Ngày hè... 'đánh cắp' tuổi thơ

Thi thoảng mỗi người sẽ có lúc rảnh rỗi 'ôn cố tri tân'. Và ai rồi cũng có lần hồi tưởng về một thời cắp sách đến trường. Chỉ cách đây mươi năm về trước, thế hệ chúng tôi, những học trò nghèo ở nông thôn vẫn thường sáng mài đũng quần trên lớp, chiều lê la mò cua bắt ốc ngoài đồng.

Giờ đây, những đứa trẻ ở quê chỉ được nghe kể lại như một quá khứ rất đỗi xa xôi của bố mẹ chúng lúc còn thơ trẻ. Ở những miền quê tạm gọi là đủ ăn, đủ mặc bây giờ, bọn trẻ hình như không còn có khái niệm chăn trâu cắt cỏ. Sáng đến lớp, chiều đến lớp... Và cả những ngày nghỉ hè, cái cảnh “Mải mê đuổi một cánh diều/ Củ khoai nướng để cả chiều thành than” với chúng giờ cũng là xa lạ lắm rồi.

Ảnh minh họa/nguồn internet.

Thôi thì ở nơi phố thị, trẻ phải chấp nhận theo thời gian biểu của bố mẹ. Khi các em được nghỉ hè, bố mẹ vẫn phải tất tả mưu sinh. Vì thế nhiều đứa trẻ rơi vào cảnh không người chăm nom, cuộc sống trong những ngày hè chỉ diễn ra đằng sau cánh cửa khóa kín. Đành vậy! Vì sự an toàn của con, vì công việc, cứ đến kỳ nghỉ hè, nhiều ông bố bà mẹ đành ngậm ngùi “nhốt” con tự chơi trong nhà khi bố mẹ đi làm. Rồi an toàn hơn, phần lớn các bậc phụ huynh đành “đánh cắp” ngày nghỉ hè của con bằng cách gửi trẻ vào các lớp học thêm, các trường năng khiếu... để tiện cả đôi đường: Con vừa được học thêm, lại vừa giải quyết được khâu... trông trẻ!

Tưởng chỉ có nơi phố thị, thế nhưng, ở nông thôn nhiều nơi bây giờ cũng vậy. Với con trẻ, khái niệm “kỳ nghỉ hè” mấy năm nay đã không còn nguyên vẹn. Hẳn ít ai tự hỏi, mục tiêu đặt ra khi có ba tháng nghỉ hè cho học trò là gì? Kỳ nghỉ hè không chỉ để tránh quãng thời gian nắng nóng, thời tiết khắc nghiệt nhất với con trẻ khi phải đến lớp, mà còn là quãng thời gian để các em được nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí sau một năm học, chuẩn bị tốt tâm thế, sức khỏe, tinh thần cho năm học mới. Thế nhưng, giờ đây “miếng bánh thời gian” ba tháng nghỉ hè ấy của trẻ phải chia làm muôn nhẽ. Phần thì lo học bơi, học đàn, học múa... cho bằng bạn bằng bè; phần lại cho học thêm học nếm để không bị... tụt hậu.

Lại nhớ thời chúng tôi, kỳ nghỉ hè sao vô tư, hồn nhiên đến thế. Sau buổi tổng kết năm, chiếc cặp sẽ được xếp ngay ngắn vào ngăn bàn, những cuốn sách được tạm nghỉ sau bao ngày theo chân học trò lên lớp. Cả lũ trò nghịch ngợm lại ùa ra cánh đồng, theo chân cha mẹ vào mùa gặt; rồi chăn trâu, cắt cỏ, rồi thả diều, đánh bóng, bắt chim... Hơn hai tháng hè của lũ học trò quê dần trôi qua với bao kỷ niệm. Chỉ đến khoảng giữa tháng tám, cả bọn mới dần quay lại với sách vở để chuẩn bị cho ngày tựu trường. Ai cũng thấy phấn chấn, ai cũng rạo rực chờ tiếng trống chào mừng năm học mới.

Còn giờ đây, lũ trẻ ở quê tôi gần như không còn nhớ mình sẽ có kỳ nghỉ hè. Chỉ sau tuần đầu ngơi tay đèn sách, thì sau đó, sáng vẫn học thêm, đêm về vẫn lo toan bài vở. Thế mới có chuyện, nghỉ hè cả tháng rồi mà có đứa trẻ đêm mơ vẫn ú ớ... gọi hè.

TUỆ ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/ngay-he-danh-cap-tuoi-tho-511385