Ngao ngán với “rừng cây rác” giữa Sài Gòn phồn hoa

(Kiến Thức) - Những cột điện bị treo, dán đầy giấy, banner quảng cáo. Những tờ rao vặt rách rưới, bạc màu… trở thành rác rưởi, rất dơ bẩn và gây khó chịu...

Quảng cáo, rao vặt treo, dán từ dưới đất lên đầy cột điện ở đầu hẻm 130 Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.3.

Rác và quảng cáo đầy cột điện trước trạm xăng 442 Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3

Tủ điện tại Công Trường Dân Chủ, P.10, Q.3 cũng không tha.

Cột điện thép, cột ximăng ở ngã tư Hai Bà Trưng – Võ Thị Sáu, P.8, Q.3 đều bị treo, dán quảng cáo.

Cột điện ngay vị trí CSGT điều hành giao thông ở ngã tư Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng, P.6, Q.3 cũng đầy quảng cáo.

Quảng cáo treo đầy cột điện, treo sang cột biển báo giao thông ở góc đường Lý Chính Thắng – Hai Bà Trưng, P.8, Q.3.

Băngrôn rách rưới, phất phơ trước mắt người đi đường trên đường Lý Chính Thắng, P.8, Q.3.

Tủ điện, cột điện trên đường Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận dán đầy rao vặt, quảng cáo.

Quảng cáo treo cao hơn đèn tín hiệu giao thông ở góc đường Hồ Văn Huê – Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận.

Cột điện, ống cáp, cột biển báo giao thông ở ngã tư Hoàng Hoa Thám – Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q.Bình Thạnh đều “chung số phận”.

Các cột điện, trạm điện ở góc đường Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình đều bị dán đầy quảng cáo, rao vặt.

Cả hàng trụ điện của trạm biến áp Chánh Hưng trên đường Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8 bị dán đầy quảng cáo, rao vặt.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ngao-ngan-voi-rung-cay-rac-giua-sai-gon-phon-hoa-381093.html