Ngờ ngợ với tình tiết 'đụng nhau' đến kì lạ giữa hai 'siêu Trăng' xứ Hàn

"Mọt phim" Hàn chắc chắn cũng "ngờ ngợ" khi ngày càng xuất hiện nhiều điểm tương đồng trong mỗi tập phim "Moon Lovers" và "Moonlight" được lên sóng cùng ngày.

Hai bộ phim cổ trang với tựa đề liên quan đến "mặt trăng" của hai kênh truyền hình Quốc gia SBS và KBS đang so kè nhau vào mỗi Thứ hai và Thứ ba hàng tuần. Moon Lovers (Người Tình Ánh Trăng) và Moonlight Drawn by Clouds (Mây Họa Ánh Trăng) đang khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ đến khó hiểu trước những tình tiết giống nhau, trùng hợp đến kì lạ. Cùng "soi" thử nhé!

1. Có hai "anh hùng cứu mỹ nhân" vào tối qua

Tối qua, ngày 26/9, trong tập 9 của bộ phim Moon Lovers (Người Tình Ánh Trăng) và tập 11 Moonlight Drawn by Clouds (Mây Họa Ánh Trăng), Tứ hoàng tử Wang So (Lee Jun Ki) và Thế tử Lee Yeong (Park Bo Gum) đều ra mặt cứu "mỹ nhân" của mình khỏi một màn "ngàn cân treo sợi tóc".

Trong cả hai bộ phim, những vị Hoàng hậu của chúng ta quả thật thâm hiểm khôn lường. Nếu như trong Người Tình Ánh Trăng, hoàng hậu Yoo liên thủ với công chúa Yeon Hwa lập nên kế hoạch "một mũi tên bắn hai nhạn", "một chén trà hại chết hai người" thì trong Mây Họa Ánh Trăng, hoàng hậu Kim độc ác đã triệu kiến và hành hạ Ra On, suýt phát hiện thân phận nữ nhi của nàng.

Hoàng hậu Yoo cùng công chúa Yeon Hwa muốn mượn tay Hae Soo để dâng trà độc hại chết Thế tử Wang Moo

Hoàng hậu Kim nghe được tin mật liền ép cung Ra On khai ra thân phận nữ nhi.

Nhưng hai vị "anh hùng" của chúng ta tất nhiên là đã xuất hiện kịp thời để cứu nguy cho người đẹp. Trong khi Tứ hoàng tử chấp nhận uống chén trà độc Hae Soo dâng lên thì Thế tử Lee Young cũng kịp thời xuất hiện giải vây cho người yêu.

Chấp nhận uống chén trà độc để cứu người anh em – Thế tử Wang Moo và người mình yêu Hae Soo.

Thế tử Lee Yeong bình tĩnh giải vây cho Ra On với sự giúp đỡ của đại tổng quản Han.

2. Thập hoàng tử và Thế tử Lee Yeong bị ép hôn cùng một ngày

Lùi về một tuần trước, ngày 20/9, tập 8 của bộ phim Moon Lovers (Người Tình Ánh Trăng) và tập 10 Moonlight Drawn by Clouds (Mây Họa Ánh Trăng) đã lên sóng. Tình tiết giống nhau trong cả hai tập chính là "ép hôn".

Trong Người Tình Ánh Trăng, để mừng việc cầu mưa thành công, nhà vua quyết định tổ chức một đám cưới hoàng tộc. Thập hoàng tử Wang Eun (Baekhyun) bị vua cha ép hôn với con gái của tướng quân, Park Seon Duk (Z.Hera), người đã đơn phương cậu rất nhiều năm.

Thập hoàng tử "trẻ con" cũng đến lúc trưởng thành, gánh vác trách nhiệm của một hoàng tử.

Thập hoàng tử Wang Eun vui vẻ lúc nào cũng được mọi người cưng chiều nhưng lần này phải làm một việc không như ý mình. Cậu thậm chí đã lấy cái chết ra để đe dọa hoàng đế, nhưng ngài nhất quyết không rút lại ý chỉ của mình. Cuối cùng, Wang Eun vẫn phải thành thân.

Đêm tân hôn lạnh lẽo của Thập hoàng tử và con gái Đại tướng quân.

Còn ở Mây Họa Ánh Trăng, Thế tử Lee Yeong (Park Bo Gum) cũng bị vua cha ép thành thân với tiểu thư nhà họ Jo với ý đồ củng cố quyền lực. Cô nương này cũng chính là người thầm thương trộm nhớ Thế tử, luôn tìm mọi cơ hội để "tình cờ" gặp chàng. Nhưng khác với Thập hoàng tử, Thế tử Lee Yeong không chấp nhận phận "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Chàng đã khảng khái đáp trả sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị này, đồng thời khẳng định mình sẽ dùng cách của riêng mình để củng cố quyền lực.

Thế tử Lee Yeong cãi lời vua cha để không phải lấy một người mình không yêu.

3. Hẹn hò lãng mạn tại nơi bí mật của "đôi chim câu"

Nếu như hang động là địa điểm hò hẹn của Hae Soo (IU) và Bát hoàng tử Wang Wook (Kang Ha Neul) thì Ngự hoa viên là nơi gắn liền với Hae Soo và Tứ hoàng tử (Lee Jun Ki) cũng như Ra On và Thế tử Lee Yeong.

Ngày 19/9, trong Người Tình Ánh Trăng, Hae Soo (IU) đã có có một buổi hẹn hò lãng mạn với "nam thứ" Bát hoàng tử Wang Wook (Kang Ha Neul) trong một hang động thắp đầy ánh nến.

Cũng trong tập ngày hôm đó, nàng lại tình cờ ngả vào lòng Tứ hoàng tử trên con thuyền nhỏ ở Ngự hoa viên.

Cùng ngày hôm đó, trong tập 9 của Mây Họa Ánh Trăng, Hong Ra On cuối cùng cũng chịu chấp nhận tình cảm của Thế tử Lee Yeong. Nàng đã diện trang phục nữ nhi cực kì xinh đẹp đến gặp Thế tử ở Ngự hoa viên lãng mạn.

Đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên của Ra On dưới thân phận nữ nhi.

4. Chiếc vòng tay đính ước được tặng cùng một ngày?

Ngày 13/9, hẳn là "ngày lành tháng tốt" khi cả Bát hoàng tử trong Người Tình Ánh Trăng và lẫn Thế tử Lee Yeong trong Mây Họa Ánh Trăng, đều chọn ngày này để tặng vòng tay cho người thương như một lời hẹn ước.

Trong tập phim ngày hôm đó, Bát hoàng tử Wang Wook đã tặng cho Hae Soo chiếc vòng ngọc màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn và duyên phận sâu đậm. Anh còn yêu cầu Hae Soo phải đeo nó cả đời.

Chiếc vòng tay được chính tay Bát hoàng tử đeo vào nơi vết sẹo trên tay Hae Soo, như một sự xoa dịu những tổn thương nàng phải chịu.

Để trấn an những lo lắng trong lòng Ra On và thổ lộ tấm lòng mình, rằng cô chính là người con gái quý giá nhất trên thế gian này, Thế tử Lee Yeong đã tặng vòng tay đôi cho cô. Chiếc vòng tay với ý nghĩa, hai người đeo chiếc vòng tay này dù qua bao khó khăn gian khổ rồi cũng sẽ về với nhau.

Đôi vòng tay tình nhân của Thế tử và Ra On.

Chắc chắn còn rất nhiều những sự trùng hợp trong các tình tiết của mỗi tập phim đã chiếu và sắp chiếu mà chắc chắn các "mọt phim" đang theo dõi cả hai "Siêu trăng" này nhận ra. Nếu các "thánh soi" phát hiện ra những điểm tương đồng khác, đừng quên để lại một bình luận để cùng nhau luận bàn nhé!

Theo NY. / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/ngo-ngo-voi-tinh-tiet-dung-nhau-den-ki-la-giua-hai-sieu-trang-xu-han-20160927234525139.chn