Nghi phạm bắn chết tình địch vì ghen định tử tử trên đường về thăm con

Sau khi bắn chết tình địch, người đàn ông phóng xe máy về quê. Trên đường đi, nghi phạm định tự tử nhưng vì thương 3 con nhỏ nên về nhà gặp mặt con trước khi đầu thú.

Ngày 25-6, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, sau khi tiếp nhận nghi can Huỳnh Út Việt (33 tuổi, ngụ xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc) từ công an huyện Hàm Thuận Bắc, đơn vị tiến hành các thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Khánh Hòa di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra.

Huỳnh Út Việt là nghi can bắn chết anh Nguyễn Văn Thiên (31 tuổi, trú xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) tại thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vào sáng 24-6.

Huỳnh Út Việt ra đầu thú

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành khám xét nhà của Huỳnh Út Việt để điều tra vụ việc.

Trong ngày 25-6, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết đang hoàn tất hồ sơ khởi tố Huỳnh Út Việt về hành vi giết người. Động cơ gây án của Việt được xác định là do ghen tuông khi vợ của người đàn ông này bỏ nhà theo nhân tình.

Theo lời khai ban đầu, Huỳnh Út Việt cho biết đã lập gia đình với chị D. và có với nhau 3 con chung; đứa lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi.

Việt nói rằng, khoảng 3 tháng trước, Việt và vợ là chị D. xảy ra mâu thuẫn khó có cơ hội hàn gắn. Chị D. sau đó bất ngờ bỏ ra Khánh Hòa. Việt nhiều lần gọi điện và ra tận nơi khuyên vợ quay về nhưng không được.

Sau một thời gian tìm hiểu, Việt phát hiện vợ đang “qua lại” với anh Thiên nên nổi cơn ghen. Thời gian sau, Việt biết được chỗ ở của vợ và nhân tình nên lên đường ra Khánh Hòa bằng xe máy vào chiều ngày 23-6. Trước khi đi, Việt gửi con cho người thân trông coi rồi lấy khẩu súng tự chế mang theo.

Đến 6 giờ 20 ngày 24-6, phát hiện anh Nguyễn Văn Thiên dừng đang dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 1A thì Việt áp sát bắn chết người này rồi bỏ chạy về Bình Thuận. Việt khai rằng, trên đường đi, nghi phạm định tự tử nhưng vì thương 3 con nhỏ nên về nhà gặp mặt con trước khi ra công an đầu thú.

Nơi xảy ra vụ việc

Về phía nạn nhân Thiên, hàng xóm cho biết anh này là người hiền lành, không xảy ra xích mích với ai. Anh có vợ và hai con; một bé gái 6 tuổi và trai 5 tuổi. Chị N.T.T.T (30 tuổi, vợ nạn nhân Thiên) cho biết, vào buổi sáng định mệnh, chị đang bán hàng ở chợ gần nhà thì hay tin dữ.

“Sáng hôm đó, anh Thiên ra khỏi nhà sớm và nói tối không về. Nhưng khoảng 7 giờ thì tôi rụng rời tay chân khi được công an thông báo vụ việc. Thường ngày, chồng ít khi tâm sự về công việc hay các mối quan hệ… Anh đi nhiều nên vợ chồng cũng ít khi trò chuyện với nhau”, chị T. nói trong tiếng nấc nghẹn.

Hiện, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc.

Theo Công an TP HCM

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/nghi-pham-ban-chet-tinh-dich-vi-ghen-dinh-tu-tu-tren-duong-ve-tham-con-193192/