Ngồi trong trại giam vẫn điều hành vụ buôn bán 1kg ma tuýBài cuối: Thúc thủ trên taxi

Như đã nói ở kỳ trước, khoảng giữa tháng 3-2015, Collins điện cho Ikechukwu nói đã mua được 1kg ma túy “đá”, nhờ Ikechukwu đi nhận rồi mang ra Nha Trang giao cho người mua. Qua nhiều lần thuyết phục và hứa trả 3.000USD, Ikechukwu đồng ý. 16 giờ ngày 28-3-2015, Collins gọi điện thoại nói Ikechukwu liên lạc với Samson để nhận 1kg ma túy “đá”. Do đã biết Samson từ trước nên Ikechukwu liên lạc, báo sẽ gặp để nhận ma túy mang ra Nha Trang cho Collins. Ikechukwu đến một quán bia tại Q. Tân Phú, TPHCM, điện thoại cho Samson đến để giao ma túy nhưng không liên lạc được nên báo cho Collins địa điểm mình đang chờ để Collins liên lạc lại với Samson. Sau đó, Chris (người Nigeria) đến và giao cho Ikechukwu một túi ni-lông đựng 1kg ma túy “đá”, nói là của Samson giao. Đồng thời, Chris còn đưa thêm cho Ikechukwu 2 gói ma túy “đá” để mang ra Nha Trang giới thiệu hàng, nếu có ai mua thì bán.

Sau khi nhận ma túy, Ikechukwu điện báo cho Collins biết, Collins nói Ikechukwu chia số ma túy trên thành từng gói nhỏ, mỗi gói đựng 10g, nhưng Ikechukwu đã cân và phân số ma túy trên thành 10 gói nhỏ, mỗi gói đựng 100g rồi chia thành 2 phần bỏ vào 2 gói ni-lông. Ikechukwu báo cho Collins biết sáng 30-3-2015 sẽ ra đến Nha Trang. Collins dặn Ikechukwu khi nào thuê khách sạn xong thì báo cho Collins biết và nhắn số điện thoại để Collins cho người liên lạc nhận ma túy. Ikechukwu nói cho vợ là Phi biết việc đi Nha Trang để giao ma túy giúp Collins và rủ Phi cùng đi.

Collins (bìa phải) tại phiên tòa năm 2015.

21 giờ ngày 29-3-2015, Ikechukwu cùng vợ và con đi xe khách ra Nha Trang. Tuy nhiên, Ikechukwu lại quên mất 2 gói ma túy “đá” Chris đưa để mang ra Nha Trang chào bán. Tối 29-3-2015, Sang nhận được tin nhắn của Nguyễn Tuấn Anh báo là người mang ma túy đang trên đường ra Nha Trang và nhờ Sang cho người đón, dẫn thuê khách sạn. Sang nhắn tin cho Diệp Hữu Lâm (người quen của Sang trước đây) báo sáng 30-3-2015, bạn của Sang ở TPHCM sẽ điện vào máy của Lâm thì nhờ Lâm đi đón và dẫn đi thuê khách sạn. Đồng thời, Sang nhắn số điện thoại của Lâm cho Anh để Anh báo cho bạn khi nào xuống xe thì liên lạc với Lâm.

Sáng 30-3-2015, Ikechukwu cùng Phi đến Nha Trang, sau đó đến thuê phòng 802 khách sạn Nice Swan (44-Hùng Vương). Sau khi lên phòng, Ikechukwu điện báo cho Collins biết đã ra đến Nha Trang. Để liên lạc với người nhận ma túy, Ikechukwu nói Phi tìm mua sim điện thoại mới để sử dụng vào việc giao nhận ma túy. Sáng cùng ngày, Sang nhận được tin nhắn của Anh báo Ikechukwu đã tới Nha Trang, hiện đang ở khách sạn Nice Swan. Anh nói Sang cho người tới nhận ma túy, đồng thời Sang nhắn số điện thoại của người đến nhận để Anh thông báo cho Ikechukwu.

Sang điện cho Khánh nhiều lần nhưng không được nên điện cho Lâm nói về việc mua ma túy và nhờ Lâm đi nhận. Lâm hỏi Sang xử lý như thế nào với số ma túy trên, Sang nói nhận về Lâm chôn cất 4 bịch còn 1 bịch đưa Khánh mang bán. Lâm cho Sang biết Khánh đang ở bên cạnh và chuyển máy cho Khánh nói chuyện. Sau đó, Lâm chở Khánh đi nhận “hàng”.

Theo kế hoạch, ban đầu Anh bàn với Sang là người của Sang vào khách sạn gặp Ikechukwu và sẽ giao nhận ma túy trong thang máy của khách sạn. Tuy nhiên, Khánh không đồng ý nhận tại khách sạn nên báo cho Sang biết phương án nhận là Khánh đón taxi để đến điểm hẹn và sẽ nhận ma túy trên taxi. Lâm đi xe máy theo sau, khi nào Khánh nhận ma túy xong, xuống chỗ nào thì Lâm đón. Sang báo lại phương án này cho Anh biết. Tuấn Anh đồng ý và nhờ Sang sau khi nhận ma túy xong thì cho người nhận giúp Anh 10.500USD, địa chỉ và người giao tiền sẽ báo sau.

Lâm chở Khánh từ thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc đến quán cà-phê Cây Xoài ở xã Vĩnh Phương để Khánh ngồi chờ còn Lâm lấy xe máy đi ra ngoài. Tại quán cà-phê, do Sang liên tục hối thúc nên khi thấy taxi của hãng xe Thành Hưng đang đỗ trước quán, Khánh đón xe một mình đến khách sạn nhận ma túy. Khánh điện cho Lâm nói do Sang hối quá nên Khánh đi taxi xuống nhận, khi nào xong, xuống chỗ nào thì sẽ gọi Lâm tới đón. Cùng lúc này, Collins điện thoại báo cho Ikechukwu biết khi nào có người liên lạc xưng tên “Toan” đi xe taxi đến thì lên xe giao ma túy. Collins cũng nhắn tin cho Ikechukwu với nội dung “Người anh em, số điện thoại người đàn ông thứ 2 là 0120xxxx, tên là Dong, anh ta sẽ đưa cho cậu 17.000USD. Khi nào cậu về phòng hãy cho tôi biết để tôi nói anh ta đến”.

12 giờ cùng ngày, Khánh điện thoại gặp Ikechukwu. Do không hiểu tiếng Việt nên Ikechukwu đưa máy cho Phi nghe. Phi báo lại cho Ikechukwu là có người nhận ma túy và đang đi taxi tới. Ikechukwu lấy 5 gói ma túy bỏ vào túi ni-lông màu hồng, 5 gói còn lại bỏ vào túi ni-lông màu nâu, rồi cho tất cả trong ba-lô đưa cho Phi đeo và dặn khi gặp người thanh niên thì giao túi ni-lông màu hồng. Tiếp đó, Ikechukwu bế con rồi cùng Phi xuống phía dưới khách sạn chờ. Khi Khánh đi taxi đến trước khách sạn, Phi lên ngồi phía sau với Khánh, còn Ikechukwu bế con ngồi ghế trước. Taxi chạy được một đoạn, Phi lấy túi ni-lông màu hồng đưa cho Khánh. Số ma túy còn lại, Phi vẫn đeo trên người. Khi xe chạy đến ngã ba đường Trung tâm xã Vĩnh Thạnh và Hương Lộ 45 thuộc thôn Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh, Khánh điện cho Lâm để đến đón thì Lâm hẹn đón tại chợ Vĩnh Ngọc. Khánh nói tài xế cho xe chạy về hướng Vĩnh Ngọc thì Ikechukwu, Phi và Khánh bị lực lượng CA phát hiện bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số ma túy trên.

Trong quá trình Khánh đi nhận ma túy, sau đó bị bắt quả tang, Sang nhiều lần liên lạc với Khánh nhưng không được nên điện thoại hỏi Lâm là Khánh đã về chưa thì Lâm nói chưa thấy. Đầu giờ chiều cùng ngày, Sang bị Cơ quan CSĐT CA tỉnh Khánh Hòa trích xuất để làm việc, đồng thời qua kiểm tra buồng giam của Sang, CQĐT thu giữ 3 ĐTDĐ hiệu Nokia và 5 sim điện thoại khác mà Sang đang cất giấu.

Hiện, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất cáo trạng truy tố các đối tượng này về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm e, khoản 4, điều 194 BLHS có khung hình phạt tù từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình. Đối với Diệp Hữu Lâm và Samson, do chưa đủ căn cứ để xác định các đối tượng trên đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy nên không có căn cứ để xử lý hình sự. Đối với Chris và “Dong”, hiện nay không định được nhân thân, lai lịch do vậy chưa xem xét trách nhiệm hình sự, khi nào đủ căn cứ sẽ xem xét xử lý sau.

Một ngày gần đây, các đối tượng này sẽ ra đứng trước vành móng ngựa trả giá cho hành vi của mình.

Hoàng Văn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_168302_ba-i-cuo-i-thu-c-thu-tren-taxi.aspx