã bị điều tra hành vi trốn thuế

Người đứng sau trang web Football Leak chỉ được biết đến dưới cái tên John. Trong thời đại ngày nay, thông tin có một quyền lực đáng sợ và John không ngại ngần tận dụng nó.

Cách đây khoảng 2 năm, trang Football Leak của John bắt đầu đưa ra những thông tin bí mật của các bản hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ. Những điều này vốn ít người được biết, nhưng giờ đã phơi ra ánh sáng. Hàng loạt hợp đồng của những tên nổi tiếng được đưa ra, từ Gareth Bale tới James Rodriguez, Anthony Martial, Paul Pogba, Neymar hay Cristiano Ronaldo.

Thế giới bóng đá ngay lập tức bị ảnh hưởng bởi thông tin từ Football Leak. Như Twente, nhà vô địch Hà Lan 2010, bị cấm thi đấu ở châu Âu trong 3 năm vì nhận tiền bất hợp pháp từ Doyen Sports, một công ty về bản quyền hình ảnh. Doyen Sports cho rằng Football Leak đã hack máy chủ của họ và đánh cắp dữ liệu. Từ đó, một cuộc điều tra hình sự được nhắm vào John, người trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Der Spiegel nhận mình mang quốc tịch Bồ Đào Nha. Sau đó, Football Leak đã phải “nhảy” từ máy chủ này sang máy chủ khác và gần như biến mất.

Tuy nhiên, đến tháng 12.2016 thì John và Football Leak phản công. Lần này, họ hợp tác cùng các tờ báo hàng đầu châu Âu. John chia sẻ 1,9 terabyte dữ liệu cho các tờ báo.

Làng bóng đá thế giới một lần nữa choáng váng. Lần này, từ những thông tin của John, Cơ quan Thuế Tây Ban Nha đã tiến hành điều tra Cristiano Ronaldo cùng Jose Mourinho. Trong khi đó tại Pháp, một cuộc điều tra việc rửa tiền và trốn thuế cũng được tiến hành nhắm vào các CLB hàng đầu.

Câu hỏi đặt ra là John là ai và vì sao lại có những hành động như vậy? Lời giải được phần nào đưa ra trong bài phỏng vấn của Der Spiegel. John nói rằng mục đích của anh không phải là tống tiền, anh đơn giản chỉ là một CĐV bóng đá muốn có sự rõ ràng trong thị trường chuyển nhượng, tránh tình trạng rửa tiền. John cũng nói rằng Julian Assange (ông chủ WikiLeaks) và Edward Snowden, những nguồn cung cấp nhiều thông tin bí mật lớn trên thế giới, là nguồn cảm hứng cho anh cùng các cộng sự.

John cũng cho biết các thông tin mà Football Leak có được không phải là nhờ hack hệ thống máy tính mà là do những người trong cuộc chuyển cho.

Cho dù John và Football Leak có được thông tin bằng cách nào và mục đích thật sự của họ là gì thì làng bóng đá thế giới cũng đang thật sự run sợ, bởi những thông tin mà họ có được là thật và sẽ khiến cho những kẻ vi phạm phải đối mặt với rắc rối pháp lý.

Những bí mật bị Football Leak "bật mí"

Football Leak bắt đầu đăng tải những bí mật trong các vụ chuyển nhượng của làng bóng đá thế giới vào tháng 9.2015. Vụ đầu tiên là tiết lộ thỏa thuận giữa CLB Twente (Hà Lan) với Công ty Doyen Sports. Theo đó, Doyen Sports được sử dụng hình ảnh của các cầu thủ và đội bóng này rồi sau đó chuyển trả lại cho đội bóng này một khoản tiền. Hành động này đã vi phạm quy định về bên thứ ba của FIFA.

Tiếp đó, Football Leak tiết lộ chi tiết vụ chuyển nhượng Neymar từ Santos sang Barcelona. Vì tiết lộ này mà một số quan chức của đội bóng xứ Catalan, trong đó có cựu Chủ tịch Sandro Rosell, bị truy tố vì khai man số tiền chuyển nhượng.

Gần đây, Ronaldo và HLV Jose Mourinho đã bị công khai các khoản thu nhập và 2 người này đã bị Cơ quan Thuế Tây Ban Nha "sờ gáy" vì nghi ngờ trốn thuế.

Khánh Uyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/nguoi-bi-an-gay-rung-dong-lang-bong-da-the-gioi-76307.html