Ngủ nhờ nhà dân 1 đêm, người đẹp Hoa hậu VN quay trở lại trả ơn

Câu chuyện tưởng như cổ tích nhưng lại xảy ra giữa đời thường.

Ngủ nhờ nhà dân 1 đêm, người đẹp Hoa hậu VN quay trở lại trả ơn

Trong quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, người đẹp Phùng Bảo Ngọc Vân chọn xã Du K’măl, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk để thực hiện dự án nhân ái.

Cô chọn cách khoan giếng, lấy nước sạch cho người dân và khi đó, càng thấm thía hơn khó khăn, khổ cực của đồng bào. Bản thân Ngọc Vân luôn đau đáu được trở lại nơi đây, làm tiếp những việc có ý nghĩa.

Ngày 27/9 vừa qua, Ngọc Vân cùng gia đình đã trở lại xã Du K’măl, đích thân trao tặng những món quà tinh thần đầy ý nghĩa trên cho bà con.

Ngọc Vân mang theo hơn 100 triệu đồng gồm nhiều tiền mặt và hiện vật giá trị, sau khi huy động sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Ngọc Vân cũng dành toàn bộ số tiền thưởng của danh hiệu "Người đẹp truyền thông" cho chuyến đi.

Trong đó số tiền hơn 40 triệu đồng được cô ưu ái dành tặng xây nhà tình nghĩa cho gia đình chị H’Nhị Êban, chính là nơi mà Ngọc Vân đã xin trú qua đêm trong thời gian thực hiện dự án Nhân ái nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Hình ảnh hạnh phúc của chị H’Nhị Êban khi gặp lại Ngọc Vân. Căn nhà của H’Nhị Êban có tới 12 người cùng sinh sống và không hề có bóng dáng người đàn ông. Tài sản đáng giá duy nhất là chiếc xe đạp tồi tàn. Vì vậy, Ngọc Vân đã quyết định xây tặng cho họ một căn nhà tình nghĩa làm nơi trú mưa, tránh nắng.

Gia đình chị H’Nhị Êban rất ngỡ ngàng với sự trở lại của Ngọc Vân. Với họ cô được ví như một nàng tiên bỗng rơi xuống ngôi nhà của mình để xin ngủ qua đêm và trở lại với món quà mà có lẽ cả đời họ không dám mơ tới.

Ở thời điểm thực hiện dự án nhân ái tại huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk, Ngọc Vân mang theo một chiếc áo xanh tình nguyện nhưng vẫn chưa có cơ hội để mặc. Vì thế, trong lần trở lại này, cô quyết định mặc chiếc áo xanh tình nguyện, làm những việc ý nghĩa cho bà con Tây Nguyên.

Người đẹp chia sẻ, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì phần nào giúp đỡ được người dân nơi đây bằng những đóng góp nhỏ bé.

Ngọc Vân trao tặng 18 chiếc xe đạp, 18 bàn học đa năng, 500 cuốn vở trắng, 5 phần thưởng trị giá 5 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã.

Ngoài ra cô cũng trao tặng một phần tiền cho quỹ học bổng ‘Đọt chuối non’ và Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh Đăk Lăk.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/ngu-nho-nha-dan-1-dem-nguoi-dep-hoa-hau-vn-quay-tro-lai-tra-on-20160928093529856.htm