Ngỡ ngàng với dãy nhà siêu mỏng, siêu méo giữa lòng Hà Nội

Sau khi dự án cải tạo mương LA2 từ ngõ số 10 Tôn Thất Tùng nối với ngõ 139 Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội) được hoàn tất, dọc con ngõ nhỏ này bất ngờ xuất hiện một loạt nhà siêu mỏng, siêu méo.

Sau dự án cải tại mương LA2, nhiều ngôi nhà tại ngõ số 10 Tôn Thất Tùng (Đống Đa, Hà Nội) biến tướng thành nhà siêu mỏng, siêu méo (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Sau dự án cải tại mương LA2, nhiều ngôi nhà tại ngõ số 10 Tôn Thất Tùng (Đống Đa, Hà Nội) biến tướng thành nhà siêu mỏng, siêu méo (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Sau khi dự án cải tạo mương LA2 từ ngõ số 10 Tôn Thất Tùng nối với ngõ 139 Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội) được hoàn tất, dọc con ngõ nhỏ này bất ngờ xuất hiện một loạt các ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo và có hình thù hết sức kì dị. Do nhường đất cho dự án, các ngôi nhà này nằm “vặn vẹo” ngay trên con đường mới hết sức khang trang. Thậm chí, có khu còn phải chống đỡ tường, mái bằng hệ thống cốp pha cũ kỹ.

Những người dân sinh sống tại đây cho hay, trước khi dự án thực hiện, các ngôi nhà này đều hết sức vuông vắn. Tuy nhiên, hiện tại, do việc kiên cố hóa mương cũng như mở rộng đường, diện tích còn lại của một số hộ gia đình đã bị thu hẹp đáng kể. Đây được coi là nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuất hiện một loạt nhà "kỳ dị" ngay quận trung tâm Hà Nội.

Hai ngôi nhà số 68 và 70 sau khi bị “cắt mặt” chỉ còn dày 1m2, nằm chênh vênh. Chủ nhà do không thể ở cũng đã tạm để không. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Ngay cạnh đó, hai ngôi nhà khác cũng có số phận tương tự khi có diện tích không quá 3m2. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Thậm chí, sau khi phá dỡ, một dãy nhà cũ, nhà cổ buộc phải được gia cố thêm bằng các vỉ kèo và cốp pha. Mặt tường ngoài cũng hết sức nham nhở. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Toàn bộ tuyến đường lô nhô, không đồng nhất (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Nhiều ngôi nhà để tận dụng diện tích nên phần phía trên đã "phình to" bất thường (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Chủ ngôi nhà số 18 này đã phải mở cửa từ bên hông sau khi mặt trước bị "cắt gọt" thành siêu mỏng (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Những ngôi nhà hình tam giác xuất hiện phổ biến (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Nhà tam giác nổi bật trên phố (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Ngôi nhà 2 tầng 1 tum thuộc diện bé nhất của Hà Nội hiện nay (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Mặc dù dự án đã được hoàn thành, tuy nhiên, bộ mặt của toàn khu phố vẫn hết sức “tạm bợ”. Ngoài những dãy nhà “đa dạng” với đủ hình thù, hình khối, các dây điện, cáp vẫn ngổn ngang. Thậm chí, thay vì hệ thống trụ, cột để dẫn, các búi dây lại nằm vắt vẻo trên các thang tre, cây chống…

Mặc dù dự án đã được hoàn thành, tuy nhiên, bộ mặt của toàn khu phố vẫn hết sức “tạm bợ”. Ngoài những dãy nhà “đa dạng” với đủ hình thù, hình khối, các dây điện, cáp vẫn ngổn ngang. Thậm chí, thay vì hệ thống trụ, cột để dẫn, các búi dây lại nằm vắt vẻo trên các thang tre, cây chống…

Sơn Bách (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhung-ngoi-nha-meo-mong-ky-di-giua-thu-do-ha-noi/430789.vnp