Nếu Argentina vắng mặt ở Nga thì cũng đừng tiếc thương cho họ

Dù đến giữa năm 2018, World Cup tại Nga mới diễn ra nhưng ngay từ bây giờ, chính xác là sau trận thua Brazil 0-3, người ta đã nghĩ đến viễn cảnh Lionel Messi và các đồng đội không thể tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng ngay cả khi như vậy thì Argentina có đáng để tiếc nuối hay không?

Argentina rơi vào thế khó ở vòng loại World Cup 2018 sau trận thua Brazil. Ảnh: Internet.

Trước hết phải biết rằng bóng đá là một cuộc chơi mà không ai có ngoại lệ. Lịch sử bóng đá từng ghi danh những tên tuổi lớn không vượt qua vòng loại như Hà Lan ( World Cup 2002, Euro 2016), Anh (Euro 2008),… Không mợ chợ vẫn đông. Cho nên nếu Argentina chẳng đến được World Cup 2018 đó cũng là quy luật tất yếu của cuộc cạnh tranh khốc liệt mà thôi.

Nếu thảm kịch đó xảy ra thì người dân Argentina sẽ trách nhiều thứ nhưng có câu rằng trước trách mình sau hãy trách người. Kết quả tồi tệ đó do Argnetina mà ra chứ không phải vì Brazil hay bất cứ nguyên nhân bên ngoài nào khác. Những đội khác giành được vé đến Nga vì họ đã gắng hết sức, Argentina chưa làm hết sức mình nên ở lại, đơn giản thế thôi.

Lý do khiến Argentina sa sút thì nhiều. Nhưng trong đó việc các ngôi sao không chơi đúng sức mình và lệ thuộc quá nhiều vào Messi là hai nguyên nhân nổi trội. Và người Argentina giải quyết khó khăn đó như thế nào?

Gần như chẳng có động thái nào cả. Gonzalo Higuain dù nhiều lần gây thất vọng trong màu áo Albicelestes vẫn có tên lên tuyển đều đặn. Sergio Aguero là hung thần tại Ngoại hạng Anh nhưng lại là kẻ vô hại trong màu áo Argentina. Quan trọng là Argentina vẫn quá lệ thuộc vào Messi cho nên các đối thủ cứ việc bắt chết ngôi sao của Barcelona là có thể khống chế được cả tập thể này.

Brazil từng rơi vào hoàn cảnh như Argetina hiện tại. Họ thua thảm ở World Cup 2014. Bị loại bẽ bàng tại Copa America sau đó. Bóng đá xứ sở Samba bước vào giai đoạn tồi tệ trong lịch sử. Nhưng tân HLV Brazil ông Tite đã lên và có những việc làm hết sức đúng đắn. Ông hạn chế dần sự phụ thuộc vào Neymar. Chỉ gọi những cầu thủ phù hợp với lối chơi đội chuyển chứ không quan tâm anh ấy xuất sắc ra sao ở cấp CLB.

Những thay đổi đến ngay tức thì. Brazil chơi ngày càng hay, dẫn đầu vòng loại Nam Mỹ với 24 điểm sau 11 trận, ghi 26 bàn và chỉ để thua 9 bàn và vừa qua vùi dập Argentina 3 bàn không gỡ. Trong khi ấy Argentina – một đội bóng sở hữu nhiều chân sút hàng đầu thế giới – lại hòa và thua 7/11 trận, ghi được 11 bàn nhưng thua tới 12 bàn. Một sự khác biệt quá lớn dù xét về đội hình, Argentina còn được đánh giá cao hơn.

Argentina dường như quá quen với việc lệ thuộc. Những năm 1986 – 1990 họ phụ thuộc vào Diego Maradona. Giờ là Messi. Cho nên dù Messi tỏ ra vô duyên với tuyển QG và đã lên tiếng từ giã nhưng họ vẫn kêu gào anh trở lại và giữ nguyên triết lý chơi bóng: Chuyền cho Messi. Dù rằng Messi là thiên tài nhưng anh không phải một vị thánh và bóng đá là trò chơi của 11 người. Nếu đội bóng cứ xoay quanh một người thì rất dễ dẫn đến việc bị đối phương phong tỏa. Đành rằng mỗi đội đều cần một đầu tàu nhưng đừng dại mà đem tất cả sự sống chết, thành bại gửi vào đôi chân của một cá nhân nào đó (và nếu người đó luôn vô duyên khi lên tuyển lại càng không nên). Nhìn Argentina thi đấu ai cũng có chung suy nghĩ rằng nếu họ giảm bớt sức ảnh hưởng của Messi, xây dựng lối chơi trên nền tảng tập thể và những Higuain, Aguero chơi đúng sức mình thì họ có thể đánh bại mọi đối thủ.

Argentina vẫn còn quyền tự quyết tại vòng loại World Cup 2018. Ảnh: Internet.

Sau trận thua 0-3 trước Brazil , vận may chưa bỏ Argentina hoàn toàn khi khoảng cách giữa họ và hai đội xếp trên vẫn chỉ là 1 điểm mà thôi. Nam Mỹ chỉ có 10 đội nhưng có tới 4.5 vé tức là mỗi đội có tới 45% cơ hội đến Nga. Điều này khác xa so với sự đào thải gian nan của các khu vực khác. Hơn nữa vòng loại Nam Mỹ còn 7 lượt đấu nữa mới hạ màn. Trong 7 lượt còn lại nếu những Messi, Aguero, Higuain,…không san lấp được khoảng cách 1 điểm kia thì họ còn trách được ai nữa bây giờ?

Mọi chuyện chưa phải là thảm kịch đối với Argentina, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay họ. Vấn đề là những ngôi sao xứ sở Tango có vượt qua được chính mình hay không ? Nếu bản thân họ cũng chẳng biết cứu mình thì đừng vì họ nổi tiếng mà tiếc thương.

Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 20:50 15/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/neu-argentina-vang-mat-o-nga-thi-cung-dung-tiec-thuong-cho-ho-d367832.html