Nghe đồn anh hàng xóm đại gia là gay, cô gái nhắm mắt làm vợ

28 tuổi Liên xinh đẹp lại đảm đang, cô có công việc ổn với mức lương đủ nuôi sống bản thân. Nói đến đây có lẽ nhiều người cho rằng phụ nữ thì không cần kiếm nhiều tiền chỉ cần xinh đẹp là được đại gia hốt về.

Bản thân Liên cũng mong mình tìm được đại gia để thay đổi số phận. Vậy nhưng sự thật thì đến bây giờ cô vẫn ế không có người đàn ông nào nhòm ngó chứ đừng nói đến đại gia. Trước đây Liên cũng trải qua mấy mối tình, vậy nhưng cứ đưa anh chàng nào về quê ra mắt là họ đều bỏ chạy mất cả dép vì thấy gia cảnh Liên quá nghèo. Thế mới nói bây giờ phụ nữ muốn lấy chồng cứ phải thuộc vào hàng giàu có mới ổn định.

Mấy cô bạn cùng trang lứa với Liên đều lần lượt lên xe hoa về nhà chồng, nhìn cảnh đó mà Liên ngán ngẩm vô cùng. Nhiều lúc cô tự hỏi không hiểu vì sao mà đường tình duyên của mình lại trắc trở đến như thế. Và rồi Liên quyết tâm phải cưới được ông chồng giàu có để lũ bạn không thể khinh cô được. Cô nhờ người mai mối tìm cho mình một ông chồng thật giàu, chỉ sau 3 ngày thì bà mối đã tìm được cho cô một đại gia đúng nghĩa. Thế nhưng cái điều khiến Liên ngớ người đó là vị đại gia đó không ai khác chính là anh hàng xóm nơi cô đang ở trọ. Đáng ra Liên phải sung sướng lắm….nhưng cô lại ngán ngẩm vì anh đại gia hàng xóm nhà Liên lâu nay vẫn bị đồn thổi là bị gay.

( ảnh minh họa )

– Bác mai mối nhầm người cho cháu rồi. Anh ta đúng là đại gia thật…nhưng anh ta bị gay chỉ thích đàn ông thôi. Không thích phụ nữ đâu ạ. _ Liên thỏ thẻ.

– Chính vì cậu ta bị gay nên mới gật đầu đồng ý cưới mấy cô gái nghèo như cháu. Chứ anh ta chuẩn men thì cưới hoa hậu rồi. Bác khuyên thật cháu nên đồng ý đi…năm nay cháu cũng đã 28 tuổi rồi chứ có trẻ trung gì nữa đâu.

– Nhưng cháu muốn có chồng…chứ cưới gay về thì làm sao gọi là hôn nhân được.

– Cháu đúng là còn dại khờ lắm. Chẳng phải cháu thích lấy chồng giàu thay đổi số phận sao, thế thì cứ làm vợ cậu ta 1, 2 năm rồi kiếm ít tiền làm vốn có phải sướng hơn không. Mà lấy chồng gay cháu vẫn còn trinh tiết…đến khi có tiền rồi thích cưới chồng nào mà chả được. Cậu đại gia này cũng đang muốn cưới vợ để mọi người hết dị nghị…cháu giúp cậu ta giấu thân phận thì có đòi mấy trăm triệu cậu ta cũng cho. Nếu cháu lấy cậu ta đảm bảo không thiệt đâu.

Nghe bà mai mối nói mà Liên cũng thấy có lý, đúng thật là bây giờ cô nghèo không có gì trong tay. Năm nay 28 tuổi chứ có khi hơn 30 tuổi cô vẫn chưa có ma nào thèm rước. Và rồi suy đi nghĩ lại Liên nhắm mắt gật đầu làm vợ anh hàng xóm với hi vọng sau hơn 1 năm làm vợ cô sẽ có 500 triệu trong tay để thay đổi số phận.

Và rồi một đám cưới hoàn tránh của Liên và anh hàng xóm đại gia diễn trong bầu không khí âm áp. Tất nhiên bên cạnh những lời chúc phúc thì vẫn có những lời xì xào bàn tán cho rằng Liên có vấn đề khi mới lấy chồng gay. Vậy nhưng Liên mặc kệ vì hơn ai hết cô có kế hoạch của mình.

Sau khi khách khứa về hết thì Liên leo lên phòng tân hôn để thay đồ, nghĩ chồng gay không làm được “chuyện ấy” nên Liên vô tư thoải mái không mặc áo ngực. Vì cả ngày mệt mỏi đứng tiếp khách nên cô ngủ thiếp đi, đến khi cô thấy bầu ngực mình như có ai chạm vào mới hốt hoảng tỉnh dậy thì tá hỏa thấy chồng mình đang nắn bóp bầu ngực căng tròn. Theo phản xạ Liên giật bắn người rồi kêu lên.

– Anh làm gì vậy hả? Sao anh lại chạm vào chỗ đó của em…

( ảnh minh họa )

– Đêm nay là đêm tân hôn mà….tất nhiên anh muốn làm “chuyện ấy” với vợ của mình rồi.

Nghe chồng nói câu đó thì Liên bật cười rồi nói luôn.

– Bây giờ chỉ có em và anh ở trong phòng nên anh không cần diễn kịch nữa đâu. Em biết anh bị gay mà….gay thì sao mà làm chuyện ấy được chứ? Anh đừng lo em sẽ không tiết lộ chuyện này với ai đâu.

– Gay á? Ai nói với em anh bị gay chứ?

– Bà mai mối nói với em mà. Anh cưới em để che mắt thiên hạ còn gì.

– À, đó chỉ là tin đồn mà anh tung ra để em mắc bẫy thôi. Anh hoàn toàn chuẩn men nhé.

– Anh tung tin đồn ư? Tại sao chứ? Tại sao lại muốn em mắc bẫy.

– Vì anh yêu em từ lâu rồi. Anh muốn tán tỉnh nhưng sợ em không đồng ý nên mới phải dùng cách này. Cũng may mà em mắc lừa mới cưới anh nhỉ? Giờ anh sẽ chứng minh cho em biết anh khong bị gay nhé. Anh hứa sẽ cho em cuộc sống sung sướng. Vậy nên hãy làm vợ ngoan của anh nhé.

Nói rồi chồng đại gia lao vào ôm hôn Liên cuồng nhiệt, Liên cũng ôm lấy chồng hôn đắm đuối…Cô thật không ngờ mình lại được một người đàn ông giàu có si mê đến như vậy. Đúng là duyên phận nhiều khi rất thú vị….

An Vy / Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nghe-don-anh-hang-xom-dai-gia-la-gay-co-gai-nham-mat-lam-vo-204604/