Nghệ sĩ ngày càng "lầy" trong trò PR

Chuyện quảng bá (PR) không lạ ở showbiz Việt nhưng dường như nghệ sĩ ngày càng chơi "ngông" nhằm đạt mục đích quảng bá cho bản thân mình

Đám cưới nghệ thuật của Thanh Bạch và bà Thúy Nga được tổ chức đến lần thứ 9

“Đám cưới nghệ thuật”, danh từ mới khó hiểu nhưng lại là điều được nhắc đi nhắc lại nhiều lần để lý giải cho việc tổ chức đám cưới đến 9 lần của nghệ sĩ Thanh Bạch và bà Thúy Nga (đồng sở hữu trung tâm ca nhạc Thúy Nga Paris ở Mỹ). Dù có giải thích cỡ nào khán giả thấy MC Thanh Bạch tiếng tăm có phần “kệch cỡm” trong tư duy và hành động.

Họ cưới nhau đến lần thứ 9

Hẳn ai cũng hiểu, anh đang cố tìm nguồn thu cho các hoạt động thiện nguyện của mình nhưng vốn đám cưới là đám cưới và nghệ thuật là nghệ thuật. Gán ghép khiên cưỡng chỉ biến bản thân thành trò hề không hơn không kém.

Bó hoa có giá 10 triệu được chính Trấn Thành tiết lộ cho truyền thông khi anh đem đến tặng Hari Won ở họp báo của cô

Trước ngày ra mắt MV (phim ca nhac) mới của Hari Won, Trấn Thành đã tổ chức một buổi tiệc riêng tư để “cầu hôn” người yêu Hari Won một cách bất ngờ sau chuyến lưu diễn dài ngày. Hẳn không ít người ghanh tị và cũng chúc mừng cho họ vì cuộc tình này đã trải qua ít nhiều thăng trầm, bấp bênh. Ngay sau đó, cư dân mạng “rần rần” khi phát hiện ra bó hoa trong lễ cầu hôn được trưng dụng lại sau buổi họp báo ra mắt MV của Hari Won. Thì thôi, tiết kiệm cũng tốt vì như chia sẻ của Trấn Thành với phóng viên:“Bó hoa giá 10 triệu đấy”. Một thông tin đủ "hot" để báo mạng giựt tít câu view bằng nhiều phương thức. Nhưng, khi mọi người muốn hỏi kỹ hơn về thông tin cầu hôn cùng tương lai gần “sống chung nhà” thì Hari Won từ chối “không nói đến”. Chưa hết, nhiều phóng viên mảng giải trí cũng chia sẻ họ được mời đến buổi tiệc cầu hôn bí mật của Trấn Thành-Hari để “chơi cho vui”. Hình ảnh bó hoa giá 10 triệu nằm lại trên bàn buồn bã khi tiệc tàn cũng khiến không ít người nghi ngại dù ê-kíp của Hari Won lý giải: “Vì fan vây quanh đông quá mà lại bận đi diễn nên Hari không kịp mang về”. Có lẽ họ đã yêu nhau đủ lâu để sự lãng mạn thành thừa thãi?

Nhưng công chúng cũng phát hiện ra, bó hoa này trước đó một ngày được dùng để cầu hôn

Không thua chị kém em, Trường Giang cũng ra tận Đà Nẵng (nơi đang quay phim mới của Nhã Phương) để cầu hôn Nhã Phương sau một năm yêu nhau với bó hoa hồng khổng lồ, “to hơn người” được nhận cùng với banner viết lời hứa: “365 ngày qua anh đã làm em khóc rất nhiều. Anh sẽ không như vậy nữa đâu”. Những bức ảnh của Nhã Phương và Trường Giang được đăng tải trên mạng xã hội với nội dung: "Trường Giang bất ngờ cầu hôn với Nhã Phương ở Đà Nẵng" đã thu hút hàng triệu lượt người theo dõi.

Trường Giang cũng chọn một bó hoa hồng khổng lồ để cầu hôn Nhã Phương

Và cả một biểu ngữ sến sẩm

Không biết việc “bêu rếu” cô hoa hậu “dốt” ngoại ngữ trên báo mạng đã ảnh hưởng và làm tổn thương người đẹp đến mức nào. Chỉ thấy thực tế, cô đã chính thức gia nhập làng giải trí Việt khi có một vài trang mạng kể vanh vách tiêu sử, thành tích của người đẹp này. Không ngoa khi nhiều ý kiến bình luận: “Cô hoa hậu dở ngoại ngữ nhưng lại cực kỳ thông minh ở khoản PR. Minh chứng là cô thường xuyên xuất hiện lộng lẫy trong nhiều sự kiện thời gian gần đây. Hoa hậu bị phạt, Hoa hậu thi chui,… hằng hà những danh xưng tưởng rằng “chế giễu” nhưng hóa ra lại là cách để bật công tắc bộ nhớ của công chúng. Những người đẹp vẫn đắt sô, vẫn rạng rỡ dự event trong sự “chấp nhận” (hoặc cam chịu) của nhiều người.

Hoa hậu dở tiếng Anh cũng trở thành phương tiện PR hiệu quả

Thực ra, không phải khán giả không biết “ngán”. Minh chứng là những bình luận tiêu cực (dạng chửi bới) xuất hiện hàng loạt dưới những bài viết đưa tin sự kiện của các nghệ sĩ này. Nhưng, dường như nghệ sĩ chẳng quan tâm công chúng nghĩ gì vì “lên báo”, “xuất hiện đều đặn” đã là thành công. Ở cái thời, giả thật lẫn lộn như hiện tại, mọi giá trị đang bị đẩy xuống tận đáy. Showbiz ngày càng “lầy” trong những chiêu trò PR hợm hĩnh, như nhận định của nhiều người.

Thùy Trang, ảnh: Cao Đạt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/nghe-si-ngay-cang-lay-trong-tro-pr-20160726172415459.htm