Nghi án chủ tàu ngầm tư nhân Đan Mạch giết nhà báo nữ

Sau khi chiếc tàu ngầm tư nhân Nautilus bị chìm trong lãnh hải Đan Mạch lúc rạng sáng 11.8, chủ tàu ngầm là Peter Madsen đã bị cảnh sát Đan Mạch bắt giữ vì nghi ngờ ông này giết chết một nữ nhà báo Thụy Điển - người đang được báo cáo mất tích.

Năm 2008, báo chí vùng Bắc Âu xôn xao chuyện Madsen quyên tiền để đóng chiếc tàu ngầm UC3 Nautilus. Chiếc tàu này được cho là tàu ngầm tư nhân lớn nhất thế giới, nặng 40 tấn và dài gần 18 mét.

Ngày 11.8, cảnh sát Copenhagen cho biết Madsen (46 tuổi) bị bắt vì nghi giết người, sau khi chiếc tàu ngầm do ông đóng bị chìm trong lãnh hải Đan Mạch và một nhà báo nữ đi cùng ông trong một chuyến lặn ngắn đang mất tích.

Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết Madsen phủ nhận cáo buộc ông đã giết nhà báo nữ 3 giờ sau khi xuất phát.

Madsen lúc đóng chiếc Nautilus

Cũng trong ngày 11.8, Madsen lên kênh truyền hình TV2 ở Đan Mạch, kể chuyện chiếc tàu Nautilus bị chìm và việc ông được cứu sống.

Madsen nói với đài truyền hình: “Tôi khỏe nhưng rất buồn vì Nautilus bị chìm”. Ông giải thích “có một trục trặc nhỏ ở khoang trữ nước (để giữ cân bằng cho tàu ngầm) nhưng trở thành một vấn đề lớn”, khiến chiếc tàu ngầm bị chìm chỉ trong 30 giây nên ông không thể đóng cửa hầm hoặc làm bất kỳ điều gì.

Tuy nhiên vào cuối ngày, cảnh sát Thụy Điển cho biết họ đang điều tra vị trí của một người phụ nữ mất tích và họ chưa thể làm rõ việc bà có mặt trên chiếc Nautilus vào lúc mất tích hay không. Người phụ nữ này là nhà báo thường viết về Madsen và chiếc Nautilus, theo báo giới Đan Mạch và Thụy Điển.

Người phát ngôn Anders Damgaard của hải quân Đan Mạch nói với hãng tin AP: “Ông ta cho chúng tôi biết nữ nhà báo đi cùng đã rời tàu vào tối 10.8 và lên một hòn đảo nhỏ”.

Chính bạn trai của nữ nhà báo đã báo động chính quyền rằng chiếc Nautilus mất tích lúc rạng sáng 11.8. Hai trực thăng và 3 tàu cứu hộ đã tìm kiếm trên vùng biển từ Copenhagen đến đảo Bornholm của biển Baltic.

Ban đầu, hải quân Đan Mạch nói chiếc Nautilus được phát hiện đang di chuyển ở phía nam Copenhagen. Sau đó, người phát ngôn Damgaard nói chiếc tàu ngầm đã bị chìm và cho biết Madsen “cho chúng tôi biết ông ta gặp trục trặc kỹ thuật”, để giải thích lý do chiếc Nautilus không trả lời liên lạc qua radio.

Trung Trực (theo Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nghi-an-chu-tau-ngam-tu-nhan-dan-mach-giet-nha-bao-nu-69283.html