Nghệ thuật không có chỗ cho sự nhảm nhí

Gặp Bảo Thanh bên lề một cuộc họp báo, cô đã có những chia sẻ với phóng viên những suy nghĩ của mình về sự nổi tiếng và scandal “thả thính” bạn diễn Việt Anh.

-Được biết, trước đây chị công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ nhưng đã xin nghỉ. Liệu có phải ánh hào quang của vai diễn Minh Vân trong phim truyền hình “Sống chung với mẹ chồng” khiến chị không còn mặn mà với sân khấu?

Diễn viên Bảo Thanh: Tôi đã xin nghỉ ở Nhà hát Tuổi trẻ nhưng vẫn cộng tác với nhà hát và tham gia vào các vở diễn. Chỉ cần anh Chí Trung (Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ) gọi điện, tôi sẽ về ngay bởi tôi xuất thân là một diễn viên kịch nói nên sân khấu vẫn sẽ là công việc chính. Một đêm diễn kịch có thể chỉ được 300.000-500.000 đồng trong khi đi sự kiện có thể được vài chục triệu. Thế nhưng ánh đèn sân khấu thực sự rất ma mị khiến người nghệ sĩ như lên đồng, quên hết mệt mỏi. Tôi cũng rất buồn khi sân khấu không được khán giả quan tâm như những bộ phim truyền hình gần đây dù bản thân diễn viên phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt.

Diễn viên Bảo Thanh. Ảnh:VietNamNet

-Nhiều người nói Bảo Thanh “một bước thành sao” sau phim “Sống chung với mẹ chồng”, chị nghĩ sao?

Tôi đã có 19 năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ. Nếu tôi muốn nổi tiếng nhanh, tôi đã dùng chiêu trò từ thời vào Sài Gòn đóng phim “Người chồng điên” hồi năm 2014. Tôi không thích bon chen, chỉ muốn được cống hiến và làm nghệ thuật một cách bình yên. Tuy nhiên, cái nghề này thì yếu tố may mắn chiếm đến 95%. Tôi không dám nhận mình tài giỏi, xuất chúng nhưng tôi đúng là người may mắn vì có vai diễn trên cả sân khấu, truyền hình. Vai Minh Vân trong “Sống chung với mẹ chồng” đã mang lại hiệu ứng quá khủng khiếp. Nhưng trước đó tôi cũng được mọi người biết đến rồi chứ không phải không. Tôi đã đi rất nhiều bước chứ không phải “một bước thành sao”. Có thể do bây giờ tôi mới được Tổ nghề nhớ đến sau một thời gian miệt mài và bền bỉ làm nghề chăng.

-Gần đây, một diễn viên phụ từng kể nhờ đóng “Người phán xử” đã kiếm được 3 tỷ đồng. Vậy với vai Minh Vân trong “Sống chung với mẹ chồng”, số tiền mà chị kiếm được hẳn còn khủng hơn?

Bản thân tôi không có thu nhập khủng như vậy. Nếu mà kiếm tiền dễ như vậy thì tôi nghĩ người ta sẽ làm mọi cách, bất chấp tất cả để nổi tiếng. Nghe 3 tỷ đồng tôi thấy rất buồn cười. Tôi nghĩ nếu hỏi 100 người, không ai nói con số đúng thực sự đâu. Nổi tiếng thì tôi không phủ nhận nhưng tôi chưa bao giờ kiếm được tiền dễ dàng như vậy, không phải mở mắt ra đã có ngay mấy tỷ đồng rơi vào đầu được.

Dù đã hoạt động nghệ thuật được 19 năm nhưng tôi vẫn ở nhà thuê suốt chín năm. Gần đây, hai vợ chồng mới vun vén, vay mượn thêm để đủ tiền mua một căn hộ ở Hà Nội. Chúng tôi sẽ dần ổn định công việc, cuộc sống tại đây. Hiện ông xã tôi vẫn công tác ở Bắc Giang, cu Bin sống cùng bố. Là diễn viên, tôi phải chấp nhận việc không có nhiều thời gian ở bên chồng con. Nhiều đêm, tôi đi xe khách 50 km để ngủ với con một hôm. Thế nhưng, tôi không bao giờ kêu khổ vì người hoạt động trong ngành giải trí phải chuẩn bị tâm lý để đối phó với những tình huống như thế. Tôi chia sẻ điều này để mọi người hiểu chúng tôi cũng là những người bình thường, lao động chân chính và phải cố gắng mới có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.

-Trong những tập cuối của “Sống chung với mẹ chồng”, Bảo Thanh vướng vào ồn ào tin nhắn “thả thính” với diễn viên Việt Anh. Chị giải thích sao?

Mọi người cũng có thể thấy những người nhen nhóm tin đồn cuối cùng lại tự dập tắt chúng, tôi đâu cần phải thanh minh gì. Tôi làm nghề lâu rồi, nên biết sống ở nghề này không dễ. Ca sĩ thì không thể hát đi hát lại một bài hát, muốn khán giả nhớ đến, phải có bước tiến, có bài mới. Còn người không có sản phẩm mới, muốn nổi tiếng, không bằng cách này thì bằng cách khác, họ cũng sẽ lôi kéo truyền thông để được chú ý, nôm na đó là chiêu trò. Nhưng tôi là nghệ sĩ chân chính, thị phi từ đâu vướng vào người chứ tôi không cố tình. Tôi quan niệm cứ làm việc chăm chỉ sẽ nhận được thành quả. Sự việc đã qua, tôi không muốn bàn chuyện ai đúng ai sai mà chỉ muốn nhắn nhủ khán giả hãy khách quan khi đánh giá một sự việc hay con người. Đừng nghe những thông tin tiêu cực rồi vội vã quy chụp, phủi đi tất cả sự cố gắng, nỗ lực của họ.

-Sau những ồn ào, mối quan hệ giữa chị và diễn viên Việt Anh hiện ra sao?

Thú thật, sau khi đóng máy bộ phim “Sống chung với mẹ chồng”, tôi và anh Việt Anh chưa có dự án nào làm chung. Phải có dự án chung mới gặp nhau được vì một người hoạt động tự do, một người hoạt động sân khấu là chính. Về quan hệ, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường như bao người khác.

-Chồng chị phản ứng ra sao trước lùm xùm của vợ?

Tôi rất may mắn vì có ông xã và bố mẹ chồng cũng hiểu và cảm thông cho con dâu. Lúc mới biết chuyện, ông xã không chất vấn tôi một câu nào vì anh tin tưởng vợ vô điều kiện. Anh thậm chí còn kể cho tôi về cách những ngôi sao lớn trên thế giới đã vượt qua scandal. Tôi khá bất ngờ vì một người không làm nghệ thuật như anh lại có thể bình tĩnh phân tích phải trái, đúng sai cho vợ. Lúc đó, tôi mới biết vì quá yêu vợ, anh đã tìm hiểu tất cả chuyện này giúp mình. Chúng tôi đã ở bên nhau 8 năm. Hai vợ chồng cùng nắm tay nhau đi qua biết bao gian khó. Gia đình tôi không thể đổ vỡ vì những chuyện thị phi tầm thường như vậy.

Xin cảm ơn và chúc chị sức khỏe, hạnh phúc!

Phương Bùi

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nghe-thuat-khong-co-cho-cho-su-nham-nhi-57347.html