Nét mới của VFF giúp đội tuyển Việt Nam xuất hành thảnh thơi
Không quá náo nhiệt, sáng nay, 15.11, Tân Sơn Nhất đã chứng kiến rất nhiều nụ cười khi đội tuyển Việt Nam lên đường đi Yangon, Myanmar, chính thức bước vào hành trình chinh phục AFF Cup 2016.
Tuấn Anh và Văn Thanh trước khi lên đường bay sang Yangon
Tiễn đoàn tại Tân Sơn Nhất có Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Xuân Gụ, Thường trực - Ủy viên ban chấp hành VFF Trần Anh Tú, Trưởng đại diện văn phòng miền nam VFF Dương Vũ Lâm cùng đông đảo báo giới, truyền thông.
Trong bộ cánh sinh hoạt màu vàng tươi tắn, đội tuyển khá thoải mái khi xuất hiện tại sân bay. Có một điểm mới là lần này VFF lực lượng của đã chủ động có mặt tại Tân Sơn Nhất sớm 1 tiếng đồng hồ để làm thay toàn bộ mọi thủ tục check-in cũng như đăng ký hành lý cho đội tuyển.
Nhờ vậy nên không như những lần trước hối hả, các cầu thủ ở lần xuất phát này đều trông khá thảnh thơi. Mỗi người chỉ đem theo một va ly nhỏ chở vật dụng cá nhân và vui vẻ trò chuyện cùng nhau.
9 giờ 25 sáng ngày 15.11, đội tuyển cất cánh lên đường bay đến Yangon để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên với chính nước chủ nhà Myanmar, mở màn cho hành trình chinh phục chiếc cúp vàng AFF Cup 2016.
Hình ảnh đội tuyển lên đường đi Myanmar
PCT VFF Xuân Gụ trao đổi cùng HLV Hữu Thắng trước khi lên đường
Không biết có hẹn trước nhau hay không mà cả 2 ông đều mặc áo trắng sáng sủa
Trông HLV Hữu Thắng khá thoải mái, khác hẳn vẻ nghiêm nghị trong các buổi tập gần đây
Bộ ba cầu thủ chủ lực Hoàng Thịnh, Đình Luật, Trọng Hoàng
Ở một góc khác, cậu em Văn Thanh đang buôn chuyện cùng đàn anh Văn Quyết
Công Phượng và Thành Lương "chia tay, chia chân" với người thân qua điện thoại
Tiền vệ Tuấn Anh bên cạnh các đồng đội. Cho đến lúc này chấn thương của anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục
Có thể thấy bầu không khí thoải mái lan rộng khắp đội tuyển
HLV Martin Forkel bên cạnh các học trò
Trong bộ cánh sinh hoạt màu vàng, các cầu thủ trông ai cũng tươi tắn
Chòm râu của Công Phượng đã được tỉa tót lại trông gọn hơn
Còn đây là quả đầu ngố của Xuân Trường
Khác với các đồng đội, Thành Lương giấu mình khá kỹ trong lớp áo khoác và thủ sẵn gối để ngủ trên máy bay
Đình Đồng và Minh Tuấn luôn cặp kè bên nhau sát như bóng với hình
Hôm nay đội tuyển trông ai cũng sáng sủa, phần vì vừa "tút" lại tóc tai một hôm trước
Quốc Việt