Ngàn lẻ một công dụng kỳ quặc dùng cây xanh, biển báo... để bán hàng chỉ có ở phố cổ Hà Nội

Ở Hà Nội, có lẽ cây xanh không chỉ cho bóng mát, làm lá phổi xanh cho cả thành phố, mà nó còn có… nghìn lẻ một công dụng kỳ quặc mà chỉ những người bán hàng mới nghĩ ra.

Dạo một vòng quanh phố cổ, đối với những du khách lần đầu tới Hà Nội, đặc biệt là "Tây balô" - thì ngoài vẻ đông đúc ồn ào, hàng quán la liệt thì chắc hẳn ai cũng ấn tượng với… những gốc cây cổ thụ, cột điện, biển báo tại đây. Lý do là vì hàng trăm cái cây trong phố cổ, chẳng gốc nào giống gốc nào, mỗi chỗ lại được… “trang hoàng” một kiểu khác nhau với ti tỉ thứ hàng hóa thập cẩm lung tung, còn cột điện hay cột đèn giao thông thì chẳng khác gì cây thông Noel với đủ thứ đồ màu mè do người dân tự ý treo lên bán.

Nhà ở trong phố cổ đã chật, chỗ buôn bán, bày hàng còn chật chội hơn, bởi thế nên người ta mới nghĩ ra đủ cách để tận dụng những cái cây to đùng dọc vỉa hè. Người bán hàng thì thấy tiện lợi, lại dễ… PR vì trưng bày ngay sát mặt phố, ai đi qua cũng muốn ghé vào xem mua. Thế nhưng, với du khách và nhiều người khác đi qua phố cổ lại thấy kỳ quặc, thậm chí chướng mắt, vì hàng hóa bị đóng đinh treo trên cây trông rất phản cảm, lại vướng lối đi, che mất biển báo, đèn giao thông.

Tại ngã tư phố Hàng Dầu - Lò Sũ, gốc cây tội nghiệp này có lẽ sinh ra để... treo túi xách, balo, vali làm đẹp cho đời.

Cái cây này trông không đến nỗi "bức tử" kín mít như ảnh trên, song cũng gợi cảm giác đau khi nhìn vì những chiếc đinh sắt, dây thép, móc găm đầy trên thân.

Những chiếc túi giấy xinh xắn đủ màu treo đầy gốc cây .

Gần đó là những chiếc túi nhựa to nhỏ đủ kiểu cũng được bày bán trên cây.

Treo trong cửa hàng không đủ, người bán còn thoải mái treo cả lên cột điện, cây xanh . Có lẽ họ không sợ mắc vào dây điện bị giật.

Biển báo cũng chẳng được tha, cứ chỗ nào treo được là người dân tận dụng hết.

Một cái cột điện khác được quấn dây xung quanh để vắt túi nilon, vải vóc, phụ kiện cho cửa hàng gần đó.

Áo made in cột điện, chỉ 50 ngàn là đủ mua về diện, mại zô mại zô...

Nhìn là biết chắc nhà đối diện cột điện này bán thang.

Cái cây còm nhom mà gánh trên mình cả chục đôi guốc gỗ, thêm cả rổ guốc găm dưới gốc, có lẽ nên đổi tên cây xanh thành "cây dép guốc".

Chủ cửa hàng này có vẻ không đành lòng nhìn mấy cái đinh găm vào gốc cây nên đã cẩn thận quấn thêm vài vòng bao tải, nhưng treo thêm đống dây buộc giày nhìn khá mất mỹ quan.

Có ai nhận ra đây là cái cột đèn giao thông không? Người bán hàng đã tận dụng hết mức tối đa những chỗ treo móc được để bày kính râm, chìa khóa...

Đây có lẽ là chiếc cột điện cổ vũ tinh thần phấn khởi nhất vịnh Bắc Bộ.

Hà Nội ban ngày nóng vật vã 40 độ, ngồi ngoài vỉa hè nhất định phải treo quạt lên cho mát. Mà 1 cái không bõ, phải 2 cái mới đủ đô!

Nhiều du khách đi ngang qua gốc cây này đã giật mình vì không hiểu sao lại có mấy nải chuối treo trên cây???

Thì ra cạnh đó là sạp bán hoa quả, chủ cửa hàng còn bonus thêm cả miếng bìa cứng, dính chặt sổ ghi chép và máy tính treo trên cây để... giựt ra tính tiền cho nhanh.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/ngan-le-mot-cong-dung-ky-quac-dung-cay-xanh-bien-bao-de-ban-hang-chi-co-o-pho-co-ha-noi-20160607060119144.chn