Nghẹn lời với muôn kiểu động viên khi cô bạn thân bị... thất tình

Bạn thân luôn là người đầu tiên mà bất kì ai vừa thất tình đều tìm đến. Và thứ mà họ nhận lại từ người bạn của mình không phải là những gì mà bạn muốn nghe mà là những lời khuyên "chân thành"...

Được truyền đạt một cách thẳng thừng và bá đạo nhất.

1. Chia tay rồi hả? Đi ăn mừng độc thân đi!

2. Cố chấp làm gì? Bị bỏ thì cũng bị bỏ rồi, không chịu nữa thì thôi!

3. Là phụ nữ thì đừng làm cho đàn ông thương hại mình mà phải kiến họ tôn trọng kìa! Cứ sống tốt hơn là được!

4. Chấp nhận hay không thì chuyện cũng đã rồi. Chẳng qua chỉ là từ bỏ cùng lúc nhiều thói quen thôi mà!

5. Đấy! Ngay từ đầu đã bảo đừng "khoe" quá nhiều trên mạng xã hội rồi còn gì?!

6. Việc chia tay là chuyện không thể nào thay đổi được. Chuyện duy nhất có thể thay đổi được là ném hết những thứ liên quan đến kẻ đó vào thùng rác đi.

7. Phải quên đi và tha thứ. Hoặc là ít nhất một trong hai cái trên.

Đừng trông chờ vào viễn cảnh chỉ thấy trên phim. (Ảnh: Internet)

8. Cậu có gì không tốt sao? Nếu vậy thì thay đổi đi, nhưng không phải cho cái tên bội bạc kia mà là cho người đến sau nữa ấy.

5. Ít ra không phải cứ lúc nào cũng sợ mất người yêu nữa, vì cũng đã mất rồi.

6. Thất tình thôi mà! Có điều đừng để vì vậy mà thất nghiệp nữa.

7. Cứ khóc cho hết ngày hôm nay đi. Sài Gòn dạo này "khóc" nhiều rồi. Ngồi đây mà khóc mãi chắc chết mất.

8. Lạy chúa! Cuối cùng cũng chia tay rồi, đáng lý phải chia tay sớm hơn kìa!

9. Bước qua một chuyện tình cũng như vừa đi qua một ngã rẽ thôi. Chắc gì đoạn đường phía trước không tốt đẹp hơn!

10. Ăn gì? Tao bao!

Uống rượu, gọi điện cho đứa bạn thân và chờ nghe những lời khuyên... phũ phàng. (Ảnh: Internet)

11. Trong mắt tao thì bạn trai mày rất được, cho đến khi nó chia tay mày thì nó không khác gì một thằng tồi!

12. Ơn trời, nó cuối cùng cũng buông tha mày rồi! Nó sẽ không còn cơ hội nào để tổn thương mày nữa đâu.

13. Tuy tao không đánh nó dùm mày được, cũng không phải đau buồn như mày, nhưng nếu cần bờ vai thì đây sẵn sàng.

14. Đấy! Ngay từ đầu đã nói rồi mà! Đúng là tự chuốc lấy. Thôi bỏ đi, chuyện qua rồi!

15. Mày cũng đừng trách nó nữa. Nó cũng tội nghiệp lắm. Nó đã bị đui, lại còn thần kinh nữa.

Dù thế nào thì bạn bè luôn muốn điều tốt nhất cho bạn. Chỉ là nếu bạn muốn được như thế này thì hơi khó xảy ra. (Ảnh: Internet)

16. Bạn trai mày ấy, nó thích ăn gì vậy, để mua đồ cúng. Chứ nó ám mày lâu quá rồi mới chịu bỏ đi.

17. Thôi tớ ngoáy lỗ tai chờ cậu. Cứ nói hết những bực dọc trong lòng đi.

18. Đừng lo, ngày mai trời sẽ lại quang đãng, mai không quang đãng thì mốt. Mốt không tốt hơn thì ngày kia. Tóm lại rồi sẽ tốt thôi.

19. Chỉ có ở trong bóng tối mới thấy được ánh sáng. Tương tự vậy, chỉ khi chia tay rồi mới thấy được người tốt hơn.

20. Miễn cưỡng không có hạnh phúc. Ít ra nó giúp mày dừng lại đúng lúc rồi.

Theo Thethaovavanhoa

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nghen-loi-voi-muon-kieu-dong-vien-khi-co-ban-than-bi-that-tinh-87070/