Nghị lực phi thường của Thiếu úy từ chối chữa ung thư để giữ con

Những người thân, bạn bè, đồng nghiệp cả những người xa lạ chỉ biết chị qua báo, đài đều không khỏi xúc động khi chứng kiến nghị lực phi thường của Trâm trong cuộc "chiến đấu" này!

Nghị lực phi thường của Thiếu úy từ chối chữa ung thư để giữ con

Mẹ Trâm luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho nữ Thiếu úy trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện.

Nữ Thiếu úy đã đánh đổi cả cơ hội được sống của mình cho bé Gấu. Bao đêm ngồi chong chong thức, chỉ có tình mẫu tử thiêng liêng mới giúp Trâm vượt qua.

Với Trâm, con là ưu tiên số 1. Từ chối điều trị ung thư nên các tế bào quái ác đã nhanh chóng xâm lấn ra toàn bộ cơ thể cô.

Chứng kiến ca mổ "bắt con" của Trâm, các y, bác sĩ trong ekip không ai cầm được nước mắt.

Mỗi ngày trôi qua với Trâm là một hạnh phúc. Hạnh phúc thật bình dị - được làm mẹ thêm một ngày.

Ngày 21/7, Trâm được gặp con một lần duy nhất trong vòng 1h. Đây cũng là lần cuối cùng cô được nhìn tận mắt con. Bé Gấu có lẽ cũng cảm nhận được giây phút này!

Những hình ảnh bé Gấu được lưu trong chiếc điện thoại do các bác sĩ chụp lại luôn là "điểm tựa" để Trâm vượt qua những cơn đau.

Ước muốn gửi gắm tới con trước khi ra đi của nữ Thiếu úy.

Lúc 14h30 ngày 27/7, nữ Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm đã ra đi trong vòng tay của những người thân tại quê nhà.

Chị Đậu Thị Huyền Trâm (25 tuổi) là thiếu úy công an, công tác tại phòng tham mưu, công an tỉnh Hà Tĩnh. Chị kết hôn với một đồng nghiệp và mang thai lần đầu.

Khi thai nhi được 19 tuần thì Trâm được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Khi biết mình mắc bệnh ung thư quái ác, Huyền Trâm cố gắng kiên cường vì cháu bé đang mang trong bụng.

Bác sĩ đã khuyên chị đình thai nghén để xạ trị, nhưng nữ Thiếu úy quyết tâm giữ thai. Do từ chối điều trị, nên các tế bào ung thư gần như lan rộng khắp cơ thể, khiến Trâm yếu đi nhanh chóng.

Ngày 10/7, Trâm có dấu hiệu suy hô hấp nặng, vì khối u ngày càng lớn, chèn vào tim, phổi và gan nên Bệnh viện K và Phụ sản Trung ương chỉ định mổ lấy thai cho Trâm trong tư thế bệnh nhân ngồi trên bàn mổ.

Ca mổ diễn ra trong 30 phút, một bé trai ra đời được đặt tên là Trần Gấu và được các bác sĩ tiếp nhận cấp cứu, cho vào lồng ấp chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Chiều 21/7, các bác sĩ đã sắp xếp để chị Trâm sang bệnh viện Phụ sản Trung ương gặp con trong 1 tiếng đồng hồ.

Hiện tại sức khỏe bé Trần Gấu đã ổn hơn lúc mới sinh.

* Trong bài có sử dụng hình ảnh của các đồng nghiệp tại VNN, Zing...

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/nghi-luc-phi-thuong-cua-thieu-uy-tu-choi-chua-ung-thu-de-giu-con-20160727233710594.htm