Ngân hàng “biến mất” sau một đêm

Cư dân tại một thị trấn nhỏ gần biên giới Uganda và Kenya vừa trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi.

Chi nhánh ngân hàng mới được mở tại thị trấn Malaba, Kenya đã nhanh chóng thu được khoản tiền gửi trị giá khoảng 100.000 USD từ cư dân thị trấn này. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 2 tháng và thông qua một mẩu quảng cáo trên đài phát thanh địa phương. Tuy nhiên, khi người gửi trở lại ngân hàng để nhận lại tiền thì thứ duy nhất họ tìm thấy là một thông báo cho biết: "Chi nhánh ngân hàng đã được rời tới địa điểm mới". Richard Ojore, chủ tòa nhà được ngân hàng có tên Visa Finance Bank thuê để đặt chi nhánh, cho biết: "Tôi từng tin họ là những người chân thật. Chúng tôi đã ký hợp đồng và họ trả cho tôi một tấm séc có giá trị tương đương tiền thuê 1 năm. Tuy nhiên, khi tôi tới một ngân hàng khác để nhận tiền thì được thông báo là séc giả. Tôi đã ngay lập tức báo về Malaba nhưng bọn lừa đảo đã biến mất từ đêm hôm trước", ông Ojore cho biết. Theo các quan chức địa phương thì nhóm lừa đảo kể trên đã dùng séc giả để thanh toán toàn bộ những chi phí trong thời gian ở Malaba, bao gồm sinh hoạt phí, tiền thuê nhà và ngay cả tiền quảng cáo... Hiện có rất nhiều người gửi tiền hằng ngày tập trung trước khu văn phòng nói trên, mong lấy lại được những tài sản đã mất. Phần lớn họ là những người buôn bán nhỏ hoặc nông dân. Tuy nhiên, các quan chức ở đây cho biết, khả năng giúp những người này lấy lại được tiền là rất nhỏ vì văn phòng đã được nhóm lừa đảo dọn sạch, không còn lại gì dù là một tấm thảm chùi chân.(Nguồn: VNE, 27/7) TRAO ĐỔI VỀ CHỨNG KHOÁN HỎI GÌ ĐÁP NẤY PHÒNG GỬI BLOG CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ XẢ XÚ PÁP ĐĂNG TIN MUA BÁN CỔ PHIẾU

Nguồn ATPVietnam: http://atpvietnam.com/vn/giaitri/35502/index.aspx