Ngôi nhà bỏ hoang 'hồi sinh' dưới bàn tay của các nghệ sĩ đường phố

Một nhóm các nghệ sĩ đường phố đã biến các kiến trúc bị bỏ hoang ở thành phố Arkansas (Mỹ) thành các tác phẩm nghệ thuật.

Với mục đích mang nghệ thuật đương đại phủ khắp thành phố Arkansas (Mỹ), 9 nghệ sĩ đường phố đã thực hiện những bức tranh nghệ thuật ngay trên những công trình, kiến trúc bỏ hoang.

Nghệ sĩ Tây Ban Nha Okuda đã phủ một màu sắc huyền bí của vũ trụ với các mảng màu hỗn loạn như sự chuyển đổi của không gian lên một ngôi nhà bỏ hoang.

Bằng cách tô màu toàn bộ bên ngoài của ngôi nhà, các nghệ sĩ mang sức sống mới vào không gian. Ngôi nhà mang tên Universal Chapel.

Nghệ sĩ Guido van Helten lấy cảm hứng từ các công dân của Fort Smith (Arkansas) cho bức tranh tường ấn tượng của mình.

Tác phẩm "Royal Spirits" của Faith47.

Ngoài việc phun sơn, nghệ sĩ Bordalo II đã đến các bãi phế liệu tại địa phương để thu gom sắt vụn cũng như những mảnh ghép của ô tô để tạo thành một ngôi nhà cho con cáo.

Tác phẩm "Opossum" - một loài chuột địa phương của Bordalo II.

Căn phòng tạo cảm giác là một không gian 3 chiều bằng cách sử dụng đèn neon, âm thanh và các dủy ruy-băng.

Nghệ sĩ Alex Diaz làm việc bên ngoài một công trình.

Tác phẩm con cú đã hoàn thành./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/nha-dep/ngoi-nha-bo-hoang-hoi-sinh-duoi-ban-tay-cua-cac-nghe-si-duong-pho-554433.vov