Nghệ sỹ Vượng râu: Tôi cũng từng bị 'dìm hàng'

“Showbiz giống một xã hội thu nhỏ, người này lên đồng nghĩa với việc người kia xuống, cho nên tồn tại sự cạnh tranh và có góc khuất chẳng hạn như “dìm hàng” nhau là đương nhiên...”, danh hài Vượng râu nói.

Nghệ sỹ cần hành xử có văn hóa

- Anh đánh giá thế nào về những scandal trong showbiz Việt thời gian qua?

- Tôi vẫn thường xuyên theo dõi những câu chuyện trong giới showbiz. Có quá nhiều vụ đình đám, những phát ngôn gây sốc của ca sỹ, người mẫu.

- Anh nghĩ sao khi một số nghệ sỹ cố tạo scandal để được nổi tiếng, ví như chuyện “khoe hàng”, phát ngôn gây sốc hoặc ăn theo người khác?

- Tôi nghĩ, với những nghệ sỹ đàng hoàng, chẳng ai muốn tạo ra scandal. Với những nghệ sỹ cố tạo ra tai tiếng, chắc chắn sẽ không bền được. Khả năng của một người nghệ sỹ ngoài sự phấn đấu trong công việc, nghề nghiệp còn được đánh giá về mặt đạo đức. Scandal không làm nên nghệ sỹ. Tôi biết, có một vài nghệ sỹ hiện nay có hiệu ứng "ăn theo" trong các văn hóa. Như có cuộc gặp mặt nào đấy, dù không được mời, cũng phải "chen" vào để chụp ảnh, để được lên .

Một số ca sỹ hải ngoại về Việt Nam biểu diễn cũng có chuyện cố gắng “ăn theo”. Tức là không nổi tiếng, nhưng dựa vào nghệ sỹ khác để PR tên tuổi của mình. Tôi nghĩ, nếu là một nghệ sỹ chân chính, cần hành xử một cách văn hóa, chứ không nên nổi tiếng bằng mọi cách.

- Anh nghĩ thế nào về lối sống “thoáng” của một số nghệ sỹ trẻ hiện nay?

- Theo quan niệm của tôi, với những ai chưa từng được rèn luyện qua môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp thì không nên phong cho họ cái danh là nghệ sỹ. Thời buổi “vàng thau lẫn lộn”, tôi không hiểu sao, một người chẳng biết nốt nhạc nào, chỉ cần được một lần biểu diễn trên sân khấu là hôm sau đã trở thành ca sỹ. Hoặc có một số cô gái trẻ hiện nay, dù chưa được học bài bản, chỉ đóng một vài bộ phim, uốn éo khoe thân mà gọi là nghệ sỹ là không đúng.

Không phải vì tôi đã được học bài bản mà tôi nói như thế, nhưng rõ ràng là những nghệ sỹ được đào tạo đã rất vất vả để rèn luyện với nghề, như tôi đã phải mất 8 năm với hai cái bằng, với những trải nghiệm mà nhiều người trẻ hiện nay không có. Giả sử giờ tôi viết được một bài nhạc thì cũng không thể phong cho tôi cái danh nhạc sỹ Công Vượng được.

Tôi đồng ý với nghệ sỹ Quốc Trung, Thanh Lam rằng, không thể chấp nhận được với những ai trong đầu chẳng có gì, cũng chẳng có cống hiến gì, chỉ thấy gây ồn ào nhưng lại trở thành nghệ sỹ. Khi người ta có một cái gốc, thì suy nghĩ sẽ khác, sẽ văn hóa hơn, chứ không "cởi" để nổi tiếng. Nếu vậy, showbiz sẽ sạch sẽ hơn.

Danh hài Vượng râu

- Còn việc “dìm hàng” nhau trong giới showbiz để được nổi tiếng, anh nghĩ sao?

- Chuyện “dìm hàng” nhau hoàn toàn có thể xảy ra. Showbiz giống một thu nhỏ, người này lên đồng nghĩa với việc người kia xuống, cho nên tồn tại sự cạnh tranh và có góc khuất là đương nhiên. Tôi cũng đã từng bị “dìm hàng”. Cách đây vài năm, có thông tin Vượng râu lừa đảo bầu sô, cuỗm tiền. Tôi không hiểu sao có người nào muốn “dìm” tôi mà nói như thế, thế mới biết, thời buổi hiện nay nhiều người thích “đu dây” lắm.

- Anh kể cụ thể hơn câu chuyện mà anh bị “chơi xấu” được không?

- Đó là năm 2005, khi đó tôi mới bắt đầu có tên tuổi. Tôi được khá nhiều bầu sô mời biểu diễn. Rồi không hiểu có thông tin từ đâu cho rằng tôi lừa bầu sô. Tôi không thanh minh bởi cái tâm mình không xấu. Tôi tin vào câu thành ngữ: “Gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy”. Thế nên tôi luôn cố gắng sống thanh thản, thoải mái, yêu nhiều hơn ghét. Yêu nhau nhiều hơn thay vì hằn học, ghét bỏ, ghen tị thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

- Bí quyết của anh khi hoạt động trong showbiz đầy phức tạp này?

- Vượng râu ngoài đời nhìn trẻ và không hề có nếp nhăn là vì lúc nào tôi cũng thanh thản. Chủ trương của tôi là: Chân thành, hết mình, vui vẻ, xởi lởi.

- Hoạt động trong showbiz đã lâu nhưng anh chưa có danh hiệu gì, có khi nào anh thấy chạnh lòng so với các nghệ sỹ khác không?

- Chuyện danh hiệu với tôi không thật sự quan trọng và không giờ tôi ghen đua với ai cả.

“Tôi muốn lưu giữ hề chèo cổ”

- Có phải anh đang trăn trở với hề chèo cổ?

- Đã từ lâu rồi tôi muốn lưu giữ hề chèo cổ do tôi trực tiếp làm. Vì những tác phẩm chèo cổ do những nghệ sỹ đi trước làm giờ gần như không còn nữa. Nghệ thuật là gồm những bộ môn hiện đại và truyền thống. Trong nhiều chuyến lưu diễn các nước Châu âu, chúng tôi có diễn chèo, diễn hề chèo cổ và nhận thấy khán giả Việt mình ở bên đó rất thích. Hề chèo có cách "nói mé" mà nhiều người đánh giá là "đặc sản" của người Việt Nam. Qua những tiểu phẩm hề chèo truyền thống ấy, những người trẻ hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, các nghệ sỹ trẻ thì học được cách diễn chèo của cha ông. Đây cũng là một cách học văn hóa truyền thống hiện đại và văn minh.

- Nhiều người cho rằng, Vượng râu khá kiêu. Anh nghĩ sao về nhận định này?

- Họ nói cũng đúng. Tôi khá kén chọn, thậm chí kỹ tính. Tôi phải lựa chọn những chương trình, kịch bản thật hay, ý nghĩa thì mới đồng ý tham gia. Có lẽ vì thế mà nhiều người cho rằng tôi kiêu hoặc khó tính.

- Thấy anh ít tham gia vào các chương trình hài trên truyền hình, ví như chương trình Táo Quân, liệu có phải do kịch bản không hay?

- Nếu bạn xem các phim hài của tôi, hẳn bạn sẽ nhận thấy rằng, kịch bản của tôi thường rất nhẹ nhàng, không chửi đập bỗ bã vào mặt người khác. Tôi thường tìm hiểu kỹ, không phải cái nào cũng đưa ra được, vì nếu bạn cười những câu chuyện đó hẳn sẽ có người khác khóc, điều đấy có đáng cười không? Có lẽ đây cũng là lý do của tôi.

Tôi được thầy giáo đạo diễn dạy rất kỹ rằng, vấn đề mình làm thì mình phải chịu trách nhiệm, chứ không thể làm xong rồi thôi. Có những cái chúng ta có thể làm được nhưng có những cái phải tôn trọng làm việc. Không phải cái gì chúng ta cũng bắt chước được vì có cái hợp lý, có cái không hợp lý đòi hỏi sự nhạy cảm ở người thực hiện. Giả sử không có những sự kiện đó thì chúng ta làm cái gì?

- Thấy anh rất kín tiếng về chuyện riêng tư, gia đình ?

- Tôi không muốn mọi người nhòm ngó, soi mói, bình luận về gia đình mình. Làm nghệ thuật là phải chịu khổ, nhưng tôi không muốn cái khổ ấy lây sang vợ con. Tôi có hai thứ cần bí mật là năm sinh và đời tư gia đình, nếu tung ra nghĩa là hết “đòn”, vì thế không nên để mọi người biết hết về mình (cười).

“Tôi có cả tài năng và... lựu đạn”

- Thấy nhiều người so sánh anh với Lê Minh Sơn?

- Đúng vậy, trên một số tờ báo có so sánh tôi với anh Lê Minh Sơn. Tôi cảm thấy rất thú vị. Hai anh em cùng có điểm chung là tóc dài và cũng cá tính. Có người còn nói đùa với tôi rằng: “Tài năng có hạn, lựu đạn có thừa” tôi cũng chả thấy phiền hay cay cú. Tôi khẳng định mình có cả tài năng và... “lựu đạn”. Điều đó không sợ, không xấu hổ, sợ nhất là không có gì.

Tông Lào - thương hiệu của Vượng râu

- Sao Việt rất chuộng hàng hiệu. Vậy anh có thích những món đồ hiệu không?

- Tôi chả có gì để khoe. Có lẽ thương hiệu của tôi là đôi tông Lào. Mùa hè mọi người thích đi giầy, dép tiền đô nhưng tôi thì chỉ đi tông Lào. Tuy mộc mạc giản dị mà cũng nhiều người gạ tôi bán lại. Tôi nghĩ nhiều khán giả thích sự gần gũi như thế. Đẹp là hợp với mình nhất chứ không phải đẹp vì mác gì, hiệu gì, đắt giá đến đâu.

Râu là chỗ nhạy cảm nhất

- Biệt danh Vượng râu của anh có từ khi nào?

- Biệt danh này tôi có từ chương trình Tôi yêu Việt Nam, phát vào giờ nóng, nên chỉ vài tuần, khán giả đã biết đến cái biệt danh Vượng râu rồi. Để Công Vượng thì nghiêm túc quá, đóng hài thì phải là Vượng râu mới thú vị. Từ đó mọi người gọi tôi bằng cái tên này.

- Anh để tóc dài, râu lâu chưa? Có câu chuyện nào thú vị liên quan tới râu của anh không?

- Râu thì tôi để từ thời sinh viên. Khi đó mọi người hay trêu tôi là Tú râu. Còn tóc thì tôi mới nuôi khoảng 4 năm nay. Tôi để râu và tóc dài không vì mục đích nào mà chỉ là niềm thích thú. Đôi khi vì có việc riêng nên 1, 2 tháng tôi lại cạo. Nhưng khi cạo xong tôi lại thấy mặt mình ngô ngố, đần đần, nực cười lắm.

Tuy thích nhưng đôi khi tôi cũng khá “khổ” vì bộ râu này. Nhiều lần đi biểu diễn, chị em phụ nữ sán lại vừa xin chụp hình, vừa giật râu. Họ nói: “Cho phép em sờ râu của anh, có phải râu giả không?” (cười). Mà không chỉ một người. Cô trước giật rồi thì cô sau cũng giật theo. Nhiều lần tôi đau quá hét toáng lên. Với tôi râu là chỗ... nhạy cảm, nên khi người khác giới động vào tôi cảm thấy không thoải mái (cười).

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Ong Lý (Thực hiện)

Xem thêm video clip : Cover Ba kể con nghe của SV Y Hà Nội tưởng nhớ bạn gây xúc động

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/nghe-sy-vuong-rau-toi-cung-tung-bi-dim-hang-a137048.html