Ngủ quên sau khi hiếp dâm

(ĐVO) Ngủ quên không mặc quần áo sau khi "lên đỉnh" với chồng bị bạn chồng vào "hưởng xái", ngủ quên bên cha bạn gái sau khi "ăn trái cấm", ôm cháu ngủ quên sau khi xâm hại tình dục ... là những vụ án "hài hước" xảy ra trong thời gian gần đây.

Ngủ quên sau khi "lên đỉnh" với chồng, bị bạn chồng vào 'hưởng xái'

Nửa đêm Bằng chợt tỉnh giấc đi vệ sinh, khi đi ngang qua giường vợ chồng bạn, thấy vợ bạn không mặc quần áo nên, trèo lên giường để “hưởng xái” thì bị bắt quả tang.

Sự việc xảy ra vào ngày 6/2/2012. Hôm đó, bằng tới chòi rẫy của gia đình chị B. (33 tuổi, ngụ thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập) ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông để nhậu với chồng chị B. Hai người say sưa "chén chú chén anh" đến khi "xỉn" thì đã 22h. Do đã muộn nên Bằng ở lại nhà chị B. ngủ.

Đêm đó vợ chồng chị Thị B., quan hệ vợ chồng xong quên mặc quần áo. Đến khoảng 0h ngày 7/2, khi đi vệ sinh ngang qua giường vợ chồng bạn, thấy chị B. nằm ngủ "không mảnh vải che thân", nên đã không nhịn được sự "thèm thuồng', liền lẻn lên giường "quan hệ' với chị B.

Trong lúc Bằng đang "trộm tình", chồng chị B tỉnh dậy bắt quả tang, tạm giữ trong nhà chờ trời sáng rồi đưa Bằng giao cho Công an xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập.

Ngủ quên bên... cha bạn gái sau khi "ăn trái cấm”

Bất chấp việc bạn gái mình ngủ chung với cha trên bộ ván ngựa giữa nhà, đối tượng Nguyễn Văn Trắng (24 tuổi, ngụ xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) vẫn mò vào “hành sự”. Hài hước hơn, sau khi “no xôi chán chè”, đôi trẻ ôm nhau nằm ngủ quên... Sáng hôm sau, người cha thức dậy phát hiện ra sự việc, hô hoán, chàng trai co giò chạy thoát. Trong lịch sử tội phạm Việt Nam, có lẽ đây là đối tượng “trộm tình” thuộc loại táo tợn nhất.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày cuối tháng 12/2010. Khi đó, cha của Nguyễn T. M. (SN 1997, ngụ thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ) lơ mơ tỉnh giấc, nhìn sang hai đứa con gái đang nằm ngủ bên cạnh chợt nhảy dựng ngạc nhiên khi phát hiện có một kẻ lạ mặt nằm bên, ôm đứa con gái mới 13 tuổi của mình ngủ say như chết.

Trắng ôm bạn gái ngủ ngon lành sau khi "ăn trái cấm". Ảnh minh họa

Nửa tỉnh nửa mê, ông dụi mắt lần nữa và không kiềm chế được ngạc nhiên nên buột miệng la lớn: “Ai vậy?". Nghe tiếng la thất thanh, gã thanh niên choàng tỉnh giấc, vùng dậy bỏ chạy thục mạng ra phía ngoài cửa trong khi chủ nhà còn đang ngồi trên giường, chưa hết sững sờ. Đến khi sực tỉnh, người cha nhào theo đuổi bắt, thì bóng gã thanh niên đã khuất dạng.

Theo lời kể của M. và lời thú tội của Trắng, hai người quen nhau trước đó vài tháng và từng vài lần hò hẹn nhau đi chơi. Chiều ngày trước khi xảy ra sự việc, khi được cha chở về nhà nội chơi dự đám tiệc cưới của một người bà con, tình cờ M. lại gặp Trắng đi ngang qua, hai đứa dắt nhau xuống bến sông trước cửa nhà ngồi nói chuyện. Được một lúc, Trắng ôm, hôn rồi dùng tay “đi du lịch” trên thân thể M. mà không gặp phải bất kỳ phản ứng. Được khoảng 30 phút, sợ có người đi ngang phát hiện, M. bỏ lên nhà nội ngủ, còn Trắng đi tới đám cưới uống rượu. Đến khoảng nửa đêm, khi M. đang say giấc thì giật mình tỉnh dậy vì có ai đó đang ôm ấp mình. Nhận ra người quen, M. không hỏi gì thêm và nằm im cho Trắng ôm hôn và "khám phá".

Khi mọi chuyện bị lộ, hai gia đình đã chọn cách thương lượng nhưng bất thành. Vụ việc được đưa ra tòa và Trắng đã hưởng án tù 18 tháng (tù treo) và phải bồi thường cho bị hại 8 triệu đồng.

"Dê cụ" bị bắt vì ngủ quên sau khi hiếp dâm

Trời trưa vắng, ông Nhẫn vẫy cháu bé đi qua nhà, bảo nằm trên võng để ru ngủ rồi cởi quần áo cháu giở trò đồi bại. Một lần sau khi thực hiện xong, ông già đang ôm nạn nhân nằm ngủ trong tình trạng trần truồng thì bị phát hiện.

Sư. việc xảy ra trưa 10/ 5/2008. Lợi dụng lúc trưa vắng lặng, người trong thôn hầu hết đã ra đồng làm việc thì cháu Minh đi qua nhà., ông Nhẫn vẫy tay gọi cháu bé vào nhà chơi và bảo cháu nằm lên võng, một lúc sau ông già cũng leo lên nằm cùng.

Bị cáo Nhẫn (áo xanh)

Ông lão này đã dùng trò sàm sỡ, cởi quần cháu bé ra và thực hiện hành vi giao cấu, sau đó đem cho bé 5.000 đồng và dặn không được nói cho ai hay. Thấy cháu bé không tỏ thái độ, ba ngày sau, ông Nhẫn lại tiếp tục hãm hiếp cháu bé, lần này ông ta cởi hết quần áo của cháu và bế vào trong buồng. Lần thứ ba, vào buổi chiều, trong khi ông này đang ôm cháu bé nằm ngủ sau khi quan hệ xong thì bị những người xung quanh phát hiện.

Ngày 22/12/2008, tòa phúc thẩm tại TP HCM tuyên án 11 năm tù đối với bị cáo Võ Văn Nhẫn vì tội "hiếp dâm trẻ em".

ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Ngu-quen-sau-khi-hiep-dam/20128/230511.datviet