Ngược chiều nước mắt: Thầy giáo sở khanh ép sinh viên phải cười lên trước khi phá thai

Không chỉ sở khanh, Sơn (Hà Việt Dũng) còn lộ rõ bản chất máu lạnh khi bắt Mai (Phương Oanh) phải cười trước lúc chuẩn bị phá thai trong tập 2 Ngược chiều nước mắt.

Tập 2 Ngược chiều nước mắt khép lại với tình tiết chính diễn ra xung quanh chuyện tình cảm giữa Sơn (Hà Việt Dũng) và Mai (Phương Oanh). Chuyện Sơn khiến sinh viên mang thai đã vô tình bị gia đình anh phát hiện, ông Lâm (NSƯT Hoàng Hải) rất tức giận và bắt con trai ngay lập tức đưa bạn gái về nhà. Tuy nhiên, Sơn vẫn cương quyết không đồng ý với lý do Mai còn là sinh viên, anh thì bận công tác.

Biết chuyện mình mang thai, Mai đã rất sợ hãi. Tuy nhiên lời đề nghị phá thai của chính bố đứa trẻ đó càng khiến cô hoang mang và bối rối hơn. Cô không thể ngờ rằng người mình đặt cả tình yêu, con tim lại phũ phàng đến mức khi biết mình sắp được làm bố chỉ lạnh lùng nói một từ "Bỏ".

Đề nghị bỏ đứa bé của Sơn khiến Mai suy nghĩ đắn đo và khóc rất nhiều. Bên cạnh đó, chuyện Mai có thai với thấy giáo cũng bị hai người bạn biết, những lời nói cay độc của họ càng khiến Mai suy sụp hơn.

Đặc biệt là Châu (Trang Cherry) - cô gái sẵn đã có tình cảm với Sơn từ lâu - còn cho rằng Mai đang cố tình bẫy thầy giáo để ép cưới. Với giọng điệu đầy mỉa mai, Châu không ngừng công kích Mai: "Tuy chiêu này cũ rích nhưng xác suất thành công cũng khá cao".

Biết chuyện Mai có bầu Sơn cũng khá hoang mang. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên gã sở khanh này có quan hệ tình cảm với sinh viên và có những điều tiếng xấu trong trường, chính vì thế mà Sơn rất sốt sắng muốn Mai phải đi "giải quyết" ngay.

Việc bắt Mai phải phá thai của Sơn đã không thành công khi ông Lâm tình cờ nghe thấy cuộc điện thoại của con trai. Biết chuyện ông rất tức giận và mở cuộc họp gia đình ngay. Ông bắt Sơn phải có trách nhiệm với cô gái và đứa bé, nhưng Sơn vẫn ậm ừ là sẽ tự mình giải quyết.

Dù chịu sức ép từ phía gia đình nhưng với bản tính ham chơi, đào hoa Sơn vẫn cương quyết không muốn bị trói chân bởi hôn nhân, nên anh ta đành đến gặp Mai để cầu cứu. Sơn thuyết phục Mai rằng nếu họ cưới nhau thì tất cả mọi người sẽ biết chuyện và khi đó người chịu thiệt sẽ là phía nhà gái, vì vậy phá thai là cách tốt nhất cho cả hai.

Về phần Mai, do vẫn còn rất ngây thơ nên cô đành nghe theo sự sắp đặt của Sơn. Tại phòng khám thai, Sơn còn dùng những lời vuốt ve để Mai yên tâm, không những vậy gã còn bắt Mai phải cười lên trước khi vào phòng. Hành động máu lạnh, vô trách nhiệm này khiến không ít người xem phẫn nộ.

Rất may ý định của Sơn đã không thực hiện được khi ông Lâm kịp thời có mặt ở phòng khám. Liệu trước sức ép của gia đình, Sơn có cưới Mai? Câu hỏi sẽ được giải đáp trong tập tiếp theo.

Tập 3 Ngược chiều nước mắt sẽ được phát sóng lúc 20h45 thứ 6 trên VTV1.

Huân Huân

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/di-dau-xem-gi/nguoc-chieu-nuoc-mat-thay-giao-so-khanh-ep-sinh-vien-phai-cuoi-len-truoc-khi-pha-thai-c38a571653.html