Nghi can cắt cổ bạn tình đồng tính cướp xe SH khai gì?

Sau khi bị bắt, nghi can bước đầu đã khai nhận về kế hoạch cắt cổ bạn tình đồng tính, cướp xe SH.

Tiếng kêu cứu từ bãi đất trống

Ngày 21-9, Công an quận 2, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Tăng Hồng Nhựt (thường gọi là Phúc, 29 tuổi; quê Bến Tre) để điều tra về hành vi dùng dao cứa cổ anh Nghiêm Xuân H. (25 tuổi; ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) cướp xe SH.

Nghi can Tăng Hồng Nhựt tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18-9, người dân nghe tiếng kêu cứu của một nam thanh niên tại bãi đất trống thuộc phường Bình Khánh, quận 2. Đến kiểm tra, mọi người thấy nạn nhân bị một vết cắt sâu ở cổ đang quằn quại trong đau đớn. Mọi người dân đã báo công an và chở nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an quận 2 cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đến hiện trường điều tra, truy bắt hung thủ. Qua làm việc với anh H., công an chỉ nắm được thông tin hung thủ có biệt danh là Phúc, là người tình đồng tính mới quen của nạn nhân. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định kẻ cắt cổ anh H. chính là Tăng Hồng Nhựt (còn gọi là Phúc) nhưng sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn.

Con dao gây án công an thu giữ tại hiện trường

Đến ngày 20-9, lực lượng công an xác định được xe SH bị cướp của anh H. đang ở TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang). Khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, lực lượng công an xuống Mỹ Tho thì chỉ thu giữ được xe SH, riêng Nhựt đã nhanh chân bỏ trốn.

Khoảng 19 giờ, công an mới bắt giữ được Nhựt tại khu vực trường Đại học Y Dược (quận 5, TP HCM) .

Lời khai nghi can

Bước đầu Nhựt khai quen biết và có tình cảm đồng tính với anh H. Thời gian gần đây, anh H. thường dùng xe tay ga chở Nhựt đi chơi. Những lần đi chơi, Nhựt đều nảy sinh ý định cướp xe SH của bạn tình "để đi cho oai".

Ngày 17-9, Nhựt chuẩn bị sẵn dao rồi gọi điện hẹn anh H. đi chơi.

Xe SH, tang vật của vụ cướp

Chiều 18-9, anh H. điều khiển xe SH đến chở Nhựt đi ăn uống tại một nhà hàng ở quận 1 (TP HCM). Đến 21 giờ, Nhựt than buồn nên nói anh H. đến bãi đất trống ở khu vực phường Bình Khánh (quận 2) để tâm sự. Sau đó, có người gọi điện thoại nên anh H. nghe máy. Lợi dụng anh H. đang mải mê điện thoại, Nhựt cứa 2 nhát vào cổ khiến anh H. ngã xuống đường.

Anh H. gượng dậy ôm cổ bỏ chạy, Nhựt đuổi theo đánh bất tỉnh tại chỗ rồi cướp xe SH tẩu thoát. Khi tỉnh lại anh H. liền bò ra đường kêu cứu.

Bài và ảnh: SỸ HƯNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nghi-can-cat-co-ban-tinh-dong-tinh-cuop-xe-sh-khai-gi-20170921163051257.htm