Nghịch cảnh của góa phụ nuôi bốn đứa con nhỏ ăn học

Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, cuộc sống đầy vất vả, khó khăn, và rồi khi đến tuổi lập gia đình cái nghèo ấy vẫn mãi đeo bám. Số phận bất hạnh đã cướp đi cái quyền được sống hạnh phúc bên chồng con.

Cuộc đời bất hạnh ấy là của chị Nguyễn Thị Bích Hoa ở thôn Long Phụng, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Hai vợ chồng chị Hoa đến với nhau từ đôi bàn tay trắng, trong căn nhà nhỏ lần lượt 4 đứa con ra đời. Hàng ngày anh chị phải đi làm thuê khắp nơi để kiếm tiền đong gạo, cuộc sống cứ thế ngày qua ngày thiếu trước hụt sau.

Thế nhưng, hạnh phúc không được bao lâu thì ông trời lại mang tai ương gieo xuống ngôi nhà nhỏ ấy. Chồng chị bị tai nạn giao thông trong một chiều đi làm về và đã qua đời để lại cho chị nổi đau vô tận cùng 4 đứa con thơ dại.

Gia cảnh của chị Hoa khiến ai cũng phải xót xa

Gia cảnh của chị Hoa khiến ai cũng phải xót xa

Vợ mất chồng, 4 đứa con thơ mất bố. Đau đớn, bàng hoàng, đó là tất cả chị cảm nhận được khi đó. Rồi đây biết làm gì, biết sống sao khi các con còn quá nhỏ, đứa lớn nhất cũng chỉ 13 tuổi đầu. Từ khi chồng mất, chị suy sụp tinh thần, chỉ biết ôm những đứa con thơ dại mà khóc thương cho số phận hẩm hiu.

Thấy hoàn cảnh gia đình chị mọi người trong thôn ai nấy cũng thương, nhà có việc gì thì gọi chị đến làm để trả ít tiền công lo cho các con. Có những lúc không có việc, chị đi tận lên Đaklak, Lâm Đồng để làm thuê. Lại có những khi chị đi làm xa nhà với mong ước kiếm thêm ít tiền để lo cho các con, nhưng ai ngờ đâu người chủ lại lừa tiền không trả công đến nổi chị không có tiền đi xe về thăm con. Cuộc đời của chị sao mà “khốn nạn” đến thế.

Nhờ bà con họ hàng, cùng xóm giềng quan tâm giúp đỡ, chị dần lấy lại tinh thần. Càng thương con, chị quyết tâm dù thế nào cũng phải cố nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Cực khổ lắm nhưng bù lại các con của chị rất ngoan hiền và hiếu thảo, con gái lớn Trúc Linh ở nhà thay mẹ gánh vác chuyện gia đình lo cho các em nhỏ và Linh luôn là một học sinh giỏi.

Cặp bò của chương trình đã mở ra tương lai tươi sáng cho những hộ dân nghèo

Qua bao nỗi bất hạnh nhưng chị luôn vươn lên, luôn chiến đấu với số phận nhưng cái nghèo vẫn cứ mãi đeo bám. Đâu sẽ là cánh cửa với những nguồn sáng để mở ra cơ hội thoát nghèo cho gia đình chị ?

Và rồi ngày mai tươi sáng cũng đã hé mở khi hoàn cảnh của gia đình chị được chương trình Lục Lạc Vàng biết và tìm đến. Với mong muốn mang đến cho những hoàn cảnh khó khăn cơ hội để vươn lên thoát nghèo, nhãn hàng Trà Thảo Mộc Dr Thanh thuộc Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát đã đồng hành cùng chương trình đến trao “chiếc cần câu” là những cặp bò cho gia đình chị Hoa.

Có lẽ, phải mất một thời gian nữa khi cặp bò bắt đầu sinh sản, gia đình chị Hoa mới vơi bớt những khó khăn. Hy vọng với sự nỗ lực của người dân, sự ngân vang của tiếng chuông Lục Lạc Vàng, sự chung tay của những nhà hảo tâm như Trà Thảo Mộc Dr Thanh sẽ giúp bà con sớm vượt qua nghịch cảnh đói nghèo.

Hồ Giang

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nghich-canh-cua-goa-phu-nuoi-bon-dua-con-nho-an-hoc-d22507.html