Nghẹt thở cuộc giải cứu 4 con tin bị tên cướp khống chế

Chiều ngày 12/12, Cơ quan cảnh sát Điều tra - Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Bình (23 tuổi), trú thôn Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) về hành vi "cướp tài sản" và "khống chế con tin".

Hồ Văn Bình.

Theo hồ sơ của vụ án thì khoảng 20h30 ngày 10/12, chị Đỗ Thị Hồng Yên (23 tuổi), quê ở huyện Nông Sơn (Quảng Nam) hiện là sinh viên Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng đang ngồi chơi tại phòng trọ của anh ruột là Đỗ Xuân trên đường Phạm Như Xương, thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Do đã theo dõi từ trước, Hồ Văn Bình biết được vào thời điểm đó anh Đỗ Xuân không có ở nhà. Vì vậy, hắn đã vào phòng trọ giả vờ tìm anh Xuân. Thấy chị Yên đang ngồi làm việc với máy tính xách tay, Bình giả vờ hỏi vào xin số điện thoại của anh Xuân.

Khi chị Yên đang hý hoáy viết số điện thoại thì bất ngờ Bình đi vòng ra phía sau, dùng tay bịt miệng chị Yên rồi kéo vào trong nhà vệ sinh khống chế để cướp chiếc máy tính xách tay. Bị tấn công, chị Yên cắn mạnh vào cổ tay hắn khiến hắn phải buông ra. Lợi dụng lúc ấy, chị Yên chạy ra ngoài. Lúc đó tên cướp cũng đã nhanh chân tẩu thoát…

Cùng thời điểm này, Thượng sĩ Võ Văn Sang - Công an phường Hòa Khánh Nam đang cùng với lực lượng dân phòng đi tuần tra kiểm soát, nghe tiếng tri hô bị cướp, ngay lập tức Thượng sĩ Sang cùng với anh Nguyễn Đức Quyền - tổ viên tổ bảo vệ dân phố Khánh Sơn đuổi theo.

Biết bị truy đuổi, tên cướp chạy vào một con hẻm nhỏ nằm trên địa bàn của tổ 49, phường Hòa Khánh Nam. Thấy dãy nhà trọ của bà Trần Thị Sâm làm chủ còn mở cửa nên hắn đã lao thẳng vào căn phòng trọ số 21 nơi có những sinh viên Nguyễn Thị Thu Thảo; Nguyễn Thị Thu Hải; Nguyễn Thị Thanh Hương và Nguyễn Cao Kỳ là bạn trai của Hải đang ngồi học bài…

Khi xông vào phòng trọ số 21, tên cướp đã nhanh tay chốt cửa lại, lấy chiếc gương đập mạnh xuống nền nhà, đồng thời tắt điện và hắn dồn tất cả vào góc phòng lấy con dao nhọn gần đó uy hiếp 4 sinh viên nói trên.

Mặc cho lực lượng chức năng động viên, giải thích nhưng ở bên trong tên cướp vẫn hết sức ngoan cố, hắn còn hét lớn: "Nếu bên ngoài tấn công hắn sẽ giết chết 4 con tin rồi tự sát"…

Căn phòng trọ, nơi Hồ Văn Bình khống chế 4 con tin.

Nhận định tên cướp đang khống chế 4 con tin là một đối tượng cứng đầu, ngoan cố và có nhiều khả năng sẽ hành xử một cách liều lĩnh manh động, ngay lập tức, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Liên Chiểu triển khai lực lượng nhằm giải cứu con tin và khống chế tên cướp. Đích thân Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng áp sát mục tiêu, dùng mọi biện pháp từ giải thích, động viên, thuyết phục, răn đe… suốt 2 giờ đồng hồ nhưng tên cướp vẫn ngoan cố.

Cũng trong khoảng thời gian căng thẳng này, tên cướp đã khống chế buộc một con tin viết thư tuyệt mệnh do hắn đọc. Nội dung bức thư dài chừng hai trang giấy học trò ấy chủ yếu là tên cướp nói lời xin lỗi với người mẹ già đã sinh ra và nuôi dưỡng hắn: "…Con đã từng là đứa con làm cho mẹ tự hào nhưng cũng chẳng hiểu tại sao cuộc đời con lại lầm đường, lạc lối… cuộc đời con đã bước sang một hướng khác từ khi con rời quê ra Đà Nẵng để kiếm việc làm…".

Ngoài ra, thư hắn còn viết cho người yêu, một cô gái nào đó đã làm trái tim hắn thương tổn. Vì bị phụ tình mà hắn trượt dài trên con đường phạm tội, tuy nhiên trong thư hắn luôn nhắc lại rằng "anh chúc em luôn được hạnh phúc với người đàn ông khác sau anh…".

Phần cuối thư, hắn viết rằng sẽ dùng chính con dao hắn đang khống chế con tin đâm vào ngực mình để tự sát và mong người thân đừng khóc… Viết xong thư hắn đã chỉ đạo cho một con tin nhét thư qua khe cửa.

Xem nội dung lá thư, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng cùng với các đồng chí trong Ban chỉ huy Công an quận Liên Chiểu nhận định: Tinh thần của tên cướp lúc này là vô cùng bấn loạn, rất có thể hắn sẽ xuống tay để sát hại các con tin trước khi tự kết liễu đời mình… Vì lẽ đó, Đại tá Hùng đã thống nhất quan điểm sẽ rút bớt lực lượng cảnh sát cơ động và trật tự ra vòng ngoài, tìm biện pháp tiếp cận khác an toàn hơn…

Đại tá Lâm Cao Luynh trao thưởng cho tập thể, cá nhân tham gia phá án.

Đêm đã về khuya, Đại tá Hùng vẫn kiên trì bám sát đối tượng để thuyết phục. Xen lẫn trong những lời động viên, thuyết phục là những câu chuyện mang tính gia đình như của người cha với một đứa con lầm lỡ. Đại tá Hùng đề nghị tên cướp nên suy nghĩ chín chắn hơn khi tuổi đời còn quá trẻ, rồi đề nghị hắn hãy mở cửa sổ phòng trọ để việc trao đổi được dễ dàng hơn. Ở bên trong, các con tin vẫn gào khóc van xin, tên cướp vẫn tỏ ra ngoan cố nói lớn rằng "công an hãy về đi, ngày mai tôi sẽ ra đầu thú"…

Gần 3 giờ đồng hồ trôi qua, Đại tá Hùng vẫn kiên trì thuyết phục, động viên tên cướp bằng những lời lẽ chân thành và chính những đòn tâm lý đó đã làm cho tên cướp thức tỉnh. Cánh cửa sổ của căn phòng trọ số 21 được mở ra, tên cướp cho phép con tin bật sáng đèn để hắn nhìn rõ hơn người đang thuyết phục hắn.

Đại tá Hùng nói tiếp: "Con cứ mở cửa để đi về cùng các chú, chuyện đâu còn có đó, tương lai của con còn dài…". Nghe xong, tên cướp buông dao xuống bàn, cho các con tin mở cửa đi ra ngoài, còn hắn gục xuống trước Đại tá Hùng nói rằng "con xin đầu hàng".

Tại Công an quận Liên Chiểu, tên cướp táo tợn Hồ Văn Bình khai nhận rằng: trước đây hắn từng là sinh viên khóa 34 ngành Quản trị kinh doanh của Trường cao đẳng Kinh tế kế hoạch. Từ khi bị người yêu chia tay hắn đã trở nên chán nản, theo bạn bè tụ tập nhậu nhẹt, cờ bạc, cá độ bóng đá nên lâm vào cảnh nợ nần và trượt dài trên con đường phạm tội.

Ngoài vụ cướp máy tính xách tay của chị Yên, bản thân hắn còn gây ra 7 vụ cướp máy tính xách tay, điện thoại di động khác trên địa bàn quận Liên Chiểu cũng bằng thủ đoạn tương tự…

Ngay sau khi vụ giải cứu con tin kết thúc, Đại tá Lâm Cao Luynh - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đến kịp thời thăm hỏi, động viên và trao thưởng cho các đồng chí tham gia phá án số tiền 15 triệu đồng

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosointepol/2013/12/82248.cand