Ngọc Sơn bị 'cưỡng hôn' trên sân khấu

Tham gia Cặp đôi vàng với vai trò giám khảo khách mời, Ngọc Sơn không chỉ góp nhiều lời khuyên chuyên môn mà còn khiến khán giả cười lăn lộn bởi hàng loạt tình huống vui nhộn.

Tối 28/11, tập 2 của Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng tiếp tục mang đến những màn trình diễn của 6 cặp thí sinh. Bên cạnh bộ đôi chính trên ghế nóng Cẩm Ly - Đàm Vĩnh Hưng, "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn xuất hiện với vai trò giám khảo khách mời. Trong phần thi của Bình Mập -Phúc Béo, anh Ba bị rơi vào thế khó khi hai "cô thôn nữ" đề nghị được gửi một “nụ hôn nồng cháy”

Ngọc Sơn bị “cưỡng hôn” ngay trên sân khấu. Sau đó, ông hoàng nhạc sến khiến khán giả cười lăn lộn khi chia sẻ từ tốn: “Cảm ơn hai tiên nữ, tiên nữ chứ không phải người thường vì người cõi trên với nhau nhìn là biết liền”. Trước đó, Ngọc Sơn cho biết anh rất thích tiết mục Em đi trên cỏ non cũng như yêu Bình Mập và Phúc Béo.

Vĩnh Thuyên Kim - Hồ Việt Trung thay đổi từ phong cách trẻ trung, vui tươi sang da diết tình cảm với ca khúc Dù anh nghèo.

Đàm Vĩnh Hưng nhận xét Hồ Việt Trung có gương mặt "nhìn là thấy khổ", rất hợp với ca khúc này. Còn Vĩnh Thuyên Kim trong mắt anh là một "tiểu quỷ" vì có thể biến hóa trong nhiều dòng nhạc, phong cách.

Gái nhà nghèo của Thiện Nhân - Cao Công Nghĩa không chỉ nhận những tràng pháo tay của khán giả mà còn được sự đánh giá của cao của ban giám khảo.

Nhận xét về hai học trò cũ, Cẩm Ly khen Thiện Nhân chất giọng đã trưởng thành hơn chứ không chỉ hát theo bản năng còn Cao Công Nghĩa đã dần hát được dòng nhạc bolero bởi trước đây cô có lợi thế với các ca khúc sôi động, có tiết tấu nhanh.

Tấn Hoàng - Chiến Thắng tiếp tục giữ nét chân quê, mộc mạc trong ca khúc đượm buồn Đêm hoang. Tuy nhiên, ở phần giữa bài, cây hài miền Nam bị quên lời.

Tiết mục được dàn huấn luyện viên khen ngợi vì có sự tiến bộ rõ rệt so với đêm thi đầu tiên. Tuy nhiên, Mr. Đàm nhắc nhở Chiến Thắng và Tấn Hoàng không chỉ cần thuộc phần lời của mình mà còn phải hòa vào cả bài hát.

Cặp song ca Đông Quân - Hạnh Nguyên hóa thân thành đôi bạn già trong Ai khổ vì ai. Với nhiều năm kinh nghiệm đi hát trước đó, họ mang đến tiết mục khá hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, giám khảo Cẩm Ly vẫn chưa hài lòng về phần dàn dựng. Cô cho biết mình mong muốn một đoạn kết nhiều tình cảm và nhẹ nhàng như mạch truyện trước đó thay vì một cái kết hài hước mà đôi thí sinh này lựa chọn.

Bằng chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, Đoàn Minh - Phạm Yến trong ca khúc Màu hoa bí gợi nhớ lại những ký ức êm đềm, da diết của tuổi học trò.

Ngọc Sơn không giấu được cảm xúc. Anh chia sẻ mình từng chấm thi nhiều lần, nhưng ít ai xuống được nốt la son đẹp như đôi song ca này. Đàm Vĩnh Hưng cũng bày tỏ ấn tượng với chất giọng của Đoàn Minh. Anh chia sẻ: “Em có cột hơi mà nhiều người mơ ước, trong đó có cả anh”. Tuy vậy, Mr. Đàm cũng nhận xét làn hơi của thí sinh đã quen hát cải lương nên chưa có được sự tiết chế cần thiết, cũng chưa kịp thích nghi với cách hát của tân nhạc

Mai Quốc Việt - Như Thùy ngọt ngào trong Nhật ký đời tôi.

Phạm Trưởng - Lương Viết Quang mang đến ca khúc nổi tiếng Em về kẻo trời mưa.

Phương Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngoc-son-bi-cuong-hon-tren-san-khau-post701570.html