Ngọc Trinh bật khóc vì câu chuyện bi kịch của bạn thân

Ngọc Trinh đến trường quay cổ vũ bạn thân Tâm Nguyễn và không giấu những giọt nước mắt trước bi kịch gia đình mà anh mang lên sân khấu, kể cho khán giả nghe.

Tập 9 game show Cùng nhau tỏa sáng được phát sóng tối 14/10 với chủ đề Chuyện chưa kể nhằm xác định 2 đội chơi sẽ vào chung kết xếp hạng. Tuy nhiên, với câu chuyện từ chính cuộc đời của mình, cả 4 đội đã làm khán giả truyền hình bật khóc vì sự nhân văn.

Chuyện tôi của nhóm Tắc Kè nói về người đàn ông tên Tân (Lê Nghĩa) làm nghề thầy đồng. Cô thôn nữ My Trần đem lòng yêu anh, đã bỏ nhà đi theo anh suốt cả năm trời, song Tân lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng. Tại nhà của Tân, cô đã bị một người đàn ông (Tâm Nguyễn) với gương mặt cháy xém tấn công và suýt bị cưỡng hiếp.

Người đàn ông đó chính là cha ruột của Tân. Vì đau khổ khi vợ bỏ nhà ra đi và chết đuối, bố anh đã đốt nhà mà quên đứa con của mình đang nằm trong đó. Để cứu con, ông đã dùng thân mình che chắn cho con. Sau trận hỏa hoạn đó, ông trở nên điên loạn và gương mặt bị biến dạng vì lửa đốt. Để bảo vệ My, Tân đã buộc phải dùng dây trói chính cha ruột của mình lại.

Dù rất hoảng loạn và sợ hãi thế nhưng trước tình yêu quá lớn dành cho Tân, My chấp nhận tất cả để xin được ở lại, lo lắng và chăm sóc cho 2 cha con. Thế nhưng, một lần nữa cô lại bị Tân xua đuổi khi anh đau xót thừa nhận giới tính thật của mình.

Tiểu phẩm đã làm nhiều người bật khóc, trong đó có Ngọc Trinh. Người đẹp phim Vòng eo 56 đến trường quay cổ vũ bạn thân Tâm Nguyễn.

Ngọc Trinh tự hào vì Tâm Nguyễn diễn xuất xuất thần, khiến cô vừa xúc động, vừa sợ. Quen nhau 10 năm nên cô hiểu lý do vì sao bạn thân lại có thể diễn xuất sắc nhưng vì không biết bạn mình có muốn chia sẻ câu chuyện ấy cho khán giả hay không, nên cô không tiết lộ để tôn trọng anh.

Tiểu phẩm Bánh đoàn viên của đội Cá Biệt được xây dựng trên câu chuyện của nữ diễn viên Hồ Bích Trâm. Ba cô, người đàn ông góa vợ, phải một mình nuôi 2 con. Trong khi cô con gái (Hồ Bích Trâm) hiền lành ngoan ngoãn thì cậu con trai (Bảo Kun) lại quậy phá và ăn chơi, đến mức người ta phải vào nhà xiết nợ.

Tức giận vì con trai hư hỏng, người cha đã đánh con mình và anh bỏ nhà đi thành phố kiếm việc làm với lời thề khi nào có tiền mới quay về. Người con gái cũng xin cha lên thành phố thực hiện ước mơ làm diễn viên. Nhưng khi ước mơ của 2 anh em vẫn còn chưa thực hiện được thì người cha lâm bệnh nặng. Cả hai quay về chỉ kịp nhìn cha lần cuối.

Mẹ của Hồ Bích Trâm bỏ đi khi cô còn rất nhỏ, ba lại mất sớm, 15 tuổi cô đã vượt đường xa từ Quảng Ngãi vào TP.HCM làm thuê cho quán cơm rồi tự kiếm sống trang trải học bổ túc văn hóa, học Đại học Sân khấu và Điện ảnh.

Xúc động trước câu chuyện của đội Cá Biệt, nam diễn viên Quý Bình đã rơi nước mắt chia sẻ tuổi thơ của anh rất khó khăn. Để có tiền nuôi các con ăn học, mẹ anh cũng đã từng phải chạy vạy khắp nơi mượn tiền và bị người ta “chửi trên đầu trên cổ”. Các anh em của anh muốn nghỉ học nhưng không được nên họ vừa đi học, vừa lận theo trong cặp những bộ đồ cũ để tranh thủ đi phụ hồ, làm thuê, kể cả lượm bọc ni lông.

Đêm Thiên nga của đội Tam Hạp nói về 3 người bạn chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn. Ước mơ của họ là được trở thành nghệ sĩ cải lương. Khán giả bất ngờ khi cả 3 nghệ sĩ hát cải lương khá hay, đặc biệt là nghệ sĩ hài Dũng Nhí. Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống hát cải lương và từ nhỏ đã đi theo bố mẹ diễn khắp nơi.

Ước mơ của anh là được trở thành một kép hát, song số phận lại rẽ hướng sang mảng hài. Dũng Nhí làm một hành động khiến tất cả mọi người đều ấn tượng khi quỳ xuống và hôn lên sàn sân khấu một cách đầy trân trọng.

Tiểu phẩm Tuổi hồng của đội À Há nói về 3 học sinh phổ thông là Bình, Thành và Ti. Bình lười học, thích quậy phá và hay ăn hiếp Thành. Mỗi lần Thành bị đánh, Ti đứng ra bảo vệ anh. Chính vì lo sợ Thành không có ai che chở nên dù nhận được học bổng du học nước ngoài, Ti vẫn chần chừ không dám đi.

Để Ti an tâm, Thành đã quyết định vùng lên. Sự phản ứng của Thành cũng như việc chứng kiến Ti vì Thành mà muốn bỏ cơ hội du học, Bình mới nhận ra những việc làm của anh đã gây ra những ảnh hưởng xấu cho bạn bè. Cả 3 sau đó đã cùng làm lành với nhau.

Quý Bình sau lần góp ý tiếng nói sân khấu của Lý Bình, lần này anh lại ngỡ ngàng trước sự tiến bộ của nam diễn viên. Anh khen con nuôi Hoài Linh đã nhập vai rất tốt, đặc biệt là ánh mắt mà điện ảnh đang cần.

Đội Tam Hạp và Cá Biệt có tổng số điểm cao nhất được bước tiếp vào đêm chung kết xếp hạng, sẽ được truyền hình trực tiếp tối 21/10 trên THVL1.

Kim Chi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngoc-trinh-bat-khoc-vi-cau-chuyen-bi-kich-cua-ban-than-post689831.html