Ngoại binh người Mỹ ví von Công Phượng giống... sao nhạc Rock

Mẹ của trung vệ Mobi Fehr đã chia sẻ nhiều điều về lần đầu tiên con trai của mình sang Việt Nam thi đấu trong màu áo CLB HAGL, đặc biệt là về Công Phượng.

Trận đấu giữa HAGL với Hải Phòng trên sân Pleiku xuất hiện 2 vị khách đặc biệt trên hàng ghế VIP, đó là bố và mẹ của trung vệ nước ngoài đang thi đấu cho đội chủ nhà, Mobi Fehr. Ông và bà Andres Fehr dành gần 10 ngày sang Việt Nam xem con trai thi đấu và tham quan TP.HCM.

Mặc dù HAGL thua trận nhưng ông bà đã nán lại động viên con trai sau khi toàn đội giãn cơ sau trận đấu. Bố của Mobi nhận xét: "Cá nhân tôi thấy con trai mình đã chơi tốt trận này. HAGL cũng đá rất hay, họ kiểm soát bóng tốt và phối hợp rất ăn ý, tuy nhiên khâu dứt điểm chưa được ưng ý".

Mobi (số 6) nhìn Công Phượng (số 10) có vẻ rất căng thẳng trước trân đấu. Ảnh: Quang Thịnh.

Trung vệ Mobi Fehr ký hợp đồng 1 mùa giải với HAGL. Anh được biết đến là cầu thủ có nhiều quốc tịch nhất V.League 2017 khi sở hữu quốc tịch của bố ở Thụy Sĩ, Mỹ và quê hương của mẹ anh Nhật Bản. Lần đầu tiên đến Việt Nam chơi bóng, cầu thủ 22 tuổi rất tò mò với những thứ mới mẻ.

Theo lời của bà Andres Mobi, con trai bà rất tò mò vệ độ nổi tiếng của Công Phượng tại Việt Nam. Tân binh của HAGL rất ngạc nhiên trước mức độ thu hút truyền thông lẫn NHM của đồng đội thi đấu trên hàng công mỗi khi di chuyển xa nhà hoặc ở sân Pleiku. Mobi ví mức độ nổi tiếng của Công Phượng như một ngôi sao nhạc Rock.

Thông qua cuộc trao đổi với phóng viên, mẹ của Mobi cũng muốn biết thêm về Công Phượng - người đầu tiên mà gia đình họ Fehr biết khi cầu thủ này còn chơi tại J2 League trong màu áo Mito Hollyhock. Phóng viên cũng kể lại quá trình từ Học viện HAGL-Arsenal JMG cho đến lứa U19 Việt Nam năm 2014 và hiện tại.

Mobi chia sẻ với mẹ rằng Công Phượng có rất nhiều áp lực, không chỉ trên sân đấu mà ngay trong các buổi tập, ngoại binh 3 quốc tịch cũng có thể thấy đồng đội của mình căng thẳng như thế nào mỗi khi xỏ giày thi đấu. Đó cũng là lý do mà Mobi muốn hiểu thêm về người đồng đội mang áo số 10.

Với tư cách là một người mẹ, bà Andres Fehr cho rằng: "Tôi nghĩ so với tuổi của họ (Mobi và Công Phượng - PV) thì áp lực như vậy là quá lớn. Họ còn quá trẻ để đối mặt với những điều như vậy. Tôi thấy Công Phượng chơi cũng tốt, có lẽ cậu ấy cần thời gian".

Là những cầu thủ cùng lứa tuổi 1994-1995 nên Mobi và Công Phượng cũng rất dễ gần. Với khả năng nói nhiều thứ tiếng như Thụy Sĩ, tiếng Anh, tiếng Nhật nên cầu thủ 22 tuổi dễ hòa mình vào môi trường tại Hàm Rồng hơn so với ngoại binh Masaaki Ideguchi. Dẫu vậy, 1 năm kinh nghiệm tại V.League của cầu thủ người Nhật đã giúp anh trở thành đội trưởng đội bóng trẻ.

Sau khi xem con trai thi đấu với Hải Phòng tại Pleiku, ông bà Fehr sẽ trở lại TP.HCM và có thêm 3 ngày thăm quan nơi này. Trước đó, họ cũng ở đây 3 ngày và đi thăm chùa Ngọc Hoàng nơi Tổng thống Obama từng ghé qua. Còn trung vệ Mobi Fehr sẽ bay ra Hà Nội để cùng đội bóng làm khách của chủ nhà vào ngày 18.1.2017.

Theo Quang Thịnh (Webthethao)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ngoai-binh-nguoi-my-vi-von-cong-phuong-giong-sao-nhac-rock-738767.html