Ngắm cầu vồng trắng cực hiếm ở Scotland

Hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp này chỉ xuất hiện khi mặt trời ở phía trước cầu vồng.

Cầu vồng trắng ở Rannoch Moor được nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Melvin Nicholson chụp lại.

Melvin Nicholson, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp từ Scotland đã ghi lại khoảnh khắc thiên nhiên ấn tượng với cầu vồng trắng. Hiện tượng kì thú này được chụp lại vào ngày 20.11 trong chuyến đi dã ngoại của Melvin tới vùng Rannoch Moor.

Thông thường, cầu vồng sẽ có 7 màu sặc sỡ và là hiện tượng hay gặp sau mỗi trận mưa. Tuy nhiên, cầu vồng trắng được Melvin ghi lại là hiện tượng rất hiếm gặp ngoài tự nhiên. Cầu vồng này có “nguyên liệu” là các giọt nước li ti trong sương mù. Vì số lượng giọt nước nhiều và rất nhỏ nên cầu vồng không nổi lên được màu sắc rõ nét. Nhìn từ xa, cầu vồng trắng chỉ có ám xanh nhẹ.

Melvin nói: “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cầu vồng trắng và biết rằng hiện tượng này rất hiếm gặp. Đây là thứ tuyệt vời để ngắm nhìn và chỉ thấy được khi mặt trời ở sau lưng chúng ta”.

Cầu vồng trắng được Richard ghi lại vào năm 2015.

Khi thấy cảnh tượng kì thú, Melvin đã ngay lập tức bấm máy và ghi lại những khung hình mãn nhãn. “Đây là khoảnh khắc kì diệu và bạn sẽ ghi nhớ nó tới suốt cuộc đời”.

Tháng 10 năm ngoái, nhiếp ảnh gia Richard Toulson cũng chụp được loạt ảnh cầu vồng trắng khi đang dắt chó đi đạo. Ông chụp bằng chiếc điện thoại iPhone gần khu vực Dumfries.

Richard nói: “Tôi đang đi dạo thì thấy một khoảng sương mù hình dáng kì lạ gần thung lũng Collochan. Tôi chưa bao giờ thấy hiện tượng này trong đời. Tôi đã rút điện thoại chụp lại ngay”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/chuyen-la/ngam-cau-vong-trang-cuc-hiem-o-scotland-724935.html