Ngắm 'làng bích họa' đẹp mê mẩn ở ngoại thành Hà Nội

Từ tình trạng cũ nát, nham nhở quảng cáo, những bức tường trên đoạn đường thôn Đông Khê (xã Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội) biến thành các tranh vẽ sinh động, tạo thành 'con đường bích họa' góp phần thay đổi diện mạo nông thôn nơi đây.

Thời gian gần đây, đường làng Hủng được "thay áo mới", những mảng tường cũ kỹ trước kia biến thành tranh vẽ sinh động.

Thời gian gần đây, đường làng Hủng được "thay áo mới", những mảng tường cũ kỹ trước kia biến thành tranh vẽ sinh động.

Đoạn đường được vẽ tranh dài hơn 200 mét, được vẽ tranh lên mặt theo một sáng kiến cải tạo diện mạo nông thôn mới.

Việc vẽ tranh tường được nhiều đoàn viên thanh niên thực hiện trong gần một tháng.

Kinh phí thực hiện việc vẽ tranh lên trường khoảng 20 triệu đồng, được hỗ trợ từ Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đan Phượng.

Một bức tranh vẽ mang nội dung xây dựng nông thôn mới.

Tranh chủ đề trái đất xanh trên tường hai bên đoạn đường thôn. Bà Nguyễn Thị Xuân, chi hội trưởng hội phụ nữ xã Đông Khê, cho biết việc vẽ tranh trên tường đường thôn nằm trong chủ trương thực hiện "Đường có hoa, nhà có số", góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Nhiều ý tưởng về môi trường, về hòa bình thế giới... được các bạn trẻ gửi gắm vào các bức họa.

Hình ảnh làng quê xưa trên một bức tranh tường.

Bà Xuân chia sẻ thêm, con đường bích họa là niềm tự hào của người dân nơi đây. Từ bức tường cũ nát, nham nhở quảng cáo, nay đã trở nên sạch đẹp. Theo bà Xuân, mô hình này có thể nhân rộng để thay đổi diện mạo nông thôn.

Theo người dân ở thôn Đông Khê, từ ngày có con đường bích họa này, dân làng cũng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh hơn. Đường lúc nào cũng sạch sẽ, rác xuất hiện là có người dọn đi luôn.

Theo Dân trí

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/ngam-lang-bich-hoa-dep-me-man-o-ngoai-thanh-ha-noi-1176914.tpo