Ngược đời ở Real: Zidane & "Bố già" bất đồng vì Hazard

Xưa nay, sở dĩ Real là cái cối xay HLV cũng bởi họ không có toàn quyền về nhân sự. Zidane có thể đang hiểu hiểu dần sự khắc nghiệt của chiếc ghế mà ông đang ngồi.

Video trận Real - Granada:

“Bố già” thay đổi

Chủ tịch Florentino Perez được ví như “Bố già ở Bernabeu”. Ông không mấy khi chú trọng vào công tác đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ. Thay vào đó, Perez chủ trương xây dựng đội hình Real dựa trên các bản hợp đồng bom tấn.

Asensio (áo trắng bên phải) chơi cực kỳ ấn tượng trước Bayern

Ví như ở Dải ngân hà 1.0, Perez bán đi “động cơ” Makelele, mua về ngôi sao truyền thông David Beckham. Ông cũng đem về Dải ngân hà 2.0 với những Ronaldo, Kaka, Bale để rồi thải loại Robben, Sneijder... Trước đây, cũng vì Perez không có sự kiên nhẫn vào cầu thủ trẻ mà Morata phải lưu lạc đến Juventus, Jese sang PSG...

Nhưng có một cái tên đang khiến Chủ tịch Perez thay đổi. Đó là Marco Asensio. Từ đầu mùa, màn trình diễn của Asensio là vô cùng ấn tượng. Tiền vệ 21 tuổi này là người tung đường chuyền dọn cỗ cực kỳ nhạy cảm và thông minh để Ronaldo ấn định chiến thắng 2-1 trên sân Bayern.

Ở trận lượt về, Asensio có pha solo ở đẳng cấp cao trước khi tung dứt điểm hiểm hóc hạ gục Neuer trong hiệp phụ. Thống kê cho thấy ở La Liga, Asensio có 3 bàn thắng, 2 đường kiến tạo; con số này ở Champions League cũng là 2 bàn 1 lần dọn cỗ.

Những con số kể trên là rất đáng khích lệ. Nên nhớ rằng Asensio chỉ là dự bị, còn Isco và James vẫni là những cái tên được Zidane ưu tiên khi thay người. Do vậy, Asensio được coi là tương lai của Real.

Zidane và Perez bất đồng

Nhưng Ronaldo đang già đi và Bale liên tục chấn thương, HLV Zidane muốn đưa về Bernabeu một cầu thủ chạy cánh ở đẳng cấp tương đương. Không ai khác, cái tên mà “Zizou” nhắm đến là Eden Hazard. Nhà cầm quân người Pháp dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho cầu thủ 26 tuổi người Bỉ, đặc biệt là ở khả năng giữ bóng và tạo đột biến.

Mùa này, Hazard vẫn chơi chói sáng như thường lệ. Zidane kỳ vọng anh sẽ làm thay phần việc mà trước đây Ronaldo vẫn làm, để CR7 trở thành một tiền đạo cắm trong vòng cấm đối phương thực thụ. Thêm nữa, Bale thường xuyên chấn thương, phong độ cũng suy giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, lối chơi mà Zidane xây dựng phụ thuộc rất nhiều vào các cầu thủ chạy cánh.

Zidane rất muốn có Hazard, song Chủ tịch Perez lại nói không

Thế nên, việc Zidane đã trình lên BLĐ Real yêu cầu đưa Eden Hazard về Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Song theo phóng viên của tờ Diario Gol, “Bố già” Perez lại không hứng thú với viễn cảnh ấy. Để có thể thuyết phục Chelsea nhả người, Real cần một bản hợp đồng kỷ lục thế giới, hoặc điền thêm James Rodriguez vào trong đó.

Theo tờ báo Tây Ban Nha, Perez cho rằng đó là một sự lãng phí không cần thiết, khi mà Real đã có Asensio. HLV Zidane được mô tả là thất vọng với quyết định của giới chóp bu đội bóng. Rất có thể “Zizou” đã chủ động liên lạc với Hazard, chèo kéo anh đến Real và đưa ra những hứa hẹn. Và khi sếp sòng Real nói không, thì Zidane sẽ trở thành kẻ hứa hão.

Đây có thể xem là chuyện hiếm, chuyện ngược đời với Real trong suốt hàng thập kỷ Perez làm Chủ tịch CLB. Thông thường, “Bố già” chỉ bán đi các cầu thủ trẻ, sau đó dọn chỗ để chiêu mộ các siêu sao bom tấn. Một giả thiết được đưa ra: Có thể Real ngập trong nợ nần sau nhiều năm bạo chi mua sắm, và đang phải giải quyết khoản nợ đó. Giả thiết khác là Asensio nằm trong tầm “quy hoạch nguồn” của Real. Với bất cứ lý do nào, thì đây vẫn là một sự ngược đời thú vị.

Khiếp vía Griezmann, Real mong MU "hốt" sớm

Real đặc biệt ủng hộ MU chiêu mộ Griezmann, một cách làm giảm sức mạnh đối thủ.

Bấm xem ngay >>

Tiến Long

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/nguoc-doi-o-real-zidane-bo-gia-bat-dong-vi-hazard-c9a525741.html