Ngọc Trinh ra mắt kịch kinh dị đúng ngày cô hồn!

Nếu như tháng 7 âm lịch được người Việt Nam xem là tháng cô hồn thì ngày rằm tháng 7 (tức 15.7 âm lịch) được xem là ngày chính của tháng. Đúng vào ngày này, bà bầu Ngọc Trinh tung ra vở kịch kinh dị tựa đề Đôi mắt âm dương (tác giả và đạo diễn: Bùi Quốc Bảo).

Câu chuyện kể về một cậu bé tên Khánh (Baggio) bị mù mắt và được một người đã chết hiến giác mạc.

Kể từ khi mang đôi mắt của người chết, Khánh luôn nhìn thấy một bóng ma dõi theo mình. Con ma này không có trồng mắt, mà ở đó được thay bằng hai quả cầu lửa. Nỗi ám ảnh ấy đã dẫn dắt Khánh đến nhà kho của ngôi nhà mà ba cậu cho cô bé tên Trinh (Ngọc Trinh) thuê.

Tại cái nhà kho này, hồn ma đã cho Khánh biết được một bí mật, có một người phụ nữ bị giết chết và chôn xác. Sự tò mò đã thôi thúc Khánh tìm thám tử để lần giở bản chất của câu chuyện. Từ đây, cậu bé phát hiện ra, ngày xưa cha của cậu có người vợ tên Lan và người này đã bị giết chết một cách đầy bí ẩn trong lúc mang bầu.

Cũng như các vở kinh dị trước đó, Đôi mắt âm dương cũng mượn chuyện kinh dị để truyền tải một thông điệp khác. Đó là sự tố cáo tội ác một con người có lòng dạ của ác thú sẵn sàng làm tất cả mọi việc, kể cả giết người để thỏa mãn sự thèm khát vật chất.

Vở diễn có sự tham gia của các diễn viên Hoàng Anh, Gia Bảo, Ngọc Trinh, Baggio, cùng các diễn viên trẻ của Nhà hát kịch TP.HCM.

Trong vở diễn này, Hoàng Anh cho thấy sự đột phá trong diễn xuất khi đóng nhân vật phản diện khi nắm nút thắt của câu chuyện. Hóa thân vào người đàn ông mưu mô và độc ác, Hoàng Anh cho thấy sự đầu tư kỹ trong từng cơ mặt, ánh mắt của một người nhiều thủ đoạn...

Đôi mắt âm dương tiếp tục được công diễn tại Rạp Công Nhân 30 Trần Hưng Đạo, TPHCM.

Tin và ảnh: Huy Nguyễn

Nguồn Thanh Niên: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri/ngoc-trinh-ra-mat-kich-kinh-di-dung-ngay-co-hon-93721.html