Ngày cuối tuần và muôn nỗi ám ảnh việc nhà luôn chân luôn tay của chị em công sở

Vất vả cả ngày với những công việc không tên dồn hết vào ngày cuối tuần nhưng các chị em không khỏi tủi thân khi chồng quá thờ ơ. Điều này khiến cho ngày cuối tuần bên gia đình trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều chị em công sở.

Áp lực ngày cuối tuần

Với những người phụ nữ khác, ngày cuối tuần là ngày gia đình sum vầy. Nhưng với chị Nguyễn Thị Nhung (32 tuổi, nhân viên ngân hàng) thì ngày cuối tuần lại trở thành một ngày bận rộn, áp lực.

Chồng chị Nhung là con trai út nên người vợ trẻ này phải gánh trách nhiệm làm dâu, chung sống cùng bố mẹ chồng.

Dù đã cố gắng là một người con dâu đảm đang, chịu khó nhưng chị vẫn luôn bị mẹ chồng bóng gió là lười biếng, sống không có trách nhiệm với gia đình.

Dù hôm nay là ngày thứ 7 không phải đi làm nhưng chị Nhung vẫn cố gắng để dậy sớm hơn mẹ chồng để chuẩn bị nấu bữa bún riêu cua cho cả gia đình đổi gió.

Sau bữa sáng là hàng trăm công việc không tên như lau nhà, giặt rũ chăn, ga, vệ sinh nhà tắm… Sau khi chị Nhung hoàn tất những công việc này cũng là lúc đến giờ chuẩn bị cơm trưa.

Ăn xong cơm trưa, cho hai con đi ngủ xong cũng là lúc chị bắt tay vào công việc buổi chiều: "Nào thì mình phải phơi vội đống đồ còn ủ trong máy giặt từ sáng. Sau đó lại xắn tay ra vườn nhặt cỏ, bón phân, tưới nước cho rau, cây cảnh cùng mẹ chồng. Cứ thế cũng đã đến giờ chuẩn bị bữa tối".

Đó là chưa kể những lúc cả gia đình chồng chị Nhung sum họp, ăn uống xong ai về nhà nấy, một mình chị Nhung lại loay hoay lau dọn bát đĩa và nhà bếp đến tận 9-10h đêm mới xong.

Vất vả là vậy nhưng chị không được chồng, mẹ chồng thương cảm. Ngược lại, không ít lần chị bị mẹ chồng chê trách lười biếng, chậm chạp, không có trách nhiệm với gia đình. Mẹ chồng đã vậy, chồng chị Nhung cũng không biết quan tâm, san sẻ công việc khiến chị càng buồn hơn.

“Cuối tuần chồng tôi ít tụ tập nhậu nhẹt nhưng anh lại cứ dính với cái ti vi, vào facebook tám chuyện với bạn bè, chẳng bao giờ quan tâm, ngó ngàng gì đến công việc nhà. Anh cũng chưa bao giờ động viên tôi một câu dù tôi có làm đuối tay, mệt rã rời.

Nhà ngoại cách đó không xa nhưng chưa bao giờ anh ấy ngỏ ý đưa gia đình về thăm ngoại ngày cuối tuần”, chị Nhung chia sẻ.

Không phải sống cảnh nàng dâu nhưng chị Kim Thoa (34 tuổi, nhân viên văn phòng) lại có nỗi khổ tương tự.

Cả tuần ở cơ quan nên việc nhà dồn hết vào ngày cuối tuần. Chị Thoa phải luôn tay từ sáng đến tối với những công việc không tên như lau dọn nhà cửa, giặt rũ, bếp núc vừa trông chừng hai con, tối đến lại chăm sóc chồng say khướt.

Chị kể, từ lúc lấy nhau về đến giờ chồng chị chưa hề đụng tay tới bất cứ công việc gì ngày cuối tuần ngoài tụ tập bạn bè nhậu nhẹt đến say khướt. Một mình chị làm việc cật lực cả ngày, tối đến lại không được nghỉ ngơi, vật lộn với những cơn nôn ói của chồng.

Nhiều lúc thấy mệt mỏi, chị góp ý muốn thuê người giúp việc nhưng lại bị chồng phản ứng gay gắt, nói chị ăn không ngồi rồi, có chút công việc ngày cuối tuần mà cũng kêu ca than thở.

Cứ ngỡ mình là ô sin

Với chị em phụ nữ, công việc của những ngày cuối tuần đều như nhau nhưng nếu may mắn được chồng quan tâm, sẻ chia giúp đỡ thì dù mệt đến đâu họ cũng cảm thấy vui, hạnh phúc. Ngược lại, nếu gặp những ông chồng không biết chia sẻ, họ cảm thấy luôn mệt mỏi và ngỡ như họ là ô sin trong ngay chính ngôi nhà của mình.

Chị Hoàng Tuyết (28 tuổi, nhân viên chăm sóc khách hàng) cũng đang chán nản vì những ngày cuối tuần vô vị. Một mình chị Tuyết chăm sóc hai đứa con, làm công việc cả tuần dồn lại vậy mà chẳng bao giờ nhận được một lời động viên từ chồng chứ chưa nói đến việc giúp đỡ.

“Cuối tuần, nếu không cùng bạn bè nhậu nhẹt thì chồng em cũng dán mắt vào cái máy tính bảng chơi game cả ngày. Đến buổi chưa có cơm ăn lại tỏ thái độ khó chịu, nhăn nhó, chê vợ chậm chạp, so sánh với vợ người ta, nghĩ mà chán lắm. Tôi góp ý thì anh cũng làm nhưng chỉ được hôm đó thôi, rồi đâu lại vào đấy".

Chị Minh Thư, 26 tuổi cũng rơi vào thảm cảnh tương tự. Dù công việc nhà bị dồn cuối tuần rất nhiều khiến chị đầu tắt mặt tối. Thế nhưng, chồng chị vẫn thản nhiên dành cả ngày cuối tuần cho bạn bè.

"Sáng thì anh đi đá bóng với bạn đến tận trưa mới về. Về nhà ăn uống xong rồi ngủ dậy, anh lại hẹn hò cà phê, nhậu nhẹt với các bạn bè. Chồng về đến nhà cũng tận gần tối. Ở nhà có việc gì thì mình làm hết, luôn chân luôn tay", chị Thư kêu ca.

Người vợ trẻ này cũng cho biết, chị cũng đã nhiều lần góp ý với chồng nhưng lần nào góp ý là vợ chồng lại cãi nhau.

"Giờ chưa có con chồng đã vô tâm thế này. Lúc có con rồi, việc nhà còn nhiều nữa. Nhiều lúc cuối tuần mà vừa làm mình vừa tủi thân ấm ức khóc. Cứ cảm giác như mình giống như một ô sin ngay trong chính ngôi nhà của mình”, chị Thư chia sẻ thêm.

Trung Hiếu

Chiều cuối tuần, người Sài Gòn rủ nhau đi hàn huyên, tìm sách hay ở đường sách thành phố

Có một Sài Gòn bình dị và thong dong như thế cuối tuần!

Chuyện những “chiếc bóng” đi không ai biết, về không ai hay nơi công sở

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:

Email: banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/ngay-cuoi-tuan-va-muon-noi-am-anh-viec-nha-luon-chan-luon-tay-cua-chi-em-cong-so-20170219215809695.htm