Ngọc Anh bật mí người đàn ông may mắn trong đời

Cận kề Valentine, giọng ca đất Mỏ Quảng Ninh chia sẻ, trong cuộc đời cô may mắn gặp toàn những người đàn ông tốt, giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc và sự nghiệp.

Vốn thân thiết với nhạc sĩ Đỗ Bảo và có nhiều bản hit gắn liền với tên tuổi tác giả Cánh cung nhưng thời gian gần đây, Ngọc Anh dường như trẻ trung hơn, tươi mới hơn với những ca khúc teen hơn rất nhiều của nhạc sĩ trẻ Phạm Hải Âu.

Khi được hỏi về nhân duyên nào đưa Ngọc Anh đến với nhạc sĩ của vùng đất Đà Lạt mộng mơ, Ngọc Anh bật mí, trước khi gặp Hải Âu ngoài đời, cô đã có một “điềm báo qua giấc mơ”. “Trong giấc mơ, có hai người nổi tiếng trong giới showbiz mà Ngọc Anh không thể tiết lộ tên đã dắt Phạm Hải Âu đến và nói rằng, cậu ấy sẽ có những ca khúc viết riêng cho Ngọc Anh”, nữ ca sĩ 8X cười chia sẻ.

Cô tiếp lời: “Lúc đó, Ngọc Anh không nghĩ ngợi nhiều vì cho rằng đó chỉ là giấc mơ nhưng không ngờ được rằng cuối cùng giấc mơ đó lại trở thành sự thực”. Qua sự giới thiệu của bạn bè, đồng nghiệp, Ngọc Anh cuối cùng cũng có dịp gặp Hải Âu ngoài đời.

Lúc ấy, nhạc sĩ đã đưa cho Ngọc Anh bài đầu tiên Vệt nắng để cô hát thử xem có hợp với dòng nhạc của Hải Âu hay không. Nhưng vì ca khúc này đã có người hát rồi nên nhạc sĩ đã hứa sẽ viết cho Ngọc Anh bài khác. Đó cũng chính là lý do ca khúc Người em yêu mãi ra đời.

Không chỉ dừng lại ở đó, Ngọc Anh còn hát nhiều sáng tác khác của nhạc sĩ Vệt nắng như: Anh là người đầu tiên; mới đây là Vì em nhớ anh, ca khúc vừa dành được nhiều giải thưởng nhất tại đêm chung kết Bài hát Việt 2013: Bài hát của năm, Phối khí xuất sắc, Ca sỹ được yêu thích nhất (dành cho Ngọc Anh).

Mặc dù thời gian chưa lâu song Ngọc Anh đã kịp ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự hợp tác giữa cô với nhạc sĩ Phạm Hải Âu như: single và album mini Người em yêu mãi, MV Anh là người đầu tiên (2013) và mới đây nhất là MV Vì em nhớ anh, món quà dành tặng khán giả nhân dịp Valentine 2014.

Vì em nhớ anh là ca khúc nhẹ nhàng, ngọt ngào với giai điệu và ca từ dễ nghe, dễ ngấm. Bản phối mang đậm phong cách acoustic với phần ghi ta ở đầu bài tạo nên những âm thanh đơn giản nhưng tinh tế, cảm xúc, rất hợp với những lời hát thủ thỉ đầy yêu thương như tâm trạng của cô gái đang yêu.

Đây là sự sáng tạo tuyệt vời của Phạm Hải Âu khi anh tỏ ra vô cùng hiểu giọng hát và cách cảm thụ âm nhạc của Ngọc Anh để “đo ni đóng giày” cho cô từ việc viết lời, phát triển giai điệu đến bản phối thực sự vừa vặn với Ngọc Anh để cô thoải mái thăng hoa khi thể hiện.

Sự kết hợp của Ngọc Anh – Phạm Hải Âu có thể gói gọn trong chữ duyên, bởi với giọng hát nội lực và cảm xúc luôn dâng tràn, Ngọc Anh đã biến những ca khúc của nhạc sĩ trẻ trở thành những tác phẩm có độ phủ sóng và có đời sống sâu sắc trong lòng công chúng.

Song người đàn ông đầu tiên ghi dấu ấn trong chặng đường theo đuổi nghiệp cầm ca mà Ngọc Anh muốn nhắc tới chính là nhạc sĩ Đỗ Bảo. “Anh Bảo là người nâng đỡ Ngọc Anh ngay từ những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo lên Hà Nội thi Tiếng hát Truyền hình, giải Sao Mai và cũng là người luôn song hành với mình cả chặng đường dài”, Ngọc Anh chia sẻ.

Giọng ca Tình yêu tuyệt vời còn hóm hỉnh đùa rằng: “Dù không có giấc mơ nào về anh Bảo như Hải Âu, nhưng anh Bảo còn hơn cả giấc mơ”. Khi được hỏi nói vậy có sợ vợ của nhạc sĩ Đỗ Bảo (Thanh Vân) “ghen” không, Ngọc Anh cho biết, Vân rất hiểu mối quan hệ của Ngọc Anh với Đỗ Bảo.

Ngọc Anh còn bật mí thêm: “Có hôm hai anh em vì mải mê công việc mà thức đến 3,4 giờ sáng mà Vân vẫn yên tâm ngủ rất ngoan”. Cô cũng chia sẻ, chính anh Bảo là người thúc giục cô phải chịu khó tìm đến những nhạc sĩ mới để có sự thay đổi đa dạng hơn trong phong cách của mình.

Khi nhắc đến người nhạc sĩ đã song hành với mình cả chặng đường dài, Ngọc Anh cũng không quên “trách” đùa, khi Đỗ Bảo bận rộn làm dự án âm nhạc của riêng mình, bỏ rơi cô, cô đã cảm thấy khá “đau khổ, mông lung và bơ vơ trong việc ra các sản phẩm âm nhạc”. Bà mẹ một con cũng nhắc luôn lời hứa của nhạc sĩ Đỗ Bảo từ năm 2010 đến giờ vẫn chưa thực hiện được là có thời gian rỗi sẽ làm đĩa chung với Ngọc Anh.

Còn trong đời sống, Ngọc Anh tâm sự cô vẫn chưa gặp được người đàn ông may mắn của đời mình. Sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu, đến giờ Ngọc Anh vẫn chưa tìm được một bến đỗ thực sự. Valentine này, cô không có kế hoạch gì, chỉ cùng gia đình đi lễ ở Nam Định và phải bay vào Sài Gòn để tiếp tục với một số công việc còn đang bỏ dở.

Mộc Miên

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ngoc-anh-bat-mi-nguoi-dan-ong-may-man-trong-doi-post117844.info