Ngọc Sơn rớt nước mắt khi nghe học trò hát về mẹ

Danh ca Phương Dung, Phương Hồng Ngọc và Ngọc Sơn rớt nước mắt khi nghe Lâm Vũ hát về mẹ bằng tất cả nỗi niềm. Nhờ màn biểu diễn xuất sắc, anh giành được giải thưởng 20 triệu.

Tập 5 cuộc thi Hãy nghe tôi hát với chủ đề Tình và đời - những ca khúc nổi tiếng của danh ca Ngọc Sơn, được phát sóng tối 23/3 trên kênh THVL1. "Anh Ba" tỏ ra khá hồi hộp khi những sáng tác của mình được các giọng ca trẻ làm mới lại.

Lâm Vũ chọn liên khúc Nước mắt mẹ hiềnTình mẹ để dự thi. Anh cho biết ba mất sớm, 20 năm qua, một mình mẹ anh nuôi 7 anh em khôn lớn. Dù thiếu đi hình ảnh người cha trong gia đình nhưng chính sự bảo bọc, yêu thương và hy sinh của mẹ là động lực rất lớn cho nam ca sĩ gốc Phú Yên trên mọi nẻo đường đời.

Tiết mục của Lâm Vũ mở màn bằng cảnh người mẹ (NSƯT Quỳnh Hương phụ diễn) khuyên đứa con đừng bỏ học, nhưng anh chọn cách bỏ nhà đi kiếm tiền. Khi người con tìm về thì người mẹ đã qua đời. Hình ảnh Lâm Vũ đứng dưới mưa cầm di ảnh của người mẹ đã khiến giám khảo rớt nước mắt.

Ngọc Sơn vỗ tay nhận xét: “Bài này rất khó hát nhưng Lâm Vũ đã thể hiện tốt, giữ giọng ngọt đến phút cuối. Giọng hát của em là một tiềm năng bí ẩn chưa được khai phá hết”. Danh ca Thái Châu xúc động nói: “Tôi cũng không được ở gần mẹ nhiều nên nói đến mẹ thì tim tôi rất mệt. Em cần khắc phục cách lấy hơi sao cho thật tinh tế, khéo léo là hoàn hảo”.

Giám khảo Phương Dung cho rằng tiết mục của Lâm Vũ khiến bà nhớ đến mẹ và 8 người con của mình. Phương Hồng Ngọc tâm sự: “Mẹ tôi qua đời rất sớm nên mỗi khi nghe ai hát về mẹ đều làm tôi xúc động. Khi em hát những câu đầu tiên, tôi đã nghẹn lòng và cố kìm nước mắt. Giọng ca của em trầm ấm và em hát bằng cả trái tim”.

Lâm Vũ cũng xúc động nói: “Tôi dành tặng tiết mục này cho người mẹ yêu quý của tôi, cũng như tất cả quý khán giả còn có mẹ trên đời và như một lời chia buồn đến những ai đã không còn có mẹ. Tôi mong rằng tất cả những người mẹ, người con khi nghe ca khúc này sẽ đồng cảm”.

Không quá bất ngờ khi Lâm Vũ được 49,8 điểm, đoạt giải nhất tuần với phần thưởng 20 triệu đồng.

Phương Trinh Jolie chọn ca khúc Túp lều lý tưởng vốn được Ngọc Sơn thể hiện thành công. Cô mạnh dạn phối mới bài hát với EDM và hóa thân thành con gà trống đi tìm tình yêu.

Danh ca Thái Châu cười liên tục và nói: “Về mặt diễn xuất, em đã làm quá tuyệt vời. Bài này có những chữ luyến láy nhưng với phong cách mới mà em thể hiện trong bài đã làm nên một bản phối ấn tượng”.

Ngọc Sơn có phần chưa hài lòng về vũ đạo của Phương Trinh Jolie. Anh ngay lập tức chạy lên sân khấu chỉ giáo vài tuyệt chiêu cho người đẹp làm cả khán phòng phấn khích. Kết quả, Phương Trinh Jolie nhận được 49,5 điểm.

Vẫn với phong cách hài hước, Hồ Việt Trung mang cả vũ trường lên sân khấu trình diễn liên khúc Lời tỏ tình dễ thương 1 Tiền. Anh vào vai chàng “Hai Lúa”, mặc đồ rách rưới, mang túi đệm, đi dép tổ ong vào vũ trường.

Giám khảo Phương Dung dí dỏm nói: “Một bài hát vui nhưng em thể hiện đầy đủ những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố. Khi thấy em mang chiếc túi lên sân khấu, tôi tưởng em đi đá gà. Ngoài biệt danh Hai Lúa, tôi sẽ gọi em bằng cái tên anh Ba Gà nữa!”.

Nam ca sĩ cất công đi tìm mua đôi dép tổ ong và được giám khảo đánh giá cao bởi tính chân thật. Giám khảo Phương Hồng Ngọc cho rằng Hồ Việt Trung dư thừa các yếu tố để trở thành nghệ sĩ đa tài. Kết quả, anh nhận được 48,7 điểm.

Hồng Mơ tái hiện Khúc tình nồng khi phối theo chất blues jazz. Thái Châu nhận xét: “So với các ca sĩ từng thể hiện ca khúc này, em đã thay đổi tiết tấu rất nhiều. Em biến đổi thành jazz rất đẹp, gợi cảm vô cùng, đem lại cho người nghe sự ấn tượng”.

Giám khảo chủ đề Ngọc Sơn đánh giá: “Tôi rất lo vì phần vũ đạo quá nhiều có thể khiến giọng hát không ổn định, nhưng em đã xử lý tốt. Tôi thích cách em chuyển bài từ jazz sang hip hop rất chuẩn”.

Duy Trường thể hiện ca khúc Nụ cười biệt ly với một câu chuyện đầy nước mắt. Danh ca Ngọc Sơn đứng lên vỗ tay liên tục: “Khi sáng tác bài này, tôi đã tự hỏi sao mình hát tông cao như vậy, vì người khác sẽ khó hát theo nhưng em đã làm được".

Uyên Trang chọn một ca khúc rất nổi tiếng do danh ca Ngọc Sơn sáng tác là Lời tỏ tình dễ thương 2. Cô vào vai một cảnh sát chìm, hòa lẫn trong casino quyến rũ bọn tội phạm để phá án.

Ngọc Sơn hào hứng nói: “Tôi nghe em hát bài này sảng khoái vô cùng. Đây là màn trình diễn hết sức dễ thương, thành công nhất và là bản phối mới xuất sắc của em”. Nhưng sau 5 đêm thi, Uyên Trang là thí sinh có tổng số điểm thấp nhất nên phải tạm dừng cuộc chơi và sẽ trở lại vào đêm thi thứ 10.

Kim Chi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/danh-ca-ngoc-son-rot-nuoc-mat-khi-nghe-hoc-tro-hat-ve-me-trong-tap-5-hay-nghe-toi-hat-post731099.html