Ngôi nhà bị thiêu rụi lần 2, cụ bà suýt chết

Ngôi nhà của cụ bà bị cháy cách đây khoảng 1 năm, vừa tiếp tục bị hỏa hoạn thiêu rụi một lần nữa, chủ nhà được cứu sống trong gang tấc.

Tối ngày 17-5, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy ở quận 7, TP HCM để điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng đang tiến hành khống chế đám cháy.

Trước đó, khoảng 16 giờ, nhiều người dân phát hiện khói và lửa bốc nghi ngút từ căn nhà nằm sâu trong hẻm Huỳnh Tấn Phát (khu phố 3, phường Phú Mỹ, quận 7, TP HCM) liền hô hoán.

Nhiều người cố gắng tiếp cận đám cháy để dập lửa ứng cứu. Phát hiện một bà cụ (hơn 70 tuổi) mắc kẹt trong đám cháy, một số thanh niên lao vào kịp thời cứu ra ngoài.

Bên trong ngôi nhà chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 7 đã điều 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Sau khoảng 40 phút, đám cháy được khống chế.

Vụ hỏa hoạn khiến toàn bộ căn nhà và tài sản trong nhà bị thiêu rụi.

Trước đó, vào tháng 2-2016 căn nhà này cũng từng xảy ra hỏa hoạn. Gia cảnh bà cụ khó khăn nên chính quyền và người dân huy động hỗ trợ dựng lại nhà mới, không ngờ lại xảy ra hỏa hoạn thiêu rụi lần 2.

Quốc Chiến

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ngoi-nha-bi-thieu-rui-lan-2-cu-ba-suyt-chet-20170517203841338.htm