Nghỉ hè và Luật tiếp cận...
- Đám cháu bác đi học hè chưa?
- Rồi, may mà chúng nó lại đến trường, ở nhà không
quản nổi.
- Học cả năm đến hè lại học, học cái gì nữa nhỉ? Cụ Lênin có câu nối tiếng: “Học, học nữa, học mãi”.
- Câu ấy cho chúng ta, không áp dụng cho bọn trẻ. Thời trước ba tháng hè có bài thơ “Kỳ nghỉ hè, ta về quê, đi thả bê, nghĩ mà thú”. Bây giờ quê làm gì có bê mà thả. Ông bà cũng không dám trông lũ cháu nghịch như quỷ, ăn quà như mỏ khoét. Ao chuôm, sông ngòi nhiều, nhỡ cái đuối nước thì...
- Thời bác việc học nhàn hơn, nông thôn thanh bình hơn, bây giờ đến con ve sầu cũng không còn nghe thấy râm ran, xe cộ chạy tung đường làng, ùn tắc đường phố. Nghỉ hè em lại “nhốt” chúng nó ở trường là yên tâm nhất.
- Có điều chẳng biết nó học cái gì, chỉ biết vẫn tiền học, tiền ăn như cả năm. Cũng chưa nghe thấy Bộ GDĐT nói đến chương trình học hè có thêm được gì cho kiến thức lớp trẻ?
- Theo em, hè thì các trường trung học biến thành nhà trẻ lớn là chuẩn nhất. Tuy nhiên có những lớp nhạc, họa xem ra bọn trẻ cũng biết thêm một số thứ.
- Sở GDĐT TPHCM đã có quyết định từ năm 2016 này chấm dứt việc dạy thêm, học thêm, vậy có học hè nữa không?
- Chỗ này chưa có câu trả lời, bác ạ.
- Lại chưa có hay không có trả lời như bác nguyên Bí thư Hậu Giang và bác ĐBQH nguyên Chủ tịch, Bí thư Hà Tĩnh khi nói đến các việc bê bối đình đám ở tỉnh, trong đó có Formosa đều lảng tránh.
- Có lẽ ta mãi vẫn chưa có “Luật tiếp cận thông tin” nên các bác né tránh các việc đã rồi. Nếu có luật mà từ chối công luận là phạm luật.