Nghệ sĩ violon Vanessa Mae: Thành công nhờ những cái tát của mẹ

Vanessa Mae (35 tuổi) nổi tiếng là nghệ sĩ violon đã trẻ hóa dòng nhạc hàn lâm bằng phong cách trình diễn sôi nổi, bốc lửa. Tuy nhiên, để thành ngôi sao như ngày nay, ngoài năng khiếu và tài năng, cô phải nhờ vào công khổ luyện cùng lối đối xử nhiều khi là hà khắc của mẹ mình, bà Pamela Tan Nicholson.

Mới đây Vanessa Mae đã lần đầu tiết lộ rằng khi còn nhỏ, mẹ đẻ thường dùng bạo lực để rèn giũa cô.

20 tuổi mới được ra khỏi nhà một mình

Mae kể rằng mẹ thường đánh đập, tặng cho những cái tát trời giáng, thậm chí còn bắt cô quỳ và van xin tha thứ. Mae từng bị mẹ quản lý chặt đến mức bà không cho cô ra khỏi nhà một mình đến khi 20 tuổi, bởi bà luôn lo sợ con gái mình có thể bị gãy cánh tay kéo vĩ hoặc thậm chí bị bắt cóc.

“Tôi đã trình diễn trước hàng ngàn người trên sân khấu và hàng triệu khán giả truyền hình, nhưng lại không biết sang đường như thế nào. Tôi chưa bao giờ phải dọn giường ngủ của mình, làm bữa sáng, đi ra phố một mình hay mua sữa. Tôi không phải làm những việc đó, bởi mẹ muốn tôi dành hết thời gian và tâm trí cho sự nghiệp violon của mình. Đây quả là một cuộc sống hà khắc, nhưng tôi cũng thấy mình may mắn khi có một tuổi thơ như vậy. Tất cả những gì tôi phải làm chỉ là học chơi violon.

Mẹ cho tôi tập trượt tuyết khi tôi mới 4 tuổi. Nhưng năm tôi 18 tuổi, bà kịch liệt phản đối tôi chơi môn thể thao này. Bà tin rằng tôi không nên chuốc lấy rủi ro vì môn thể thao này, bởi bà đã dành rất nhiều thời gian cho sự nghiệp âm nhạc của tôi. Vấn đề là tôi có thể từ bỏ thú cưỡi ngựa, thậm chí không quan hệ bạn bè. Song tôi không thể bỏ đam mê trượt tuyết, bởi đối với tôi, trượt tuyết biểu trưng cho sự tự do và giúp tôi tách mình ra khỏi âm nhạc.

Mẹ tôi là một người có cá tính mạnh mẽ. Tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ bà. Tuy nhiên, có những người bạn kính trọng lại không làm bạn hạnh phúc. Sự rạn nứt giữa 2 mẹ con khiến tôi thành người mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi cảm giác, mình có thể xử lý bất cứ việc gì, bởi suy cho cùng không có nỗi thất vọng nào có thể tồi tệ hơn khi không có mẹ trong đời” - Mae kể.

Vanessa Mae chụp ảnh cùng mẹ, bà Pamela Tan Nicholson, năm cô lên 9 tuổi. Tuy nhiên, trong suốt 14 năm qua 2 mẹ con cô không hề trò chuyện với nhau.

Khi Mae thành danh, mẹ đẻ trở thành nhà quản lý của cô. Tuy nhiên, 2 mẹ con đã không hề chuyện trò gì với nhau trong suốt 14 năm qua, sau khi cô sa thải mẹ ngay trước khi mừng sinh nhật 21 tuổi.

Mối quan hệ lạnh nhạt của họ chỉ có dấu hiệu tan băng trong đầu năm nay. Vào buổi sáng trước khi Mae chuẩn bị thi trượt tuyết tại Thế vận hội mùa Đông ở Sochi (Mae đại diện cho Thái Lan), điện thoại di động của cô liên tục nhận được tin nhắn chúc may mắn, gồm 1 tin của mẹ.

Đó là điều vô cùng có ý nghĩa đối với Mae. Song phải 1 tuần sau, Mae mới trả lời tin nhắn của mẹ, với lời xin lỗi vì sự hồi âm chậm trễ và cảm ơn mẹ. Tuy nhiên, từ đó đến nay 2 người không hề liên lạc với nhau. Mae thừa nhận hai mẹ con cô không có ý định gặp nhau, mặc dù đây là điều cô mong muốn.

Muốn được vui hưởng sự tự do hiện có

Mae sinh ra tại Singapore. Năm lên 4 tuổi, Mae chuyển tới London cùng mẹ Pamela Tan Nicholson, một nghệ sĩ piano đồng thời là luật sư, sau khi cha mẹ cô ly hôn.

Theo sách Kỷ lục Guinness Thế giới , ở tuổi 13 Vanessa Mae đã trở thành nghệ sĩ solo trẻ tuổi nhất thu âm các bản concerto soạn cho violon của Beethoven và Tchaikovsky. Năm 2006, cô đã trở thành nghệ sĩ giải trí dưới 30 tuổi giàu nhất ở Anh.

Năm 13 tuổi, Mae đã có 3 album nhạc cổ điển được nhiều ca ngợi và năm 15 tuổi đã gây tranh cãi với ảnh bìa album The Violin Player, chụp cô lướt sóng trong chiếc áo phông ướt sũng. Đến nay, lượng đĩa bán ra của Mae đã đạt hàng chục triệu bản và cô đang sở hữu số gia tài trị giá 67 triệu USD. Tạp chí FHM từng đưa cô vào danh sách Những phụ nữ gợi cảm nhất thế giới.

Đây quả là những thành tích đáng nể. Tuy nhiên, Mae lại không coi việc kết hôn và thiên chức làm mẹ là mục đích sống của đời mình. Cô đã cặp kè với Lionel Catelan (44 tuổi), một chuyên gia rượu vang người Pháp, từ 15 năm qua, song không có ý định kết hôn.

“Đối với tôi, hôn nhân chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi không phản đối hôn nhân, song không chú trọng tới chuyện đó. Việc con cái cũng vậy. Tôi đang vui hưởng tự do mà mình có. Thành thực mà nói, tôi là người quá ích kỷ khi muốn giữ sự tự do này. Nhờ có mẹ và sự nghiệp thành công của mình, tôi được độc lập về tài chính từ khi còn rất trẻ. Tuy nhiên, tôi không có được cảm giác tự do như hiện giờ. Tôi thực sự thấy hạnh phúc khi đang được sống với chính mình.” - Mae nói và cười.

Việt Lâm (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/nghe-si-violon-vanessa-mae-thanh-cong-nho-nhung-cai-tat-cua-me-n20140423072412007.htm