Ngăn chặn kịp thời vụ đánh ghen!

3 thanh niên cùng 2 cây mã tấu tại CAP Thạch Thang.

(Cadn.com.vn) - 2 giờ ngày 31-10, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Cơ động (CATP Đà Nẵng) làm nhiệm vụ trên đường Đống Đa (P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện 3 nam thanh niên chở nhau trên 1 xe máy không BKS, mang theo một túi đựng đàn ghi-ta và có nhiều biểu hiện bất thường nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, phát hiện trong chiếc túi này có 2 cây mã tấu nên tiến hành bàn giao người và tang vật cho CAP Thạch Thang điều tra, làm rõ.

Tại CAP Thạch Thang, 3 thanh niên này khai tên Lê Tuấn Anh (1998, trú thôn Mộc Bùi, xã Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam), Đoàn Anh Vũ (1993, trú xã Quế Phú, Quế Sơn) và Lê Hoàng Vũ (1998, trú thôn Phú Lộc, xã Quế Xuân 2, Quế Sơn). Bước đầu làm việc, Lê Tuấn Anh thừa nhận 2 cây mã tấu để bên trong túi đựng đàn ghi-ta là của mình và mục đích mang theo là đề phòng khi "đánh ghen" với tình địch mà bị đánh lại. Theo trình bày, Lê Tuấn Anh và bạn gái tên K. (1999, trú Quế Phú, Quế Sơn) yêu nhau đã 5 năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây K. xuống TT Nam Phước (H. Duy Xuyên, Quảng Nam) học nghề trang điểm cô dâu. Vài ngày trước, K. lên mạng xã hội Facebook nói lời chia tay nên Lê Tuấn Anh rất buồn và đem chuyện bị phụ tình tâm sự cùng với Đoàn Anh Vũ. Đang "thất tình" thì khoảng 22 giờ ngày 30-10, khi Lê Tuấn Anh đang ngồi chơi với Vũ và lên mạng xã hội facebook thì thấy K. dùng chế độ phát trực tiếp trên mạng xã hội này cảnh vào vũ trường ở Đà Nẵng cùng với một nam thanh niên. Những hình ảnh K. và nhóm bạn của người thanh niên kia trêu đùa cùng nhau càng làm cho Lê Tuấn Anh thêm đau khổ nên quyết định phải xuống ngay Đà Nẵng để hỏi cho ra chuyện. Do không có xe, Anh liền điện thoại cho Lê Hoàng Vũ đến đón mình và Đoàn Anh Vũ rồi cả ba chạy thẳng xuống Đà Nẵng. Trước khi đi, Anh không quên lấy 2 cây mã tấu cho vào túi đựng đàn ghi-ta mang theo để "phòng thân".

Đến 1 giờ 30 ngày 31-10, cả ba xuống đến trước vũ trường nơi K. đang cùng nhóm bạn vui chơi (trên đường Đống Đa, Đà Nẵng). Do biết trong vũ trường này luôn có lực lượng bảo vệ, nếu mang hung khí vào trong thì chắc chắn sẽ bị chặn lại và có khi còn bị bàn giao cho lực lượng CA xử lý nên cả ba quyết định ngồi ở quán nước đối diện để đợi K. và nhóm bạn của cô ra. Tuy nhiên, khi Anh và nhóm bạn chưa kịp đánh ghen thì kế hoạch đã bị "phá sản" vì tổ công tác của Phòng Cảnh sát Cơ động phát hiện. Theo Lê Tuấn Anh, 2 cây mã tấu nói trên là do nhặt được khi có một đám thanh niên trong làng đánh nhau và bị CA phát hiện thì vứt lại bỏ chạy. Còn Lê Hoàng Vũ cũng cho biết, chiếc xe máy mà 3 người sử dụng là của mình, tuy nhiên vừa mới bị gãy BKS trước đó mấy ngày nhưng chưa kịp đi làm lại…

Qua làm việc ban đầu, hiện CAP Thạch Thang đang lập hồ sơ để xử lý hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ nhằm mục đích gây thương tích cho người khác của Lê Tuấn Anh, đồng thời tiếp tục hoàn thiện để xử lý các hành vi còn lại của nhóm thanh niên này.

A.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_157046_ngan-cha-n-ki-p-tho-i-vu-da-nh-ghen-.aspx