Ngôi trường 'xập xệ' giữa lòng thành phố Thanh Hóa

Nền bị lún, tường bong tróc từng mảng, cột chống nhà nứt gãy, trang thiết bị cũ kỹ… đó là thực trạng của Trường Tiểu học Minh Khai 2 – một ngôi trường cấp 4 đang bị xuống cấp nghiêm trọng nằm ngay trong lòng thành phố Thanh Hóa.

Được biết, ngôi trường này được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ XX. Đây là ngôi trường cấp 4 gồm 4 dãy nhà, mái được lợp bằng tôn. Rộng 5345 m2, gồm 7 dãy nhà, 21 phòng.

Bà Nguyễn Thị Hường, Hiệu trường trưởng tiểu học Minh Khai 2 chia sẻ: “Khó khăn nhất của nhà trường là cơ sở vật chất quá cũ, đang bị xuống cấp nặng. Đây chính là thiệt thòi nhất của nhà trường nên làm ảnh hưởng không nhỏ đến đội ngũ giáo viên và học sinh trong công tác dạy và học.

Trường Tiểu học Minh Khai 2. Ảnh: Nguyệt Chi

Trường Tiểu học Minh Khai 2. Ảnh: Nguyệt Chi

Thực ra, trong những năm qua trường này luôn có thành tích rất cao trong học tập. Thế nhưng chưa bao giờ được danh hiệu tiên tiến cấp tỉnh. Vì trường không đạt chuẩn quốc gia, do cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất quá yếu kém. Vì không được chuẩn quốc gia dẫn tới tiêu chuẩn số lượng giáo viên chỉ được 1,2 người/lớp.

Trường nứt vỡ nhiều. Trước khi vào năm học, tôi đã phải cho sơn sửa lại những mảng tường bị vỡ nhưng vì nó lâu và cũ quá rồi nên một thời gian ngắn sau nó lại bong tróc ra như cũ. Cây xanh thì không có nên không có chỗ cho học sinh chơi đùa trong giờ giải lao. Gần như phòng học nào cũng bị nứt vỡ, bong tróc tường, cửa thì mối mọt ăn hư hỏng hàng loạt. bàn học cũng toàn bàn ghế cũ lâu đời.

Ngôi trường cấp 4 này được xây dựng từ những năm 70 và hiện đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Nguyệt Chi

Hiện trường có 26 giáo viên với 595 học sinh gồm 17 lớp. Vì trường xuống cấp nặng nề nên năm nào cũng phải sửa chữa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Năm nào trường cũng làm tờ trình báo cáo UBND tp, phường và phòng giáo dục về tình trạng xuống cấp của trường nhưng hiện vẫn chưa thấy có hi vọng gì. Trước kia, chủ trương của UBND TP có ý định chuyển trường đến vị trí mới chỗ bảo tàng. Chính quyền đã về đây khảo sát và cho nhà trường đi tham quan mô hình xây dựng của các trường khác, nhưng sau đó không hiểu sao lại không được thi công xây dựng nữa.

Sau đây là một số hình ảnh PV Phapluatplus.vn đã ghi lại:

Mối mọt ăn rỗng cửa sổ và các bức vách. Ảnh: Nguyệt Chi

Các cây cột và bức tường bị bong tróc, có nguy cơ đổ gãy bất cứ lúc nào. Ảnh: Nguyệt Chi

Bàn ghế, đồ dùng phục vụ cho học tập đều cũ kỹ. Ảnh: Nguyệt Chi

Lối nhỏ đi vào một dãy lớp học trong trường chỉ vừa một người đi. Ảnh: Nguyệt Chi

Một trong số những bức tường của trường in đậm dấu ấn thời gian. Ảnh: Nguyệt Chi

Phía trên một trong những cánh cửa... Ảnh: Nguyệt Chi

Ảnh: Nguyệt Chi

Tường vỡ. Ảnh: Nguyệt Chi

Nguyệt Chi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ngoi-truong-xap-xe-giua-long-thanh-pho-thanh-hoa-d29717.html