Ngại đi vòng, dân vẫn vượt 'đập tử thần' sông Kôn

Mỗi lần qua đây phải dắt xe dò từng bước, sơ ý một chút rơi xuống nước chẳng biết đâu mà lần.

Đập tràn tử thần Đại Bình đã cướp đi mạng sống của hơn chục người

Hàng chục người bỏ mạng, tài sản bị cuốn trôi nhưng mỗi ngày hàng trăm người dân hai thôn Hòa Phong, Tân Kiều (xã Nhơn Mỹ, TX An Nhơn, Bình Định) vẫn phải liều mình vượt sông Kôn bằng mặt tràn con đập Đại Bình (thôn Đại Bình, xã Nhơn Mỹ) nhỏ hẹp.

Theo quan sát của PV Báo Giao thông, mặt tràn đập dài khoảng 100m, rộng chừng nửa mét, lại khúc khuỷu, quanh co chỉ vừa cho một xe máy đi qua. Chậm rãi từng bước, chị Nguyễn Thị Hoa (thôn Hòa Phong) dắt xe máy, đèo theo con nhỏ “nín thở” qua đập tràn.

“Mỗi lần qua đây phải dắt xe dò từng bước, sơ ý một chút rơi xuống nước chẳng biết đâu mà lần. Biết là nguy hiểm, nhiều người cảnh báo nhưng đành đi liều vì đi đường vòng xa lắm, buôn bán sợ trễ chợ, đưa con đến trường sợ trễ giờ học”, chị Hoa bộc bạch.

Theo thống kê của UBND xã Nhơn Mỹ, hai thôn Hòa Phong, Tân Kiều có 700 hộ dân với 3.020 nhân khẩu. Trong đó, có hơn 400 học sinh các cấp từ mẫu giáo đến THPT phải qua lại sông Kôn bằng đập tràn này và chiếc cầu tạm sông Kôn nối hai thôn Tân Kiều - Thiết Tràng.

Ông Nguyễn Xuân Quang (SN 1959, quản lý đập tràn Đại Bình) cho biết, con đập này hình thành từ năm 1971. Ngày trước đập chỉ lót ván, sau này mới nâng cấp thành bê tông. Không chỉ người dân xã Nhơn Mỹ, người dân các địa phương khác cũng thường xuyên qua lại đập tràn này. Bởi từ trung tâm xã Nhơn Mỹ qua đập tràn chỉ mất chừng 4km là đến QL19, chỉ bằng 1/5 so với đường vòng nên nhiều người dân bất chấp nguy hiểm đi lại.

“Ở đập này chết nhiều người rồi. Mùng 2 tháng Chạp năm ngoái, cháu học sinh lớp 8 tên Nguyễn Sông Thương trên đường đi học về bị nước cuốn trôi, đến hai ngày sau mới tìm được xác cách đập tràn gần 2km. Mới mùng 2 Tết, một cô gái về thăm quê cũng chết ở đập này. Tính từ lúc đập tràn hình thành đã có hơn 10 người chết, số xe máy và người may mắn rơi xuống lúc nước cạn thoát chết thì nhiều vô kể”, ông Quang nói.

Nhà cạnh đập tràn, anh Hồ Như Vũ (SN 1974) đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn thương tâm. Anh Vũ kể, một buổi trưa tháng 10/2010, anh nghe tiếng học sinh la thất thanh ngoài đập, một em học sinh đang ngoi ngóp giữa dòng nước. Anh Vũ lao theo đến gần 50m mới cứu được em này.

Theo ông Đặng Văn Lành, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, xã có 2 cầu tạm và một đập tràn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Trong đó, 2 cầu đang được lập hội đồng khảo sát xây dựng. Riêng đập tạm trước đây cũng có cấm đường nhưng không thể bố trí lực lượng canh phòng nên người dân vẫn bất chấp nguy hiểm qua lại.

Vĩnh Nhân

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/ngai-di-vong-dan-van-vuot-dap-tu-than-song-kon-d191911.html