'Ngài Bean' vẫn mơ về một tổ ấm

Rowan Atkinson được khán giả trên khắp thế giới biết đến với biệt danh 'Mr Bean'. Ông là diễn viên hài kịch, diễn viên điện ảnh và nhà biên kịch người Anh.

Rowan từng được thời báo The Observer bình chọn là 1 trong 50 diễn viên hài kịch xuất sắc nhất Anh Quốc. Danh tiếng, tiền bạc mang lại cho Rowan một cuộc sống hào nhoáng, nhưng điều ông hằng mơ ước là một cuộc hôn nhân bền vững và hạnh phúc thì dường như vẫn là điều quá xa vời.

Tuổi thơ dữ dội

Rowan Atkinson tên thật là Rowan Sebastian Atkinson, sinh ngày 6/1/1955 tại Durham, Anh. Trái ngược với hình ảnh diễn viên gây cười sau này, ngày còn nhỏ, Rowan đã là một cậu bé rất nghiêm túc, thậm chí có phần hơi trầm tư.

Mỗi khi có điều cần suy nghĩ thì khuôn mặt của Rowan lại trở nên khôi hài kỳ lạ và có lẽ cũng chính "điều đặc biệt" đó đã giúp ông giành được thành công trong sự nghiệp diễn xuất sau này.

Bạn bè ở trường học thường gọi ông là "người ngoài hành tinh – miệng rộng đến mang tai". Ngồi trong lớp học, Rowan thường thơ thẩn thả hồn theo những suy nghĩ nên thường xuyên không để ý giáo viên đang gọi tên mình, và những lúc như vậy Rowan chỉ toét miệng cười.

Các bạn bè ở trường đều cho rằng ông là một "thằng ngố ngớ ngẩn" vì cái sự ngây thơ khủng khiếp bởi Rowan sẽ kiếm cái bàn chải đứng trước gương và kì cọ suốt ngày nếu có ai đó nói rằng lưng ông trắng hếu.

Ngày đó, chỉ có một người duy nhất chịu làm bạn với Rowan, vì cậu bạn ấy chỉ quan tâm đến việc học chứ không để ý đến bộ dạng biểu cảm kì cục của Rowan. Người bạn đó chính là Tony Blair - Thủ tướng Anh sau này. Rowan đã từng nói trước truyền thông về Tony Blair rằng: Trong kí ức của Rowan, tất cả những gì ông nhớ về Tony thuở ấy là một người rất hay cười.

Hậu đậu... ra tiền

Khi theo học tại Oxford, Rowan tình cờ gặp gỡ Richard Curtis - tác giả kịch bản phim "Bốn đám cưới và một đám ma". Curtis hồi tưởng về cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người: "Trong những lần đầu gặp nhau thì anh ấy chẳng nói gì cả. Anh chỉ ngồi im trên ghế như con thú nhồi bông. Một hôm anh ấy bắt đầu kể chuyện mình vừa lái xe vừa cạo râu. Rowan dẫn chuyện và diễn kịch câm cùng một lúc mà không hề nhầm lẫn hay gượng gạo. Tôi đã nghĩ, cậu Atkinson này quả là thiên tài”.

Hai người cùng viết kịch bản cho bộ phim "Bốn đám cưới và một đám ma" và series phim truyền hình "Blackadder" - tác phẩm đầu tiên mà Rowan tham gia diễn xuất.

Cũng trong thời gian này, Rowan đã quen biết Howard Godall - nhà soạn nhạc cho "Blackadder" và "The Thin Blue Line". Rowan Atkinson thực sự được chú ý sau khi xuất hiện tại Lễ hội Edinburgh năm 1976, năm anh 21 tuổi. Nhà sản xuất John Lloyd đã ngay lập tức tìm gặp anh ở hậu trường buổi diễn vì ông tin rằng, cậu diễn viên trẻ này rồi sẽ nổi tiếng.

Nhờ sự giúp đỡ của John, Rowan có được vai diễn chính trong series “The Nine O'clock News”. Đây chính là vai diễn đã đưa Rowan lên thành ngôi sao, cùng với Pamela Stevenson, Rhys Jones và Mel Smith.

Nhưng tác phẩm thực sự khiến Rowan Atkinson nổi danh toàn thế giới chính là "Ngài Bean". "Ngài Bean" là bộ phim dài 15 tập kể về cuộc sống thường ngày của một người đàn ông hậu đậu tên Bean và chú gấu Teddy.

Mỗi tập phim là một mẩu chuyện ngắn ngọn, đơn giản và dễ theo dõi. Bối cảnh của các câu chuyện đều rất gần gũi và quen thuộc với mỗi chúng ta: nhà hàng, nhà thờ, phòng khám răng, hiệu giặt là…

Tuy là phim truyền hình nhưng kịch bản của "Mr.Bean" luôn được đánh giá là chỉn chu, sáng tạo, duyên dáng và thông minh. Series nổi tiếng tới mức ước tính mỗi tập có trung bình 18.74 triệu lượt người xem trên khắp nước Anh.

Bộ phim tiếp tục được dựng thành phim hoạt hình và hai phần phim điện ảnh là “Bean: The Ultimate Disaster Movie” (1997) và “Mr.Bean's Holiday” (2007).

Tài sản kếch xù

"Mr.Bean" đã giúp Rowan Atkinson trở thành một trong những nghệ sĩ giàu nhất nước Anh với tổng tài sản lên tới 70 triệu bảng. Được biết, trong thời gian sống chung với vợ cũ Sunetra Sastry, hai vợ chồng Rowan đã mua một căn nhà 6 phòng ngủ ở Chelsea và một căn ở miền quê thuộc Northamptonshire và 2 khối bất động sản khác ở Waterperry và Oxfordshire. Trong số đó, căn ở Waterperry có giá 900.000 bảng Anh (hơn 30 tỉ đồng) đã được cho thuê cách đây 4 năm.

Gần đây Rowan Atkinson đã bán dinh thự ở Oxfordshire giá 11 triệu bảng Anh (371 tỉ đồng) sau khi ly hôn. Theo Daily Mail, tòa biệt thự cao cấp được xây dựng từ năm 1777 với kiến trúc kết hợp giữa phong cách Georgian với cận đại và mặt tiền theo lối kiến trúc thời Nữ hoàng Anne.

Ngoài ra, ngôi sao The Blackadder còn mua một biệt thự trị giá 1 triệu bảng Anh (33,6 tỷ đồng) hồi năm 2000. Trong khi hồi tháng 9.2014, Rowan đã mua một tòa nhà giá 4,65 triệu bảng Anh (156 tỷ đồng) ở North London. Hiện tại giá thị trường của căn nhà ước tính lên đến 70 triệu bảng Anh (2,4 nghìn tỉ đồng).

Tình duyên lận đận

Người đẹp đầu tiên khiến Rowan Atkinson mê mệt chính là ngôi sao "Men Behaving Badly", nữ diễn viên Leslie Ash. Cô cũng chính là người tình đầu tiên của Rowan khi anh vừa “chân ướt chân ráo” bước vào làng giải trí. Vì quá yêu Leslie Ash, tài tử “miệng rộng” đã trồng hai cây xanh cao lớn quanh nhà và đặt tên của hai người cho cây là Rowan và Ash.

Năm 1983, Rowan tham gia một vai phụ trong bộ phim về điệp viên James Bond, Never Say Never Again, qua đó thực hiện ước mơ được đóng trong một bộ phim mà ông thần tượng từ nhỏ.

Ngày phim công chiếu, Rowan tay trong tay cùng bạn gái Leslie Ash sánh bước trên thảm đỏ ra mắt công chúng. Tuy nhiên chuyện tình của cặp đôi đã kết thúc vào năm 1984 trong sự tiếc nuối của nhiều người hâm mộ.

Cuộc tình thứ hai của “ngài Bean” là với mỹ nhân Sunetra Sastry trên trường quay bộ phim Blackadder – người trở thành bạn gái, sau này là vợ còn hiện tại đã trở thành vợ cũ của Rowan.

Lần hẹn đầu tiên khiến Rowan vô cùng hồi hộp, đến nỗi ông phải trốn vào nhà vệ sinh trong suốt 15 phút và trở ra với lý do bị kẹt khóa quần, phải dùng một chiếc ghim kẹp thay thế.

Kỷ niệm “dở khóc dở cười” này về sau đã được Rowan đưa vào một tập trong loạt phim Mr.Bean.

Không lâu sau đó, Rowan và Sastry chính thức đến với nhau và kết hôn ở phòng trà Russian, New York, Mỹ vào tháng 2.1990. Điều đặc biệt là Stephen Fry đã nhiệt tình làm phù rể cho anh chàng Rowan láu cá và đào hoa.

Cặp đôi có với nhau hai người con là cậu con trai Benjamin Alexander Sebastian (1993) và con gái Lily Grace (1995). Rowan là người cực kỳ kín tiếng và luôn tránh mọi ánh mắt dòm ngó của báo giới đến gia đình anh cũng như phỏng vấn các con cái. Thậm chí bạn bè thân thiết trong giới giải trí cũng không hề hay biết vợ anh trong thời gian mang bầu cậu bé Benjamin cho đến khi nghe tin cô lâm bồn.

Hồi tháng 2.2014, truyền thông Anh quốc xôn xao trước thông tin hôn nhân trục trặc của gia đình Rowan Atkinson và sau đó vợ chồng tài tử ly hôn sau 24 năm chung sống. Hiện tại Rowan đang hẹn hò cùng nữ diễn viên hài Louise Ford, 32 tuổi, ngôi sao trong loạt phim hài kịch tình huống (sitcom) Chickens.

Cả hai gặp gỡ và nên duyên trong thời gian hợp tác chung trong vở kịch West End là Quartermaine’s Terms năm 2013. Hai người đến với nhau trong thời gian Rowan chưa ly dị với vợ.

Người ta còn thấy anh vẫn đeo nhẫn cưới, hành động này được cho là tính cách kín đáo “truyền thống” của Rowan khi không muốn công chúng biết chuyện anh đã có tình mới. Nhưng đến nay, không ai dám chắc mối tình "chú - cháu" này sẽ đi đến đâu.

Tác phẩm thực sự khiến Rowan Atkinson nổi danh toàn thế giới chính là "Ngài Bean".

Bộ phim tiếp tục được dựng thành phim hoạt hình và hai phần phim điện ảnh là “Bean: The Ultimate Disaster Movie” (1997) và “Mr.Bean's Holiday” (2007).

Rowan đã mua một tòa nhà giá 4,65 triệu bảng Anh (156 tỷ đồng) ở North London. Hiện tại giá thị trường của căn nhà ước tính lên đến 70 triệu bảng Anh (2,4 nghìn tỉ đồng).

Rowan bên vợ cũ Sastry và con gái Lily Grace.

Hiện tại Rowan đang hẹn hò cùng nữ diễn viên hài Louise Ford, 32 tuổi, ngôi sao trong loạt phim hài kịch tình huống (sitcom) Chickens.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/ngai-bean-van-mo-ve-mot-to-am-3445866-c.html