Nghẹn lòng câu nói: 'Nếu con khỏe lại mẹ lắp chân giả cho con nhé!'

Sở hữu gương mặt điển trai, nụ cười hiền từ và niềm đam mê đặc biệt với đá bóng. Thế nhưng cậu học trò Đoàn Ngọc Kiệt đang phải tạm gác lại mọi ước mơ dang dở.

Mới đây, trên trang facebooker cá nhân của cô nàng có tên Bích (sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh) có chia sẻ câu chuyện về nghị lực vượt qua bệnh tật của cậu học sinh lớp 8.

Người này chia sẻ với giọng đầy xót xa: “Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ bị "Ung Thư " hoặc người thân yêu nhất của mình gặp phải nó, câu trả lời chắc chắn là "không" . Nhưng bạn biết không nó luôn tồn tại quanh cuộc sống của mỗi người, không màu sắc mà cũng chẳng có mùi vị, chỉ có khi bạn mắc phải nó thì chỉ thấy một màu đen tối và một nỗi đau vô cùng...”.

Câu chuyện về căn bệnh của cậu học sinh lớp 8 đang được cư dân mạng lan truyền.

Đó là câu chuyện mà cô được chứng kiến và không khỏi xót xa trong suốt thời gian cô đang công tác tại Bệnh Viện Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, trong hình ảnh mà cô đăng tải là ảnh cậu học trò đang học lớp 8 trường THCS Linh Trung – Thủ Đức có tên Đoàn Ngọc Kiệt.

Đoàn Ngọc Kiệt sinh ra và lớn lên trong gia đình không mấy khả giả khi bố mẹ đều làm nghề tự do, không có công việc ổn định. Tuy nhiên, vì là con một nên Kiệt được cha mẹ cưng chiều hết mực.

Đáp lại tình yêu của cha mẹ, Kiệt học hành rất chăm chỉ. Không chỉ có học lực khá, mà Kiệt còn sở hữu gương mặt điển trai. Nhưng rồi số phận nghiệt ngã đã giáng xuống cuộc đời em một bi kịch đau đớn. Khi hay tin mình bị ung thư xương, em đã khóc ngất đi.

Hiện tại, căn bệnh này đã cướp đi của em chân trái, còn chân phải cũng đang sưng to. Theo bác sĩ nói, em phải cắt bỏ cả chân còn lại vì sợ di căn.

Từ một chàng trai có ngoại hình điển trai.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, cô Vi Thị Kim Thoa (Mẹ của Kiệt) giọng nức nở cho biết: “Gia đình tôi quê gốc ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, ông bà đều ở trên quê hết chỉ có vợ chồng tôi về Thủ Đức làm ăn sinh sống. Chồng tôi làm công nhân còn tôi kinh doanh tự do mong có chút tiền lo cho cuộc sống và con. Nhưng nào ngờ tai họa lại ập xuống”.

Cô Thoa chia sẻ thêm Kiệt có sở thích đánh bóng, vì thế cậu thường xuyên tham gia các giải bóng đá của trường. Năm học lớp 6 chân Kiệt bị đau cứ nghĩ con đá bóng bị đau nên gia đình không bận tâm. Mãi cho đến tháng 5/2016 đưa Kiệt đi bệnh viện mới phát hiện em mắc căn bệnh ung thư xương.

Kiệt giờ đây chỉ còn lại da bọc xương đầy xót xa.

Từ một chàng trai năng động, đang tuổi ăn tuổi học thì giờ đây cuộc sống của Kiệt bỗng bị thu gọn bằng 2 chữ “Bệnh viện”. Nhiều người không thể kìm nén được nước mắt khi nghĩ về những đớn đau mà hàng ngày Kiệt đang phải đối mặt.

Nói về sức khỏe của con, cô Kim Thoa cho hay: “Từ tháng 5/2015 con nhập viện là hai vợ chồng tôi bỏ công bỏ việc vào viện chăm con. Ở trên Bảo Lộc, Lâm Đồng tôi phải nhờ bố mẹ chồng đứng ra cầm sổ hộ khẩu để vay ngân hàng lấy tiền lo cho con trước rồi sau làm trả nợ sau, còn ở dưới Thủ Đức là vợ chồng tôi đang thuê nhà nên không đem ra để thế chấp, vay vốn được”.

Vốn là người phụ nữ mạnh mẽ và cũng phải xa quê để làm ăn sinh sống, thế nhưng kể từ ngày con bị bệnh cô Thoa như người mất hồn. Bà mẹ ấy đã khóc cạn nước mắt thương cho người con đang hàng ngày phải điều trị. Dù thể bệnh của con đã di căn nhưng cô vẫn mong có một phép màu kỳ diệu sẽ đến.

“Con về con sẽ đi học lại với bạn bè, con muốn mẹ mua cho con cái máy vi tính. Khi nào con khỏe lại mẹ lắp chân giả cho con đi mẹ nhé”, cô Thoa chia sẻ nguyện ước của Kiệt trong nghẹn ngào.

Sở thích đá bóng và được cắp sách đến trường của Kiệt đang phải tạm gác lại, chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Vừa chia sẻ về bệnh tình của con, cô Thoa cũng nói thêm về sự khó khăn của gia đình mình. Số tiền chữa trị cho Kiệt tính đến thời điểm này đã lên đến hơn 1 tỷ đồng và chưa dừng lại khi mỗi ngày vẫn phải điều trị rất nhiều thuốc, hóa chất khác nhau.

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Bích –chủ nhân status cho hay: “Mình từng làm việc với rất nhiều bệnh nhân mắc ung thư nhưng chủ yếu là người lớn tuổi. Ít gặp trường hợp nhỏ tuổi như Kiệt. Cậu ấy còn cả một tương lai phía trước vậy mà lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này. Nhưng từ ngày vào viện, mình chưa bao giờ thấy Kiệt khóc lóc hay buồn bã, em luôn nở nụ cười tươi, thân thiện. Chính nghị lực của em khiến tim mình thắt lại”.

Trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin về hoàn cảnh của gia đình Kiệt, Ông Nguyễn Trọng Cường, Trưởng khu phố 1, Phường Linh Tây, quận Thủ Đức cho biết: “Gia đình của cháu Kiệt ở nơi khác về đây sinh sống, tạm trú tạm vắng được 1 năm nay. Chi tiết về gia đình tôi chưa nắm được chỉ biết hai vợ chồng đang thuê một phòng trọ để ở, vợ bán cà phê còn chồng làm công nhân.

Vì thế, mức độ theo dõi cũng chưa được sát sao như người dân thường trú trên địa bàn. Mới đây, khi con của anh Tuấn, chị Thoa phát bệnh thì chúng tôi mới biết. Vài lần bố của cháu có lên xin giấy xác nhận khó khăn và chúng tôi đều tạo điều kiện giúp đỡ”.

Nhìn hình ảnh trước và sau bị bệnh của Kiệt, rất nhiều người dùng mạng đã không kìm nén được nước mắt. Từ một chàng trai điển trai thì giờ đây chàng trai ấy chỉ còn lại da bọc xương. Khoảnh khắc đó ám ảnh bất cứ ai.

Nhiều người chia sẻ câu chuyện của Kiệt không chỉ muốn các mạnh thường quân giúp đỡ gia đình em ấy. Mà còn bởi, muốn chia sẻ về niềm lạc quan, tinh thần chiến đấu bệnh tật không mệt mỏi của bệnh nhân mắc ung thư.

Mọi sự ủng hộ của quý độc giả xin gửi về:

Gửi trực tiếp cho gia đình em Kiệt tại Khoa Ngoại tổng quát, phòng 316, Bệnh Viện Quận Thủ Đức, số 29 Phú Châu, đường Tam Châu , phường Tam Phú , Quận Thủ Đức.

Mẹ em Kiệt: Cô Vi Thị Kim Thoa , số điện thoại : 01649234419

Bố em Kiệt : Chú Đoàn Ngọc Tuấn , số điện thoại : 0933957088

Hoặc Báo điện tử Người Đưa Tin:

Tầng 4, tòa nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Số tài khoản: 19129185908996, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Lĩnh Nam; Chủ tài khoản: Báo Điện tử Người Đưa Tin.

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nghen-long-cau-noi-cua-con-neu-khoe-lai-me-lap-chan-gia-cho-con-a308615.html