Nghệ sĩ Bạch Tuyết, Lệ Thủy không quên được 'đào thương' Út Bạch Lan

Tối 5.11, nhiều nghệ sĩ đặc biệt là các nghệ sĩ cải lương đã không ngại đường xa, mưa gió đến viếng cố nghệ sĩ Út Bạch Lan.

Hình ảnh nghệ sĩ Út Bạch Lan với nụ cười đôn hậu đã gây dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Xung quanh linh cữu của bà được treo đầy hoa lan trắng

“Sầu nữ” Út Bạch Lan đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng trên đường Trần Hưng Đạo (TP.HCM). Trưa 5.11, linh cữu của bà được đưa sang chùa Ấn Quang (quận 10, TP.HCM) để tụng kinh và tổ chức tang lễ. Có thể nói, cả đời “má Út” đều cống hiến cho nghệ thuật nên sự ra đi này là một mất mát vô cùng to lớn.

Theo người nhà, bà ra đi rất nhẹ nhàng, thanh thản. Nghệ sĩ Út Bạch Lan còn dặn dò con cháu phải hoàn thành các công tác từ thiện. Đồng thời, bà cũng có ước nguyện được hỏa táng, sau đó đưa tro cốt về một ngôi chùa ở quận Gò Vấp (TP.HCM) và đặt cạnh tro cốt của mẹ mình. Sau khi nhắn nhủ những lời cuối cùng này, “má Út” an lòng, mỉm cười ra đi.

Là cây đại thụ trong làng cải lương Việt Nam, sự ra đi của “má Út” đã để lại niềm tiếc thương trong lòng các nghệ sĩ và khán giả. Bất chấp trời mưa tầm tã, nhiều nghệ sĩ đã đến thắp nén hương và tưởng nhớ “sầu nữ”.

Mong rằng lời kinh, tiếng gõ sẽ giúp cho hương linh nghệ sĩ Út Bạch Lan nhẹ nhàng về với cõi Phật

NSND Bạch Tuyết không kiềm nén được xúc động khi đứng cạnh linh cữu “chị Út”

Bà nhớ về đồng nghiệp và cất lên tiếng hát qua vở cải lương quen thuộc

NSND Bạch Tuyết đến rất âm thầm và chấp niệm bên cạnh linh cữu đồng nghiệp. Bạch Tuyết cho biết Út Bạch Lan là “đào thương” nhất chuẩn của sân khấu cải lương. Cùng với Thanh Nga, Út Bạch Lan không cần mặt mày nhăn nhó mà chỉ cần chuyển giọng buồn thì khán giả đã đau lòng và tuôn ra nước mắt trước cả khi diễn viên khóc. “Cải lương tương lai sẽ rất khó tìm những người nghệ sĩ như thế”, nghệ sĩ Bạch Tuyết chia sẻ.

Bà còn nghẹn ngào tiết lộ: “Út Bạch Lan là một người cả đời không tâm sự, chị gói gọn niềm đau của cuộc đời riêng để lên sân khấu cống hiến cho khán giả. Đó là phẩm chất quý báu trong tâm hồn người nghệ sĩ mà chúng ta không những thương mà còn kính trọng”.

Nữ nghệ sĩ “cải lương chi bảo” đã học từng cái hay của “chị Út” qua cách phát âm tiếng Việt tròn vành, rõ chữ. Bao nhiêu đó thôi cũng thấy được sự mến mộ của Bạch Tuyết với “sầu nữ”.

NSND Lệ Thủy đến viếng “chị Út” ngay trong đêm, bà đau buồn trước sự ra đi của người chị, người đồng nghiệp đáng kính

Chưa hết đau buồn vì người cha kính yêu qua đời, NSƯT Cẩm Tiên không khỏi xót xa khi hay tin “má Út” ra đi

Ở NSND Lệ Thủy, từ thời còn nhỏ bà đã thuộc các vở cải lương như Sơn nữ phà ca, Nửa đời hương phấn. Giọng hát của “chị Út” đã đi vào lòng bà như miếng ăn hằng ngày. Lớn lên, bà được hát chung với một đàn chị đáng kính nên rất tự hào.

Cũng mới đây, khi thành lập đoàn ca hát Sân khấu vàng, Lệ Thủy lại tiếp tục đứng cạnh nữ nghệ sĩ gạo cội. “Thực sự, không có một nghệ sĩ nào đóng vai “đào thương” được như chị Út. Tôi còn nhớ chuyến đi dài ở miền Trung với đoàn 284. Chị Út rất lo lắng và dành tình yêu thương cho tất cả các anh em nghệ sĩ. Chính vì vậy, khi hay tin chị Út mất, tôi hết sức bất ngờ bởi vì cách đây mấy ngày, tôi có hỏi thăm người nhà tình hình chị Út như thế nào”, nghệ sĩ Lệ Thủy chia sẻ.

NSƯT Lê Thiện thắp nén nhang tưởng nhớ. Bà cho biết: “Chị Út Bạch Lan là người nghệ sĩ có nội tâm sống hiền dịu ngay cả trong nghề nghiệp và đối với đàn em, đàn cháu. Chuyện mất đi là dĩ nhiên nhưng khi nghe tin chị Út mất tôi tiếc lắm. Tìm khắp đất nước Việt Nam nói chung và sân khấu cải lương nói riêng chưa có ai thay thế được giọng ca của chị Út. Chỉ cần nhắm mắt, nghe chị hát thì biết nhân vật đó là ai”

Ca sĩ Phương Thanh và Phi Nhung có mặt chia sẻ nỗi mất mát của gia đình. Cả hai bồi hồi thương tiếc vì thêm một “bóng cả” đã ra đi. Mặc dù không có nhiều kỷ niệm với “má Út”, nhưng hai nữ ca sĩ lại rất ngưỡng mộ tài năng của bà trong sân khấu cải lương Nam bộ

Là thế hệ nhỏ tuổi hơn, NSƯT Cẩm Tiên nhớ lại vở Cổ xe độc mã khi diễn cùng với “má Út” rồi thời gian sau này “má Út” còn dạy dỗ và hướng dẫn chị tập nhiều vở tuồng phục vụ bà con.

Chị bộc bạch: “Má Út là một người thầy, một người mẹ mà tất cả trong giới ai cũng đều kính trọng về tính cách, về cuộc sống và đạo đức”. Do đó, má Út vừa mất, chị cảm thấy đau lòng nhưng cũng tự an ủi mình rằng đời là vô thường. “Má Út đi về đâu thì tiếng hát vẫn sống mãi trong lòng người hâm mộ”, Cẩm Tiên chia sẻ.

NSƯT Ngọc Giàu, Thoại Mỹ, Hữu Quốc, Thành Lộc, ca sĩ Bích Phượng... cũng đã đến chia buồn cùng gia đình. Ngoài ra, khu vực tổ chức tang lễ có nhiều lẵng hoa từ những đồng nghiệp như NSND Kim Cương, NSƯT Thanh Nam, nghệ sĩ Minh Vương, Vũ Luân...

Lễ động quan NSƯT Út Bạch Lan sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 8.11 và linh cữu được hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa (TP.HCM) đúng theo ước nguyện của bà.

Bài, ảnh: Thương Nguyễn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/nghe-si-bach-tuyet-le-thuy-khong-quen-duoc-dao-thuong-ut-bach-lan-762596.html