Ngọc Sơn và những trò 'kỳ quái' nổi tiếng làng giải trí Việt

Năm 15 tuổi, Ngọc Sơn giành hạng nhất những giọng ca hay của các tình miền Tây (1985). Kể từ đó, cái tên Ngọc Sơn nổi lên như một hiện tượng âm nhạc đặc biệt.

Thông tin Ngọc Sơn vừa được phong tặng danh hiệu "Giáo sư âm nhạc" trên tấm Bằng khen của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu VN đang khiến làng giải trí xôn xao. Theo như thông tin từ người đại diện của ca sĩ này thì nam ca sĩ được tặng bằng khen vì có những hoạt động xuất sắc trong sự nghiệp bảo tồn, phát triển di sản văn hóa VN. Bằng khen này phong tặng cho anh danh hiệu “Giáo sư âm nhạc”. Ngọc Sơn đã không giấu được niềm vui khi được nhà nước ghi nhận với danh hiệu này. Có thể xem Ngọc Sơn là nam ca sĩ Việt duy nhất hiện nay được ghi nhận danh hiệu giáo sư (GS).

Nhìn lại chặng đường Ngọc Sơn đứng trên sân khấu ca nhạc hơn 20 năm qua, danh xưng GS mới đây nhất không phải là điều gì quá... đặc biệt, bởi trước đó, Ngọc Sơn đã từng "nổi tiếng" với hàng loạt chiêu trò "kỳ quái" khác.

Năm 2000, Ngọc Sơn là ca sỹ đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam cho đúc tượng của chính mình đặt ngay trước cửa nhà. Theo Ngọc Sơn, pho tượng trị giá hơn 1.000 cây vàng đó “cả thế giới chưa từng có”. Có lẽ, ám ảnh về danh xưng “Ông vua nhạc sến” khiến Ngọc Sơn nghĩ đến chuyện phải tạc tượng mình. Tuy nhiên, sau đó, bức tượng bị yêu cầu tháo dỡ.

Scandal lớn nhất, ảnh hưởng nặng nề nhất đến hình ảnh của Ngọc Sơn lại liên quan đến sex. Tháng 2.1992, Ngọc Sơn bị bắt quả tang khi tham gia một bữa tiệc sinh nhật thác loạn của một Việt kiều. Sự thác loạn trong bữa tiệc này khiến Ngọc Sơn bị tạm giam hơn 8 tháng, phải chịu 12 tháng tù treo và hai năm cấm diễn. Anh đã từng cay đắng thú nhận rằng: “8 tháng 13 ngày tạm giam và 12 tháng tù treo đã khiến tôi đau đớn, hối hận và tỉnh ngộ nhiều điều...”.

Giống như các sao nữ, Ngọc Sơn luôn tìm cách “khoe” cơ thể một cách tối đa. Những kiểu ăn mặc lố bịch, nhức mắt đã trở thành “thương hiệu” của Ngọc Sơn. Anh cũng rất có ý thức về “vẻ đẹp” của mình. Gần đây nhất, trong một bài trả lời phỏng vấn, Ngọc Sơn tự hào khẳng định: “Tập người tôi đẹp lắm. Những ảnh người ta đưa ra trên facebook tôi đâu có phai mòn đi nhan sắc theo năm tháng.”

Năm 2006, Ngọc Sơn cho in khoảng 20 ngàn tờ poster ghi “8 điều chân tình của Ngọc Sơn” học theo 14 điều răn của Phật. Tuy nhiên, “Ông vua nhạc sến” lại vô tư thừa nhận: "Tôi nói người ta làm thôi, tôi đâu có làm!"

Căn biệt thự của Ngọc Sơn được thiết kế như một tòa lâu đài. Nó được trang trí bởi những hình thù quái dị. Trong ánh sáng nhợt nhạt, nó trở nên bí hiểm và “rùng rợn”.

Ngọc Sơn là nam ca sỹ đầu tiên của Việt Nam tuyên bố mua “bảo hiểm trinh tiết”. Anh khẳng định: “Trinh tiết đời trai của tôi chẳng mất đi tí nào. Bề ngoài đôi chút hao mòn, bên trong nội thất vẫn còn nguyên si. Tôi đã mua bảo hiểm trinh tiết đời trai 1 triệu USD đấy… Sau này Ngọc Sơn có vợ thì đó là đêm tân hôn đầu tiên. Còn không, tôi giữ cho đến cùng".

Không khó để tìm những tấm hình khỏa thân của Ngọc Sơn trên mạng internet. Có lẽ vì quá tự tin vào vẻ đẹp cơ thể mình mà Ngọc Sơn sẵn sàng khoe thân mọi lúc mọi nơi. Với những lời nói và việc làm quái dị ấy, đã từ rất lâu, Ngọc Sơn không được xuất hiện trên truyền hình. Nhưng, điều đáng ngạc nhiên là, cái tên Ngọc Sơn vẫn được không ít người yêu nhạc chờ đón.

Hiện nay, trước những lùm xùm liên quan đến việc Ngọc Sơn được phong tặng danh hiệu GS âm nhạc, anh vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ việc này, chỉ có mẹ anh- bà Kim Loan cho biết chính bà là người ra Hà Nội nhận tấm bằng khen thay cho con trai.

Phi Yến (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/ngoc-son-va-nhung-tro-ky-quai-noi-tieng-lang-giai-tri-viet-798180.html